Ko có gì ạ. Em cũng mới quen bạn này được 2 hôm. Tại em thấy bạn này viết hay. Chắc nhỏ tuổi hơn em mà lại còn thích Lưu Quang Vũ nên em thấy rất lạ. (Lúc em đẻ ra thì bác Vũ đã mất rồi). Em tưởng bác quen biết bạn nhiều thì em sẽ PM để hỏi thêm ý mờ :lol: . Tính em nó tò mò thế đấy. Cơ mà sao vụ anh Oăn Xen có lỗi lầm gì mà bác phải Than ôi kinh dị thế ạ 8) Cơ mà có mount chuyển nào để chuyển sang ngàm C/Y của mình không cụ kool nhỉ. Khéo em phải kiếm em tele nghịch đã. Chắc phải cuối năm mới hoàn thiện bộ T* =.=
Ồ, bạn ý hay đề cho ảnh bằng văn thơ thế thì chắc đọc nhiều. Cần phải gặp bạn ý thì sẽ ra nhiều điều thú vị nữa chứ :wink: Bác Văn thì do bức xúc đã khiến cho một số vị có trách nhiệm không hài lòng, cho nên... hỡi ôi Mount để chuyển sang ngàm C/Y cụ thể là thế nào nhỉ. Mount để cắm ống Canon vào máy Contax chăng? :shock:
Chắc còn vài ba tháng nữa em mới có dịp gặp bạn ý với các bác Box phim. Toàn idol của em cả 8) Em hỏi mount để cắm vào contax ý ạ. :twisted: Kiểu từ M42 hay PB sang C/Y Contax ấy cụ. Tội nghiệp bác Oăn Xen, sao em đọc bài bác ý thích thú làm mà sao các cụ ý lại cảm thấy bị động chạm được nhỉ :wink: .
Cái kiểu ngược đời đó chắc trên ebay có, hoặc nhờ cụ liming mua của bọn hải giám người bình thường không ai làm thế cả :mrgreen: Bác Văn nhà ta mắc cái bệnh hay đi cãi nhau với những nhà chức trách không quan tâm gì những thứ mà bác ý viết nhưng tự dưng rất muốn cãi nhau với bác ý. Mà thôi, em chả nói nữa đâu, nói mãi rồi toàn bị trách cứ. Bác có PM
Ở box phim nhà ta cũng có nhiều Idol lắm, các cụ ý rất bình dị nhưng ngồi nói chuyện thì nhớ là phải chú ý thi thoảng thụt đầu xuống không gió phần phật lìa qua có ngày đứt đầu :lol: :mrgreen:
Ờ thì hôm gì thịt chóa, em ngồi im thin thít từ đầu, tưởng thoát nào ngờ đến cuối gió thổi như đao pháp thế nào bị mấy nhát :lol: :lol: :lol:
Lâu lâu em mới vào lại topic này, thấy gió chém vẫn còn rơi tơi tả. :lol: Lại up topic lên bằng 1 hình chụp với ống Liên Xô 44M Helios. Em lắp trên máy Olympus EPL1. Lấy nét khó nhưng cũng thú vị. Cheers.
Topic hay quá. Hồi trước em cũng dùng Zenitz TTL, Kiev, phim 60x90, cuối cùng dừng lại ở Practica BX20, hình như là đời cuối cùng trước khi Nước Đức thống nhất. Ống kính Practicar PB 35-70/3,5-4,5 MC PENTACON Made in Japan, tuyệt vời so với mấy ống Liên xô kia. Để lâu hỏng mất phần điều khiển tốc độ ổ chập, để chế độ nào cũng nhanh như nhau. Các bác tư vấn cho em chỗ sửa ở Hà Nội mới. Thankssss :mrgreen:
Em có cái máy Zenitz để lâu rồi không dùng nên cần lau dầu, bảo trì (ống kính chưa bị mốc), bác nào biết chổ bảo trì ở Sài Gòn chỉ giúp em với ạ. Thanks
Nhìn máy phongd mà Vẫn còn cảm giác sung sướng khi thấy ảnh hiện dần lên trong khay thuốc hiện, rồi thuốc hãm, nước sạch, máy sấy, làm bóng ảnh. Khoai nhất là vụ ổn định nhiệt độ, sai 1 độ là màu sai lung tung cả :mrgreen:
Ôi kỉ niệm thế thì ai còn dám gạ gẫm. Cơ mà em bảo nếu lên 15 nếu gặp bác con giai thì hơi chát tí bác nhé, cổ sẽ hơi rát đấy.... :wink: Helios 44M đây này bác (bác tổ trưởng dân phố đến nhà em thu tiền gì đó, em đè ra chụp luôn!). :lol:
Đẹp quá bác ạ. Hồi trước em cũng có Zenitz TTL + Helios 44 M, tiết kiệm mãi mới mua được, hình như 125 rúp, hơn 1 tháng học bổng. Vác về, cho thằng em vợ, nó dùng đâu khoảng 1 năm rồi vứt đi đâu mất. Giận ơi là giận :mrgreen: "Tác phẩm" từ Zenitz và Kiev đây ạ