Đã từ lâu " Hàng Xách Tay " luôn được xem như mốt thời thượng với đủ chủng loại , các mặt hàng từ A tới Z . Thậm chí có dạo " Hàng Xách Tay " chỉ để dành cho..." Đại gia ". Quần áo , giày dép xách tay , Kính bút đèn pin xách tay , Máy móc , thiết bị linh kiện cũng xách tay. Bất kể gì có thể xách tay được , ngay cả với những thứ không thể xách tay thì người tiêu dùng Việt Nam vẫn gán cho nó cái mác " Xách Tay "...cho nó soang. " Hàng Xách Tay " là tốt , là đẹp , là độc , là bền bỉ , là giá trị...dân chơi luôn chứng tỏ đẳng cấp bằng...Hàng xách tay ...nhưng cũng không hiếm chuyện dở khóc dở mếu xung quanh " Hàng Xách Tay " . Nhiều mặt hàng chỉ đến khi cầm và sử dụng nó mới biết được rằng nó là hàng xách tay 2 lần ( Xách từ Việt Nam , Trung Quốc qua bển rồi lại xách ngược về quê nhà )... Người chơi Audio cũng khoái lựa chọn " Hàng Xách Tay " nhưng không hiếm bị dính chưởng " xách tay " của những Cò siêu hạng :lol: Bao giờ cho hết " Xách Tay " ???
hàng xách tay còn có nghĩa là hàng ăn cắp, ví dụ ra chợ trời mua lại hàng xách tay là chính đồ mình vừa bị mất trộm
Hỏi: Bao giờ cho hết " Xách Tay " ??? Đáp: Khi "Khách hàng là thượng đế" ở cả 3 khâu: khuyến mãi, bán hàng và hậu mãi !
Thế thì em nghĩ...chẳng bao giờ có Thượng Đế rồi :lol: Hàng xách tay nhiều khi còn là hàng hết đát , lỗi lầm , tồn kho nên bị thanh lý sớm
Vậy thì khôn ngoan là do bản thân mình. Không kinh nghiệm thì hàng gì cũng chết đâu riêng gì hàng xách tay.
Các bác cho em hỏi thêm, cái này nghiêm túc đấy, là có lần em thấy tay bạn em chỉ cô bạn gái của hắn đi cùng rồi nói "đây là hàng xách tay của em". Vậy là như nào hở các bác? Người cũng có thể coi là hàng xách tay :?:
Em sợ lắm món....còn tệ hơn cả hàng Tàu nữa cơ bác ơi :lol: vì bị xách đi xách lại quá nhiều , mà nguốn gốc chả biết nó từ đâu chỉ biết là...xách tay bên bển về Nghe từ " bên bển " cũng khoái rồi
Ngày ấy, ai ít tiền thì xài Cellfone "hàng xách tay" vì nó rẻ hơn Đông Nam và FPT. Tuổi thọ của máy thì...như nhau! :lol:
Nghe đến từ " xách tay " cũng soang soang làm sao ý...oách lắm cơ Kiểu như được ngồi phi cơ về Việt Nam các bác ạ :cry:
Và khi gặp vến đề trục trặc thì...ta lại xách tay qua bển để bảo hành hả bác :lol: Có quả xách tay thế nào...không chịu ở trong túi , cứ phải ở trên tay mới ưng , còn mà nhét vào túi quần , túi áo...nó làm cái " ĐÙNG "...xém toi " của quý " :cry:
Thật sự ai hiểu rõ nhất về nguồn gốc hàng xách tay sẽ thấy nó tốt và giá trị ntn? Hàng xách tay lúc đầu do một số người đi đi lại lại nhiều(phần lớn là tiếp viên hàng không,thủy thủ...) mua được hàng tốt xịn với giá rất rẻ ở các trung tâm mua sắm của thế giới như Dubai...mang về cho người thân dùng và cả bán nhưng số lượng rất ít. Sau này khi phong trào rộ lên nhiều thì hàng xách tay không còn coi là độc là quý nữa,với lại một phần đồ dùng trong nước cũng đa dạng rồi. Nói về chất lượng hàng xách tay mà đúng đồ xịn thì em rất khoái dùng vì nó rất tốt. Hôm nào tặng Bác chủ một tube kem đánh răng đúng đồ USA xài rồi cho ý kiến nhé.
Em khẳng định với Bác! Vì ngày ấy xài cỡ 1,5-2 năm là thay cái khác, cộng với tuổi thọ của dòng SP thời bấy giờ, nên ít hỏng. Riêng cái Nókìa 8810(hay 8800 gì đó kg nhớ nữa) màu trắng xi thì em khẳng định ĐN mau tèo Pin hơn "hàng xách tay" :lol:
Chừng nào năng lực sản xuất và tiêu chuẩn sống của Việt Nam bằng các nước phát triển thì hàng xách tay sẽ giảm (hết chắc không bao giờ). Thực tế chất lượng sản phẩm sản xuất ra để phục vụ các khu vực khác nhau có sự khác biệt mặc dù đều là chính hãng. Em mua cay kem đánh răng Colgate ở Sing về đánh thấy thơm và đã hơn cây kem đánh răng Colgate sản xuất tại Việt Nam
Cho em đổi qua...đĩa xách tay nhé Em theo xu hướng cổ truyền là xúc miệng nước muối chứ không oánh răng vì sợ....mòn răng ạ :lol:
Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nghe nói đến hàng xách tay, ai mà không mê đem em ra xử. Mấy bác sau này sướng rồi sinh tật :mrgreen:
Cái gì chứ đĩa xách tay là ok,nhiều chương trình hay mà giá rẻ nữa.Nhưng coi kỹ coi chừng đĩa dõm nhá Bác.
Khi nào hết hàng xách tay ư ??? Phải đầy đủ những cái dưới : 1/ Chỉ khi nào tất cả các loại thuế đánh trên món hàng được nhập vào thị trường VN bằng hoặc thấp hơn với mức thuế các nước .. 2/ Tiêu chuẩn và chất lượng đo lường hàng hóa nhập vào thị trường VN cũng nghiêm ngặt và bằng hoặc các tiêu chuẩn thị trường khác như EU hay USA... ------ Đến lúc đó cầm món hàng nhập ở thị trường VN so sánh với món hàng Châu Âu và Mỹ các Bác khen nó chất lượng hơn, giá thành rẻ hơn vì công nhân rẻ, ship rẻ,Thuế rẻ....lúc đó người nước ngoài xách tay hàng từ VN ra về nước họ ----Ôi Em đang nầm mơ điều không tưởng....
E thì sợ nhất hàng xách tay khi đi mua máy tính XT, toàn hàng cũ không chứng minh được xuất xứ mua về mông má lại rồi gán cho cái mác "xách tay" còn chất lượng thì có trời mới biết. Ừ thì hàng xách tay hay xách chân về cũng mặc, thùng xốp bỏ lại sợ HQ nó hỏi nhưng hóa đơn mua hàng bên kia đâu?
Máy tính hay đt thì Bác phải của người thân hay bạn bè thân xách về Bác ạ.Bác ra tới SB đón rồi lấy luôn thì cáng tốt. Còn cửa hàng thì nói làm gì.
cái gì cũng có 2 mặt hết, nhiều khi xách tay chính hãng ngon thật, nhưng lắm lúc xách tay lởm thì xách ra chợ luôn :lol: