Chiều nay, em, bác Minh62, Aitvina, bác Hieuats và bác Hoàng (không bít nick là giề) đến Lê Quý Đôn sắm loa cho em. Em và aitvina đến trước nghe đôi Altec Lansing thấy có vẻ được (khoảng hơn 3M), ở đó có 1 con Luxman L-80V mới kính kong (bán khoảng 5M, bác nào khoái thì ôm gấp) Sau đó bác Hieuats và bác Hoàng đến, đôi Altec bị loại khỏi vòng chiến đấu, thêm 1 cặp esonic hay gì đó (theo yêu cầu của bác hieuats là nó phải ông ổng lên thì mí được), đôi nay thì ông ổng cái kiểu gì í nên cũng bị loại luôn, tưởng như thêm 1 hôm nữa em lại ra về tay không thì bác Hoàng soi thấy 1 đôi "bẩn thỉu" dưới đôi Altec, oánh thử mí cdp SONY và amp Consonance (em không nhớ tên lém, của Tàu) tiếng khác hẳn so với mấy anh lắm tiền kia (giá có 1.4M), em thuộc dạng tai trâu nên chưa thể cảm nhận nhều được, phiền bác hieuats và bác Hoàng cho mấy đoạn rì viu nhé Điều bất ngờ là khi về nhà, em tò mò tháo củ loa ra, và thật ngạc nhiên, nó chính là đôi loa RFT mà em đang có (nhưng bị hỏng củ, đang đi sửa), nhưng đôi này là thằng anh, đôi cũ chỉ là em thoai, xin gửi các bác ảnh của hai anh em nhà nó :lol: Em xin chân thành cảm ơn các bác Minh62, aitvina, đặc biệt là bác hieuats và bác Hoàng rất nhiệt tình chọn hàng cho em, bác Hoàng còn cho em tiền mua loa (í quên, cho em vay tiền) :lol:
Tiếp Tép của thằng anh lại là 8 Ohm, loa chính 4 Ohm Vỏ của thằng anh xí quá, có cách nào xử lý không các bác Tks,
Chúc mừng bác nhá. Mua được đôi vừa tiền và ưng ý là khát khao của biết bao người như em đấy. Mai em về Hn vay tiền..bác Hoàng đi mua loa .
Bác lại đùa em rùi. Thực ra em thấy tiếng của cặp này rất hay trong tầm tiền nên em nghĩ nó đáng để chơi thôi. Bác ducnv@: Bác theo phưong án đem nó ra hàng da bọc lại 4 xung quanh vỏ da màu đen nhé, thay cái áo của cái Ecang màu nâu xậm, tất cả chỉ vậy thôi thì em nó lại..........................
Cảm ơn bác Hoàng nhiều nhé Bác hieuats mí bác n_nhoang xem có cái cdp và amp nào "xứng tầm" mí đôi loa cóc này thì chỉ điểm để em bê luôn thể ;-)
Ơ bác ducnv này, hội đồng thống nhất rùi mừ. Phương án cho cái thùng là bọc da toàn bộ. Nhìn ruột gan em này trông gớm quá nhể. Thân.
Cặp này bác mang đi bọc lại thì dễ, nhưng trị được e nó thì khó, e cũng mượn bác ý về đánh thử, vô phúc nó hpowpj đồ nhà e tiếng ra chết người luôn, cặp này hay lắm trong tầm tiền, bác mang đi trang điểm cho e nó mà dùng E cũng có một cặp đang mang đi làm lại vỏ chắc ra tết mới OK, Hôm nào mang e nó đi giao lưu bác nhé thân!
e đánh bằng con pow handmade của HK thôi bác, con Pre cũng lắp tay cahr bn xiền, Nhung có lẽ con loa này phải trị bằng AMP dòng lớn. Con Pow nhà e đánh tiếng Trung không ra được như đánh con AMP Conso.. gì đó nhưng Bass thì ngọt thỉu, Am thanh rộng mở..... Cặp loa của bác đáng chơi lắm, ...
Theo bác oánh bằng con "khủng long" DENON POA-3000 (Pre: DENON PRA-2000) có được không ạ? http://denon.jp/museum/prapoaseries.html Kính,
Con này này bác. Còn shop nào thì bác n_nhoang biết đấy. http://www.radiomuseum.org/r/heath_ster ... 15_aa.html Hàng của mẽo.
RFT bác ducnv mới ôm về có trường âm tốt bất ngờ. Nó nghe nhạc chậm kiểu như hát (vocal) hay nhạc vàng là OK và đánh phòng nhỏ thì tốt luôn vì thùng kín nên có thể kê sát tường. Thân.
Em xìpam các bác 1 tí. Hình như bác Ducnv có thừa cặp phân tần hoặc cặp tụ theo bộ RFT nếu bác vứt thì ném qua cho em xin nhé. Em cũng đang chơi cặp RFT được 1 bác trên VNAV tặng, tuy nhiên đã bị nổ mất con tụ.
@nhat_nam80: Hai anh em nhà nó mà bác, cái thừa là của thằng loa em, đang đi sửa vì bị hỏng củ, hay loa bác hỏng tụ cho em củ loa đê ;-) @aitvina: Cậu thừa amp đèn cho tớ đê. Hay đổi nhể? ;-)
Bác làm cái Amp RFT luôn đê. Chúng nó em nghĩ là cậu với mợ đấy Có một con giá bèo thôi nhưng còn rất đẹp. Em không có tiền nên không lấy được. Call cho em để biết thông tin: 0904660046
Bác theo cái lày mà thay nầy Độ nhạy của thằng loa em chỉ là 84 (B3010) / thằng loa anh thì là 87 (B9301) Kiểu này chắc em sưu tập RFT quá ;-) Thông tin: http://www.rft-hifi.de/
Nhà ông già vợ đang còn 1 bộ bửn bửn nữa (không bít của hãng lào), hôm nào em sang khuân nốt (ông già vợ đi Đức về mừ) con loa RFT và cái amp Denon là em cũng xin đểu đấy chứ ;-)
Nài, aitvina, hứa cho 2 cái kim vẩy hàng tháo máy còn giề (giọng như bác Phương đồng nát ;-) Bon chen giề nữa Tết về quê khuân ít đồng nát ra luôn, cạnh tranh với bác Phương đồng nát gần nhà. Hí hí...