@candid: Em kô biết các quán cà phê khác ở Cali mà các bác nhà mình hay nhắc đến như Paloma hay là Topless nó thế nào chứ mấy cái Starbuck thì phần lớn là take away thôi. Nên việc ngồi uống cà phê vỉa hè rồi ngồi ngắm phố phường, chém gió ... ở cái Starbúck đấy cũng hiếm, có nhưng ít lắm. Cái thú ngồi vỉa hè đấy là cái thú của Nam Âu, nơi mà khí hậu hiền hòa, mát mẻ, sạch sẽ, chị em phóng túng, thoáng đãng. Chứ lộn lên phía bắc, mưa gió dầm dề, chỉ mong về nhà lên giường đắp chăn xem HBO thôi. @Lim: cụ chọn góc hiểm quá :lol:
Bác Liming tay nghề điêu luyện, bác chụp ống nào cho ra hình cũng đẹp hoặc đạt gần như mức tối ưu của ống đó... :wink: Bác mở topic ống sản xuất từ các nước XHCN và phần còn lại thế giới đi... :wink:
Bác lại quá lời khen em rồi. Những ống này chất lượng quang học tốt và phù hợp với những lúc rỗi rãi, nhẩn nha, thích gì chụp đấy. Để lấy tư liệu hay tiện dùng trong những chuyến đi thì những ống kính zoom 1 khẩu, lấy nét tự động vẫn có ưu thế hơn. Chúng ta chẳng phải đang có topic này của bác onecent rồi hay sao? quan điểm của em là chụp bằng gì cũng được, có gì trong tay thì dùng cái đấy, vui là chính thôi mà. Thế giới muôn màu sắc lung linh, nên hòa mình vào tận hưởng, hà cớ gì mà phải cực đoan tự đẩy mình ra khỏi nó và trở thành phần đối lập của thế giới. (Thú thật em nghe "abc và phần còn lại của thế giới..." giống Taliban lắm nên chẳng dám tham gia). Pentacon 29/2.8.
Điều kiện nhiệt ánh sáng nhiều khi không được như ý, bị ám nọ ám kia, đấy có thể do phản xạ của các màu sắc xung quanh chứ không phải do bản thân ống kính. Em thử chuyển gray một cái, mọi thứ giữ nguyên. Ông bạn. CZ 135/3.5. @Style: Không biết bác có nhớ nhân vật này không. Bây giờ cũng chuyển qua nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khá thành công các thể loại nude, thời trang, sản phẩm thương mại.
Bác Ven nhắc đến cái lens của tay pháp sư nọ (cái lens đã từng gây bất hòa giữa em mí bác) làm em nhớ ra cái Zenit 11 và ống Helios 44M-4. Thử ống 44 này với ít bằng lăng hoa hoét trên thân 400D thì nó như này bác à:
Vầng, vì cái lens mà tí nữa u đầu sứt trán, may mà lão ý đền bác cái Helios Em cũng Canon và Industar đây, tập xoay vặn tí cho nó khỏe cơ....ngón tay :lol:
Lens Helios lên cũng đẹp quá bác nhỉ. Em có mối thâm thù với máy Zenit lens 58mm/f2 44M-4 này nên sau này gặp nhiều lens Nga cũng vẫn chưa mua cái nào. Số là hồi sinh viên em bán 1 cái xe đạp Eska, vay thêm tiền mới mua được cặp đôi kể trên, body thì suốt ngày tuột rido, kính ngắm tối mù mịt, lens thì tiêu cự 58mm nhìn rất bức bối, chụp ngược sáng toàn bị halo. Lúc đấy chỉ ước mua được cái lens Pentacon 50/1.8, lựa chọn ngon, bổ, rẻ lúc đấy là thân Zenit, ống kính Pentacon. Mấy thằng trong trường có Praktica nhìn bọn dùng Zenit rất khinh bỉ, vì tiêu cự 58 chụp ảnh sinh nhật các em trong KTX toàn không lấy được hết người. Sau này đi làm mua được cái Canon AE1, cảm thấy như lên thiên đường. 400D/CZ 135/3.5
Bác nghiến răng cả con Eska thì em hơi choáng vì hồi đó nó thuộc hàng xe siêu sang so với Thống nhất và Phượng Hoàng rồi. Quả Zenit 11 này lão Vesna tặng em, chụp thử 1 cuộn em thấy nản quá nên gỡ ống này ra cắm vào M42 chụp nghịch. AE1 hôm nọ em cũng phải nhờ lão Xì Tin chỉnh lại lọ chai mới chụp được, nom cũng tạm. Em thử ngược sáng với Helios 44M-4 đây bác.
Em vừa được xã đội trưởng xã đội gầm cầu phu nhân tặng cái FED 2 các bác ạ, để em đem lau dầu rồi thử khoe với các bác
Chiều nay em tháo lens Helios 44M-4 của Zenit 11 ra, cắm vào thân Canon 400D và đi loanh quanh trong làng em, chụp choẹt vớ vẩn đây ạ. "Cái này là ngọn rau bí đây Cái lá ngăn ngắn, mình dây dây Phụ huynh con em hay xào nấu Với tý tỏi ta là bụng đầy..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Hết rau thì em quay sang Dưa Chuột mới ra hoa khẽ đu đưa Rung rinh trong gió chờ vài tháng To bằng cổ tay khối cô ưa..." Hê hê
Tay hàng xóm em ra tưới dưa Tay rung nên out nét từa lưa Thôi thì các bác đành xem tạm Cái món vặn vẹo rất khó ưa... Hình này nom sến quá, mới lại out tè le. Nhưng em bắt đầu khoái cái ổng lởm này rồi. :mrgreen:
Lâu rồi em có mới dịp rảnh để lọ mọ đọc bài thay vì hầu như chỉ xem ảnh của các bác. Nói thật là em run run luôn :mrgreen: Em từ bé đến giờ đụng đến ảnh chỉ biết chụp và chụp thôi, đọc bài của các bác hiểu thêm rất nhiều đều bổ ích ợ. P/S: Rất cám ơn bác Oăn Xen vì topic hay ạ :lol:
Oạch =.=. Sao lại thế. Em có làm gì nên tội ko ạ :shock: . P/S Spam 1 tí nhưng bác biết bạn Mộc Miên ở flickr ạ :shock: