Nhân đọc Topic http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=25&t=32898 này em thấy vợ cũng ghê ( cái này em cứ nhìn mấy bà vợ các bác bạn em thì rõ) nhưng thấy ko có vợ thì còn ghê hơn...thảm lắm em cũng chả biết làm sao mà mình ế nữa, giờ ai gặp em cũng bảo em hâm...chán đời quá mở topic này lập hội những người hâm và sắp sửa hâm như em, để anh em giao lưu chia sẻ nỗi niềm cay đắng. kính mời các bác hâm hâm như em
Bác phải cho tôn chỉ thế nào là ế vợ đã chứ. Theo em cứ >= 30 tuổi (tuổi tính theo các cụ) mà chưa có vợ thì được vào hội (có kể các bác sắp cưới Không ạ?)
em năm nay 36 rồi...nên tiêu chí 35 mà chưa có gì là ế...mà mình nhìn cũng nào đến nỗi chứ.. gia cảnh cũng đường hoàng, học hành cũng tử tế...thế mà ế...hic hic..
Có sự tiến cử ngay đây,hai nhân vật này khá hăng hái trên VNAV,chắc chắn không hâm hâm và chắc chắn là đang ế.Một là cậu bạn học,kẻ dẫn dắt em vào con đường dây dợ,người còn lại là đương kim Tổng thư kí Hắc Giang Bang,kẻ vừa "đì" em tối hôm qua ở quán bia Lộc vừng:Cuongnaci và BAB.Thế nhé,bác liên lạc sớm và kết nạp họ ngay cho có phường,có hội.Nhé. :lol:
Bác ạ, em đọc topic http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=25&t=32898 này cách đây 9 tháng, thế là...em lấy vợ cách đây 6 tháng. ////////// :lol:
Em cũng Băm rồi nhưng mấy chơi với mấy cô bạn gái toàn sinh năm 88, 89, 90 nên vẫn ế vợ Hơn nhau hơn chục tuổi, đi với nhau thì cũng same same nhưng khổ nỗi tâm hồn cứ khắc khoải bồi hồi vì thỉnh thoảng lại phải làm trẻ con như cái thời 19, 20 nên nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm. Thôi thì cố...
Thế em mở thêm topic, những người ế bồ được ko ah. Tạo điều kiện cho chị em trên Forum tìm được người cùng sở thích và giải tỏa nhu cầu
Các bố ế vợ nâng đĩa than như nâng eggs, các em có chả may sờ vào cái "cần" thì hoảng hốt ré hết cả lên, gái nó thấy cảnh đấy thì có mà chạy mất dép :lol:
Trưa nay nghe trên radio người làm chương trình "nhạc yêu cầu" phán rằng: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi hai đứa sống chung nhà" :mrgreen: Làm cho em bật cười trong lúc đang lái xe.
suốt ngày lao với đài, hàn với xì, chưa kể còn trốn việc và trốn nghĩa vụ..... thế thì ế điều hiển nhiên, kể cả đã có vợ rồi cũng đang đứng trước nguy cơ ....Tái ế.
cho em xin tham gia tí tẹo : chuyện ế vợ hay ế chồng là chuyện muôn thưở . bàn lui bàn tới có khi mất tự tin , theo ý em các bác tìm xem có bác nào nhiều vợ hoặc nhiều bồ nhí , thỉnh giáo cái vụ này là ăn chắc .chỉ cần truyền vài chiêu khua tay múa môi là xong . đến lúc đó có khi lại mở thêm topic HỘI NHỬNG NGƯỜI NHIỀU VỢ nửa là đằng khác
Nói chung là thế này, những ai không bận vào việc học hành, tu chí phấn đấu vì mục tiêu nào đó thì nên lấy vợ từ tuổi thứ 27 trở đi và hay nhất sẽ là tuổi 30 và chậm nhất là đến 35 tuổi thôi, vì sau tuổi này sẽ là cha già con cọc, tuy nhiên nếu lấy vợ muộn thì bao giờ cũng lấy được vợ trẻ :idea: chắc các bạn muốn lấy vợ trẻ nên để lâu đến vậy , có một ý tưởng khi đã có công ăn việc làm ổn định và kiếm 1 cô vợ cũng được như vậy thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi toàn diện nay chưa có nhiều tiền mua đồ thì sau khi lấy vợ sẽ rất dư dả tiền để sắm đồ Hi-end vì các bà rất thích chồng mình luôn ở nhà không lêu lổng, nhưng cũng đừng quá si mê audio hơn vợ sẽ rất phiền đấy ! như vậy luôn phải cân bằng giữa audio và cô vợ - điều này thì lại hơi khó :mrgreen:
Lăn tăn gì mấy bác, ai biểu nhiều quá chi cho khổ ! hổng có là lỗ à nghen, vừa vừa thôi thì nó bổ các bác à !hehehe ....
Một câu của một người khá luống tuổi: "hôn nhân cũng giống... cái wc, kẻ bên ngoài thì nhấp nhổm... muốn vào, người phía trong thì lại chực... thoát ra" :lol:
BV mắc cười cái chỗ "ré lên" đó. Tưởng tượng ra thấy mắc cười ghê nha, vui chứ! Lấy chồng hay cưới vợ thì tùy duyên và ý thích. Cho nên không có ai ế hết đó. Vì có ai đó đã đưa cái câu: tình chỉ đep khi còn dang dở... Cưới chi cho mệt, cặp bồ thôi sướng hơn. :mrgreen: Cái này mình ngộ ra từ lúc 23 tuổi lận kìa. Lúc đó còn con nít và xinh xinh. Còn bây giờ thì rất khoái con đường mình đã chọn lựa. Lâu lâu thấy cô đơn quá thì vô vnav spam cái chơi. Hay rủ ban bè đi du lịch, hội này hội kia vui lắm. :mrgreen:
Em ngó topic này từ hôm khai trương mà cứ lưỡng lự không biết có nên nộp đơn cho ban tổ chức xét duyệt để gia nhập không nữa vì tự xét thấy bản thân mình chưa có gì gọi là đủ tiêu chuẩn nữa...Cứ thấy nó nửa thiếu nửa thừa...nhưng đố mà biết được thiếu gì...thừa gì :lol: Bản thân em năm nay cũng ngoài băm tẹo teo rồi ấy thế mà..... Em thì cũng hay nghe mấy cụ cao niên nói giống như các bác về trường hợp Hôn Nhân giống như là....cơ mà có bậc cao niên lại nói với em khác tẹo teo thế này : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Lấy nhau về nham nhở lắm em ơi... Thế nên em lại sợ giờ mình đã lem nhem thế này....lấy vợ vào lại thêm nham nhở nữa thì chết @bác bv : Em cũng có mấy đứa bạn có tư tưởng :Single Mom nghe đồn vui lắm...chắc bác chủ Topic nghiên cứu đổi topic thành : Hội Single Dad nghe có vẻ tây tây bác nhỉ :mrgreen:
Giời ạ, Cái mà mấy cô độc thân quý sờ tộc sợ nhất là con cái. Ấy thế mà Single Mom làm cái chi nhỉ! Lối mòn, lối mòn, hông được, hông được. Tự dưng Cha Mẹ đẻ mình ra, cả một cuộc đời trăm năm, cái mình biến thành một công cụ. Một con mắt khóc người, rồi con mắt kia nhìn người khóc, xong rồi nhắm tịt cả hai mắt, nín thở cày như con trâu để mà kiếm xiền chuẩn bị cho mấy "sinh linh" con nhà ai không biết, chuẩn bị đầu thai vô bụng mình. Đẻ ra rồi thì thương, gần gũi rồi thì nhớ. Trời, nghe đến mà phát sợ. Rồi đó, hết 100 năm đời người. Xong, để lại mấy con người hậu thế cho mai sau. Rồi mấy đứa con mình lại cày tiếp, lại khổ tiếp, lại bi lụy, trần ai, khổ sở. Và cứ thế, rồi chật đất, rồi mở đường. Đời con người để làm gì nhỉ! Nói thiệt, BV mà nghe tiếng con nít khóc, thì đủ thứ drama trong cái đầu của mình. Thấy bi lụy, thấy thương xót, nhìn ra tương lai của chúng. Rồi nhắc nhớ đến trách nhiệm. Một đời không yên. Nhưng cái gì cũng có sự được và mất. Riêng BV, từ ngày biết đọc kinh Phật, hiểu triết lý Á Đông, biết nhìn xung quanh, thì từ ngày ấy đã chọn lấy con đường single. Mình làm mình hưởng, tính toán sao cho hết đời mình con dư được những gì, hiến cho xã hội, người nghèo. Chẳng cần sân si tài sản để dành lại cho ai. Xong! :mrgreen: Ta không là gì, chẳng là gì, chẳng cần ai biết đến. Lỡ sinh ra làm người, nên ráng sống cho hết một kiếp người. Cho nên, chỉ cần sống sao cho bình an, cho thấy cuộc đời là tươi, là đẹp, là vui, là hạnh phúc! :mrgreen: Trời ơi, sến như con... hến! :lol: Mới off với hội HD về xỉn đây! :lol:
Thôi thì "Hãy cứ là tình nhân" nhé các bác. Em mời các bác thư giãn tí ạ: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9sbki2BV01