@gianker: tại các bác cứ để e đi một mình buồn e chỉ loanh quanh Phong Nha, giờ bác nhắc e mời bác đi chơi tạm Dysneyland vậy nhé hihi Dysneyland, Cali, 10-2010 by nguyenthanhkhiem, on Flickr
Bác Kicker chụp máy film đẹp quá! Hình như bác chụp bằng Pentax...Phần cơ máy Pentax của bác chắc còn tốt.... :wink:
@ORA3: vâng bác ạ, mình chụp bằng pentax, máy còn tốt cả cơ và đo sáng ạ Dysneyland, Cali, 10-2010 by nguyenthanhkhiem, on Flickr
Em là người đầu tiên tiếp xúc với Bảo tàng ảnh của Bỉ và làm việc với anh Xavier Canonne (chuyện này hồi đó cũng đã kể với các bác, bác candid hình như rất quan tâm), năm ngoái cơ quan em cũng có 2 vị đi dự hội thảo ở Bỉ. Sau này họ tiếp xúc với Cục di sản và lãnh đạo Cục gợi ý làm việc với Hội Sau đó em cũng không quan tâm theo dõi nữa. Hôm qua em cũng vừa tiếp đội này, được tặng 1 đĩa nhạc Jazz.
Nên làm để anh em có chỗ thi thoảng vào xem ảnh các cụ, nhỡ có kho máy của bác mang vào bày làm cổ vật cũng được :lol:
Mớii lôi trong đống đổ nát ra 1 con Fed 26 52/2.8 mang cuộn out date ra test thấy lên chi tiết khá tốt, mấy cái này máy bác thợ quê vứt chổnh chơ Fuji NPH400 date 2003 scan V700
Hồi trước em có nghe người nhà một nghệ sĩ nhiếp ảnh có rất nhiều ảnh tư liệu chiến tranh nói rằng, sau khi cụ mất nhờ mối quan hệ nên vẫn còn mượn được kho lưu trữ để bảo quản ảnh. Riêng việc hàng tuần xáo ảnh và phim phải thuê một oshin do gia đình chịu chi phí. Người nhà chỉ sợ là vài năm sau mối quan hệ không còn nữa thì không còn cách lưu trữ. Có bảo tàng thì ta có thể lưu trữ ảnh thoải mái, tốt quá còn gì.