Em rủ thêm một bạn chụp phim, toàn post ảnh bên Vnphoto vào đây chém gió cho vui, bạn ý bảo là: "Vnphoto chủ yếu là dân amateur mà bác T_T xem ảnh của các bác bên vnav đã đủ khiếp rồi, nói gì đến chuyện dám lên tiếng chém lung tung ". Thế có mang tiếng không chứ :lol:
E đoán ra là bạn nào rồi cụ Kun nhé :mrgreen: . Em cũng nghĩ là bạn ý không nên vào đây chơi ạ :lol:, không lại thêm 1 đứa ngậm hạt thị như em thì chết :mrgreen:
:lol: , em chả dám đoán đâu ạ, em chỉ cần là bữa nào đi cung số 8 Lào cai các cụ cho em đi với là được :mrgreen:
Chào các bác, em xách con máy Canon AE1 lò dò vào lót dép hóng chuyện các bác. Có gì mong các bác chỉ bảo cho. Cảm ơn các bác!
Welcome bác, nhà mình ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm.. Câu nệ gì đâu, bác cứ vào chém mạnh cho em... Còn em thì chào bác xong phải té thôi
Cảm ơn bác đã welcome. Bác chào em xong không phải té đâu, vì em không có biết chém. Chào bác caolong. Bác đã có lời thì em xin gửi ảnh: Lan Vũ nữ Đây là tấm đầu tiên em chụp lại phim. Vô tình tìm lại được cái máy phim học chụp khi xưa: Canon T60, Vivitar 35-70 F3.5-5.6.
Em ngày xưa hay lò dò bên đấy, thấy hơi hãi hãi bèn lộn về đây, ai dè còn hãi hơn, bán máy cho phim hết cả rồi...
Như đã phàn nàn ở bên "Một thoáng vùng cao", xem ảnh của các cụ xong em chán chụp đen trắng quá. Lâu lâu mới chụp một cuộn, sờ đến thuốc toàn hỏng rồi, máy scan lại không có, đem ra hàng thì ôi thôi là tệ hại, ảnh vừa muỗi, vừa xước, tráng lại toàn bị non, nhìn cứ lờ nhờ. Em vẫn còn một số phim đen trắng, còn date hẳn hoi, mua cũng đắt, không chụp nghĩ cũng phí của giời. Sẵn tâm lý chán, mấy hôm trước đi công tác, lắp đại 1 cuộn vào máy QL17 bấm lung tung cho nó hết, nghĩ bụng miễn là bấm cho nó sướng. Vừa hay gặp bạn Caolong nhờ tráng rửa giúp. Thật không ngờ hôm nay nhận được file, chất ảnh lên thật đẹp, đúng như mong muốn, lại tiếc biết thế chụp cho nó tử tế. Thế này thì nan giải quá, chẳng lẽ cứ phải nhờ bạn Cao long suốt Ảnh em chụp lung tung ở Seoul Folk Flea Market 서울풍물시장, lúc đi nhặt nhạnh mấy cái RF ở vỉa hè, cứ giơ lên là bấm bừa.
Itaewon 이태원 Nơi mua bán đồ lưu niệm linh tinh, quán bar, bia bọt... ở Seoul, kiểu như phố Tây Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn.
Truyền đạo Tin Lành. Ở Seoul những khu tập trung đông người thường hay có người vác cờ, đeo gùi cắm cờ, nhiều khi vác cả thánh giá đi dọc phố như thế này để truyền đạo Tin Lành - đạo phổ biến ở Hàn Quốc. Một số du học sinh tự túc Việt Nam cũng theo, chẳng biết vì ngộ đạo hay vì được các tổ chức này giúp đỡ cho chỗ ăn ở, giới thiệu việc làm bán thời gian.
Đồng tính nữ là một chủ đề cấm kỵ và rất bị kỳ thị ở Hàn Quốc. Nghe các bạn nói mới có một bộ phim gì đấy về đề tài này vừa làm xong liền bị cấm chiếu.
Kiến trúc Seoul rất xấu, chẳng có gì để chụp, nhưng bên trong các tòa nhà thường được bố trí không gian rất hợp lý và tiện dụng.
Bạn đồng nghiệp Hàn Quốc, rất thích chụp ảnh. Chẳng biết do lơ đãng hay tại máy đểu mà em chụp toàn bị out, bây giờ khó ăn khó nói quá. Hy vọng còn mấy kiểu ở cuộn phim màu vớt vát.
Dính vào đen trắng mệt lắm bác liming. Như em đến bây giờ chụp màu không còn tí xúc cảm nào. Mà trò đen trắng này thì cứ phải tự làm hết mới thấy sướng. Như chụp màu thì cực khoái lúc bấm, còn đen trắng cực khoái nó lại cứ kéo dài mãi về sau.