Hội chứng "lãnh cảm" audio... Moderators: nvduybom, nck_kool, Moderators Em tưởng gì,nhưng đọc cũng chưa rõ ý bác lắm. Có lần em có mấy người bạn(ko chơi loa đài) đến nhà chơi,ti toe khoe mình có bộ giàn ngon,lại được các bác cao thủ trên này tư vấn lắp đặt.Rủ họ lên phòng nghe,bật hết đĩa thuốc nọ đến đĩa test kia,ra sức giải thích,thuyết phục,dải tần,bát trép...cuối cùng các bác ấy bảo,thôi xuống dưới xem thời sự cho nó còn có tý hình ảnh(!)
Em tưởng gì, chuyện đó thường thôi :lol: Những người bạn (không chơi loa đài) tất nhiên khi nghe những thể loại là đĩa thuốc với đĩa test của bác, chắc chắn khi họ nghe và họ cho rằng bác đang nghe một thứ âm thanh gì đó ... không được bình thường :lol: . Rồi khi họ hỏi về giá những thiết bị bác đã mua, họ lại một lần nữa hỏi bác ... có bình thường không :lol: Hiện tượng "lãnh cảm" audio em gặp nhiều lắm, cụ thể là tự nhiên chán nghe - chán mê mẩn với những thứ liên quan đến loa đài, không còn cảm giác phấn khích hay phê phê khi nghe nhạc nữa, thích những thú vui khác như máy ảnh, film HD, motor, car ... Nhưng hiện tượng này cũng tạm thời thôi, sau một thời gian lại tìm lại cảm giác thèm audio :mrgreen:
Em là em không phải cao nhân giề đâu nhá,nhưng em cho rằng: Dễ ợt :lol: bác cứ vào quán cafe nào có mấy em đầu nhuộm xanh-đỏ mắt mũi phết sơn,chuyên mở nhạc trẽ VN hết công xuất,bởi bộ dàn "khủng long bạo chúa" mà ngồi vài giờ,bảo đảm là bác sẽ hết bệnh ngay :lol: :lol:
Vậy nguyên nhân bệnh của bác là do cái 6c33c kia, do đó điều trị cũng dễ thôi. Bác đổi amp của bác lấy amp của em, nghe nó ù ì, rú rít, loẹt xoẹt độ 1 tuần, là bác lại thèm muốn vật nó ra điều trị, hết lãnh cảm ngay
Bác nên ra ngoài hiệu thuốc tây hoặc lên Hàng Chiếu (Hà Nội), hỏi mua Viagra nhé. Nhưng nhớ để ý có dòng chữ "for audio" thì sẽ chóng có kết quả hơn. Nếu không cũng sẽ có kết quả từ gián tiếp đến trực tiếp. :lol:
Chúc mừng bác đã tìm ra một phần chân lý: trải qua được cái giai đoạn nghe từng chi tiết. Âm nhạc không chỉ có những cái chi tiết lóc cóc leng keng, mà còn nhiều cái khác thường nữa thì nó mới thấm vào lòng được. Có bao giờ bác nghe nhạc mà cảm nhận được tâm tình của lời ca tiếng nhạc chưa?
Hãy nghe thử cd Bài Tình Cho Giai Nhân của Trần Thu Hà, nhất là bài số 6: Dấu phố em qua, và cho biết ý kiến.
Chữa chứng lãnh cảm này không khó lắm đâu. Bác chủ topic thử cách này xem sao: Đem biếu, tặng hết đồ audio trong nhà cho bạn bè ( nhớ cho tôi 1 món) rồi đi nghe ké. Bảo đảm bác lại tìm được sự đam mê như tuổi 18.
em đồng ý với ý của bác Tuấn CD.và bổ xung thêm ý kiến nữa cho rồi là nhịn nhe luôn.đợi đến khi nào thèm nghe đến tột cùng rồi sắm dàn khác đem về nghe.Đảm bảo với bác dàn cỏ nghe cũng thấy "phê nữa"