Em vẫn thỉnh thoảng tự sướng đới chứ, nhưng lâu lâu mới làm 1 cuộn thuốc thang nó hỏng hết cả, mí lại không có Scanner. Chẳng lẽ lại mua thêm, bàn làm việc chật lắm rồi.
Các bác cho em hỏi: film 800 ASA nhưng mình quên set up máy ở 800 ASA mà lại set máy ở 100 ASA: hình tráng và in sẽ như thế nào ạ... :wink:
@bác Kool: cám ơn bác... :wink: Em set up cuộn film trước ASA 100, quên set up máy lại khi bỏ cuộn ASA 800 vào... :wink: @bác SachNguyen: màu xanh da trời bác chụp đẹp quá...đẹp hơn cả màu film slide...không biết có phải là màu của ống Nikon không... :wink: Em làm vài tấm slide khi lái xe lên rặng núi Rainier Chủ Nhật vừa qua... :wink:
Dạ, đúng là Em Chụp Leica với ống Nikon 50/1.4, Thực ra Em chưa cảm nhận đc màu tốt hay ko ở 2 tấm trên, chỉ là cái màu xanh nó lên rợ rợ sơ với film Kodak (plus 200) bình thường, vì cái lab ở vinh nó tráng và scan lên lởm quá, ảnh CP6 mang về view màn hình 22 inch vỡ toe toét, film mang về cho lên máy scan lại thì máy nó còn không thèm nhận dải màu luôn.
@bác SachNguyen: cám ơn bác đã chia sẻ...Ni MF có 2 ống wide 35 và 50mm, danh bất hư truyền... :wink: Mây trên núi luôn mang lại sự sảng thoái nhẹ nhàng trong tâm hồn mỗi khi ngắm nhìn... :wink:
Em lại về với dòng Sông Lam (Bến Thủy) Và lạch Vạn diễn châu quê em, nơi có làng nghề truyền thống "Sản Xuất Nắp, tem, nhãn.... chai beer"
@bác Tánh: đúng vậy bác ạ... :wink: Baby dành tiền mua Rollei... :wink: Cũng QL17, màu noise như vậy do máy và ống kính cũ trên 30 năm, do film vậy bác...Có lẽ do trình em còi... :wink:
@bác Kool: cám ơn bác động viên em... :wink: @bác Pencil: vuông...em có cụ Rollei và cô nàng Hassy...Ảnh vuông trên em chụp bằng Hassy... :wink: