Sáng em vừa đọc vụ kiện cáo gì đó bên Xóm, thấy 1 bác bẩu là có chú gì đó (hình như Nguyên) ở HBL tách ra làm riêng. Chắc là vụ này, chú ý dùng email cũ chắc
Chắc lab mới đi vào hoạt động nên đồ đạc còn ngổn ngang, nên bị bụi và xước... Cái này phải góp ý với họ. mấy ảnh đen trắng này em tráng và scan ở lab Hàng Bè đây, và thấy rất ưng ý. chạy nắng, ko giòn hết bánh đa bây giờ
Thì em cũng thấy tốt, nhưng số em đen hay sao mà bị xước và bụi quá. Phòng Lab cũng không được vệ sinh sạch sẽ, thậm chí không có cả cửa kính. Chắc lần sau làm thử tiếp và góp ý chân thành với bác chủ lab, hôm nay em bận nhờ cu em nó đi lấy nên không nói được.
Như em biết là đồng chí Hưng lab mới, trước làm giúp cô là chủ lab Hòa Bình, chuyên về phần phim và analog. Giờ thì Hòa Bình chuyển đi, Hưng mở lab mới. Và vẫn dùng email cũ. Em đã qua đây ngồi chơi, cũng như tráng và scan film thì thấy rất thoải mái. Với đồ của lab, ai cũng có thể thử tự tráng, cũng như scan film, cũng như giao lưu kinh nghiệm. Còn cái kiện cáo thì ầm ầm lên là bên Đức Anh, hi hi, cái bạn kiện đùng đùng lên, thấy khiếp đảm quá, mà sự việc thì chả có gì ghê gớm cả.
:roll: Lúc đầu em xem ảnh thấy ngờ ngợ ... hóa ra đúng mới bủ mịa . Dưng mà chụp máy to lấy nét khó lắm , chỉnh lâu... mẫu nó dỗi thì toi công đứng chùm v.. đụp vào đầu giữa thanh thiên bạch nhật ... xấu hổ lém . Thôi em tíe đây :mrgreen: :mrgreen:
Ơ em tưởng ảnh đẹp thì phải nét chứ , thế ảnh ao nét cũng được gọi là ảnh đẹp à ...à à ...thấy vậy mà hổng phải vậy .
Em chả biết kỹ thuật nét hay out nét thế nào, mỗi xem thấy đẹp là được. Giống kiểu nghe thấy hay là được :mrgreen:
Gớm, ai chả biết toàn cao thủ, mỗi tội topic thì phải đong đưa tí cho nó ra chất các cô, các mợ :lol:
Em hỏi có phải cô mặc váy trắng với cô này là một không mà sao khác thế ... hay tại máy bác nó hịn nên mẫu thế nào cũng thành thiên thần hết cả . http://www.flickr.com/photos/hjd0/40329 ... otostream/
Iem thấy nó thế nào ý: ông cắt tóc với ông khách hàng nhìn qua gương trông băm trợn mà mẫu nhìn xa xăm như mơ về nơi xa lém như mất xe đạp như tấm bảng đề ở trên đầu ý :lol:
Ơ đúng rồi, chắc tại người khác chụp nên..... nom khác @rubik: Hem có tiền trả cho 2 ổng nên mặt hình sự í mà :lol:
Đó là cái ý tứ của người chụp mà bác ." Thiên thần và thợ cạo" hay còn tên khác là " thiên thần giữa bầy ...thè lè ". Em đồ rằng khi chụp xong tấm ảnh này cũng là lúc ông khách hàng tát cho ông thợ cao một cái vì bị cứa mất miếng tai . :lol: :lol:
Trông khác hẳn nhỉ, đúng là chuyên nghiệp có khác. Ông tác giả Đồng này kỹ năng pha màu cũng khủng nữa