Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Sao hồ Gươm biết tôi chia xa ? Mà run run cho từng bóng cây nhòa, Mà im im lặn hết ngàn tăm cá, Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Bài thơ và bức ảnh của bác Cando đều rất hay, trong thơ có ảnh, trong ảnh có thơ . Bác chụp MF đẹp quá! Ắt phải là bậc cao thủ phương nao lạc bước tới nơi đây đùa vui bọn newbie chúng em rồi? :mrgreen:
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Đoạn thơ trên chính là 1 đoạn trong bài hát "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" của nhạc sỹ Phú Quang. Bài này hiện nay ca sỹ Quang Lý thể hiện là hay nhất. Trong bài hát này em thích nhất phần cao trào: ..."Tôi muốn mang hồ đi trú đông, Nhưng làm sao mang nổi được sông ...Hồng".
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead ảnh thì của em, thơ là của bác Trần Mạnh Hảo, bác Phú Quang có phổ nhạc bài này.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Chà, coi bộ bác cần một cái chân máy thật tốt cho LF ^^" Tuy nhiên bác đo sáng rất chính xác ạ!
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead EM dùng mũ chụp double exposure, phơi sáng hai lần, nhưng lần thứ hai cái vành mũ nó vướng vào máy làm xê dịch đi một chút. Đúng là em cũng cần cái chân tốt hơn, đang kiếm được một cái Gitzo nhưng nó lại mất plate.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Em không chụp flash bao giờ, hôm qua kiếm được cái flash lôi ra nghịch với LF, kết quả thế này.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead cụ kể mới nhớ chuyện ngày xưa các cụ chụp LF, muốn giảm sáng mà không có ND filter, bèn lấy 1 cành cây nhiều lá huơ huơ trước ống kính như đuổi ruồi vậy , thế mà cũng ngon
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Chơi món LF mệt quá, oải mà chưa chắc đã ra ảnh. Chả bù cho thời chụp MF. Giờ em chơi Audio nhất quyết không để dính vào mấy món như tube với lại LP.
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Hehe, vui nhất là lúc đang vê nét, bà bán bánh mì vừa bỏ chạy vừa la oai oái, làm mọi người đi đường đều quay lại dòm
Re: Hội chụp Phim - Film Not Dead Bác PixelsGarden: Bác chụp tấm bà bán bánh mì trông phê quá!... :wink: