Ối thì ra là cụ có nhiều của mà không biết giữ gìn Thía cụ có biết là cái Pen-cô-la 80/1.8 khi xưa giá rẻ bèo mà bây giờ nó tăng lên vùn vụt ngang với Lai-ca Su-mi-cờ-ron 90/2.0 và Con-tắt Dai 85/1.4 không ạ? :roll: Cụ mà có 1 rổ cái Pen-cô-la 80/1.8 này thì bây giờ cụ có thể mua gần rổ Lai-ca Su-mi-cờ-ron :lol:
Em góp thêm cái ống kính đểu 85mm/f2 hiệu Mỹ Đức Khang/Mitakon của Trung Quốc sản xuất, cho nó thêm phong phú các nước XHCN anh em.
Vâng, mình có tuổi rồi, nhăm nhăm dòm các cháu, nhìn nó cũng không được nhã lắm. Nói chung em cũng ít chụp thể loại đấy vì luôn nghĩ "Một con chim sẻ cầm trong tay còn hơn một đàn thiên nga bay trên trời" (Đấy là nói với vợ rằng tớ suy nghĩ như thế). Crop lại phát nhìn cho đỡ ngứa mắt.
Màu đỏ với 85mm/f2 Mỹ Đức Khang/Mitakon. Ảnh chụp thử lúc mới mua, hơi bị back focus, chỉnh lại thì hết.
Em tò mò search thì thấy thằng này trước có làm ống kính rẻ tiền cho máy OM của olympus. Không hiểu ngàm ống kính của bác là ngàm gì m42 hay ngàm EOS?
Nó là ống kính mới sản xuất nên chắc không có M42, có ngàm cho cả Ca, Ni và ngàm PK, của em là ngàm EOS gắn sẵn chip báo nét bác ạ. http://tradearchive.taobao.com/trade/de ... 3762113362
Cái Carl Zeiss 35/2.8 này em rất ít dùng nên tìm mãi mới thấy ảnh, cái này em thấy hay 1 cái là close up được 18cm.
Cái này là tiền thân của cái Dai Dê-na 35/2.4. Kinh nghiệm riêng của em thì em cảm thấy ống kính đời "ngựa vằn" của Dê-na tuy là không có lớp mạ đa lớp lẫn có thể đôi khi thiết kế tuy cũ hơn nhưng ngược lại vấn đề kiểm tra chất lượng sản phẩm có tốt hơn những đời màu đen sau này. Và gần như cái ống kính "ngựa vằn" nào cho ảnh cũng chất lượng rất cao so với tầm tiền và đặc biệt là cơ khí cũng tốt hơn và chất lượng cũng đều hơn so với đời màu đen sau này .... Theo tin đồn thổi thì đời ống kính "ngựa vằn" là lúc Đông Đức và hãng Dê-na đang thời vàng son nhất nên không thiếu nguyên vật liệu để làm đồ chất lượng cao; đến thời ống kính màu đen thì mặc dù là lúc công nghệ có cải tiến và phát triển hơn so với thời trước nhưng cũng là lúc Dê-na bắt đầu thiếu thốn vật tư và tiền bạc nên chất lượng kiểm tra sản phẩm lẫn thiết kế đã bắt đầu đi xuống để giảm giá thành cho phù hợp ....
Cái ống kính Mỹ Đức (Hồng) Kông này nếu hên gặp mua được cái ngoong theo em sẽ cho mấy em như Lai-ca Su-mi-cờ-ron và Dai Pờ-len-na có nước ôm hàng mà khỏi bán ...
Dạ em lôi được cái ống kính Xô Viết Kà-lai-na 150/2.8 cho máy khổ trung Ki-ép 60 đem ra bắn đại cái . Vặn vẹo tới lui mới biết cái vòng khẩu độ nó bị kẹt khô dầu không thể đóng khẩu được nên bắt buộc em phải mở khẩu tối đa và ảnh chụp ở cự ly gần nhất. Cái ống kính này thời đó em mua chưa tới 200 Bút trong khi lúc đó cái Dai Hát-sen-bờ-lát 150/4 thời đó giá mắc hơn đến gấp 10 lần :evil: Thời đó em gọi mấy cái ống kính Xô Viết này là "Sát thủ của Hát-sen-bờ-lát và Rô-lây-phờ-lếch" và cũng vì mấy cái ống kính còm và cái Ki-ép 60 còm này mà em đã chuyển giới cho nhiều ông chơi Ni-công FM2, F4, F5 và ống kính AIS hay gì gì phải đổi qua chơi ... khổ trung cho nó đỡ mắc cở :mrgreen: Nhân tiện em cũng "sản xuất" ra 1 loạt hình đủ kiểu loại màu từ trắng đen, màu cổ, sép-pia, rồi cả màu Lai-ca Lai-kiếc Lai-căng ...---> Từ đó cho chúng ta thấy là máy và ống kính nếu chụp ra được ảnh màu cho ... ra màu và màu coi được là chụp được ảnh trắng/đen hoặc màu quái đảng gì đó ... Chỉ có máy không chụp màu được ra hồn hoặc quá xấu nên mới đành chụp trắng/đen cho nó đỡ ... phí tiền và dở ẹc! :lol:
Pờ-rồ như cụ mà cũng "mắng" em thế hic :cry: Em vốn là người thích "chất lượng so với tầm tiền" Thời Ni-công FM-2 mới nguyên cái thân máy không đã 500 ông Bút thì nhà em chơi bộ Ki-ép 88 ngàm Pen-ta-con cả thân máy lẫn 2 cái đuôi và ống kính 80/2.8 cũng đâu giá đó ... Đã vậy em thích chơi "dzuông" cho nó đỡ mất công bố cục 1:3 nên chơi Ki-ép cho nó khỏe đồng thời người ta bỏ tiền mua 1 ống kính thì với giá đó em mua cả dàn ống kính từ mắt cá cho đến tê-lê ... Nên nếu không chơi thế cảm thấy mình ... dại
Hì hì nó là niềm vui thay thế mấy cái đồ âm thanh của em đấy cụ . Cái thú của nó là tự rang cà phê lấy, tự xay đúng kích cỡ, nhiệt độ chính xác và phải tự pha ... và mọi thứ cũng phải tỉ mỉ như những thú vui khác chứ nếu không là pha xong ly cà phê là uống không nổi vì ... dở ẹc :evil:
Bác cho thêm 5 xu thông tin đi: - Hiệu máy - Pha được những loại nào, America, Capuccino, Expresso...? - Cuối cùng quan trọng nhất làm sao mua được rẻ nhất. )
@bác Onecent: cám ơn bác đã chia sẻ...từ camera đến máy máy và cách... pha cà phê...Bác mở topic "Rót cả tâm hồn vào đáy ly" (Starbucks) đi...Em thấy các bác chụp ảnh trong vnav cũng nhiều người muốn uống cà phê ngon mà rẻ...Cái thú này nếu nâng lên hàng nghệ thuật kiếm bộn tiền đó bác vì VN là nơi có đủ loại quán cà phê tồn tại...Em biết trong vnav này nhiều bác muốn làm chủ quán cà phê lắm đó...Máy bác giống máy pha cà phê của Starbucks thì phải...:wink:
Em biết bác Ô-RA-3 là người đang ở nơi đầu não của các đại công ty cà phê của Mẽo. Thật sự mà nói uống cà phê nó có rất nhiều gu nên chẳng có cái gu nào nó đúng hoặc ngon hơn gu nào cả. Người thì thích cà phê bắp rang, người thì thích ca phê nguyên chất, người thì thích cà phê hạt A-ra-bi-ca cho thật thơm, người thì thích hạt cà phê Ru-bít-ta có mùi khen khét nhưng khi lại uống với sữa thì lại hạp, người lại thích hương vị của cà phê nguyên chất nhưng người lại thích cà phê bỏ mùi thêm vào (va-ni hoặc/và ca-cao hoặc xi-rô ...); người lại thích cà phê kiểu như ét-pờ-rét-sô nhưng người lại thích cà phê kiểu phin hoặc túi lọc, hoặc cà phê nấu sôi luôn với nước .... hằng hà xa số kiểu chơi và uống cà phê... Cái máy cà phê của Xì-ta-bấc nó mắc hơn của em gần 20 lần và thuộc là hàng đỉnh nhất thế giới. Chính xác khủng khiếp và đương nhiên nếu tay nghề pha có trình độ thì máy Xì-ta-bấc gần như diễn tả được tất cả hương vị cà phê và đương nhiên là thể hiện đầy đủ đó là cà phê ngon hay là dở; đương nhiên đây chỉ là nói về gu pha và uống cà phê Ét-pờ-rét-sô. Máy của Xì-ta-bấc là ước mơ của em tuy nhiên nó khá to và cồng kềnh nên không tiện dùng ở nhà và còn lâu em mới có tiền để chơi nổi ... Cà phê Xì-ta-bấc loại ét-pờ-rét-sô nếu có pha không ngon chỉ vì người pha chưa đạt trình độ và bản thân cà phê của Xì-ta-bấc loại ét-pờ-rét-sô có chiều hướng rang ép và cháy quá cho hợp gu với dân Mẽo nên ít nhiều không phải là gu của em ... Khi nào có nhiều đồng minh 1 chút thì em và các cụ sẽ lập hội chơi và uống cà phê Ét-pờ-rét-sô. Đơn giản là cà-phê Ờ-mê-ri-ca-nô hoặc Ca-pu-chi-nô thì đều là biến thể của ét-pờ-rét-sô ra cả ... Mà đã "đẳng cấp" rang và pha cà phê ét-pờ-rét-sô rồi thì mấy lọai cà phê khác đều ... dễ ẹc