Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Hí hí, em tập chụp đen trắng... Giải chạy quanh Hồ Gươm mừng đại lễ nào.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Cụ à máy khủng mà ảnh không khủng là toi đới ... Có mấy tấm lượm được của vua setup miền Bắc đây , tặng cụ . ..... ..... .....
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Thấy các bác có những đồ chơi phê quá tôi xin góp vui chút nhé 1. Công cụ : Contax F lens 50/2.8 của CZ 2. Sản phẩm của em nó :
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Chiều cuối tuần em lang thang thành phố. Nhà thờ Đức Bà sau một cơn mưa, Với những họa tiết kiến trúc cổ xưa: Và những ô cửa, Những mái ngói nhuốm màu thời gian: Em lại ghé qua thăm 2 công trình kiến trúc rất nỗi tiếng khác của tpHCM:
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Em thì scan xong cứ thấy hình tối thui, noise ghê gớm. Chắc do em set up chưa đúng rồi. Em scan bằng máy văn phòng.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Em góp với các bác một tấm. @Style: Ống Som đó, bác ạ. Rẻ, nhưng ko biết ngon bổ hay không Làng Vác làm quạt ở Hà Tây
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Ước gì em có 40K$ (để còn đóng thuế nữa chứ) http://cgi.ebay.com/Rolleiflex-80-Y...032?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5640ac0de8
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Công nhận nhìn cái máy này phê lòi thiệt đó bác ợ. Giá cũng phê lòi :lol: Cầm máy này mà vồ được pulitzer thì em cũng cố mua 1 cái đới
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Giả sử nếu có 40k$ thì bác có dám chơi không?? :lol: :lol: Giả sử có em nó thì bác có dám "dấn thân" để vồ Pulitzer không?? :lol: :lol:
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead 2 câu trên là 2 chủ đề khác nhau đó bác ợ. Có 40k chưa chắc đã mua vì em là người VN, nên chắc sẽ mua ô tô trước :lol: Nếu budget 400k thì chắc chắn ai cũng chơi :lol: Còn vồ Pulitzer lại là câu chuyện khác. Khớ khớ :lol:
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Công nhận chụp phim bây giờ ngại: mang máy đi ngại, lôi ra chụp ngại, chụp về ngại mang đi tráng rửa. Em có mấy cuộn chụp cũng phải đến cả tháng rồi, hôm nay mới nhớ rang đem đi rửa, chủ yếu để Film not dead. Ảnh chụp bằng máy Hải Âu 4B, phim Kodak outdate chụp rả rích. That Luang, Lào.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Em rất thích khung cảnh: mấy vị sư trẻ quét lá rụng dưới gốc bồ đề trong ánh hoàng hôn dần tắt không gian tĩnh lặng. Tiếc là máy số Canon hỏng thẻ, may còn vớt vát lại được mấy cái này.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Hôm em vác Hải Âu sang Thượng Hải, đang loay hoay ngắm nghía, chợt thấy có một đôi trẻ đang chụp ảnh và nói chuyện với nhau: - Cô gái: Anh ơi, cái máy ảnh gì nhìn lạ chưa kìa? - Chàng trai (chém gió): Hasselblad đấy em ạ, máy đấy chuyên nghiệp, đắt lắm :lol: Khổ thân em Hải Âu, bây giờ xa lạ ngay trên quê hương mình. Phố đi bộ Nam Kinh, Thượng Hải.