tình nhân... ôi tình nhân... giờ này em ở đâu ? có bác nào không độc thân giờ muốn độc thân không ạ ?
Dạo này BS có ưu tư gì thế mà tính chuyển từ hội không độc thân sang hội độc thân thế nhỉ? Bác không sợ gấu nhà phản ứng à, hay là có gì trục trặc với gấu nhà mà BS phải nộp đơn xin gia nhập hội độc thân :roll: :wink:
Hic. Hôm trước nhậu sát vách mà bác ấy ra không được, em nghĩ bị xích hoặc mới bị lấy mật xong. @BS: ước mơ vẫn chỉ là ... ước mơ. hehe. :lol: :mrgreen:
Ủa, vậy là thêm bác Thanhchi nữa định tham gia vào hội độc thân có vợ à. Tội lỗi quá, thiện tai, thiện tai
em đang cố gắng hết sức để hoàn tất khóa học MBA (Married But Available) nè. em mà được nhận bằng, em cũng gia nhập hội với các bác.
có lần em ngủ mớ hát Ước gì... em ở đây giờ này. gấu em giật mình dạ em đây. vẫn ngủ mơ, em trả lời Đâu phải em-nào đâu phải em. thế là bị đập dậy và tỉnh luôn tới sáng.
Mod thanhchi có vợ rồi mà chỉ cần ngó vô topic này cũng chứng tỏ niềm khao khát được tự do nhen nhóm bấy lâu nay bây giờ mới có cơ hội được bộc bạch :lol: Nhưng ôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu...
người ta nói rằng trong 30 ngày sống chung với vợ, thế nào cũng có ít nhất 1 ngày mình muốn ly dị dù trong ý tưởng. các bác thấy đúng hông ? :wink:
Trời, tối qua có tí beer vô nghịch spam chơi, sáng ra... hì hì Đời mình là của mình, ai muốn làm cái gì thì tùy chứ nhỉ. Phần phước ai nấy hưởng thôi. Chọc mấy bạn chút. Thôi, chạy lẹ. Hôm nay lại được off thịt rắn. :mrgreen:
Lại sắp có chuyện tày đình rồi :lol: nghe nói ăn thịt rắn xong uốn éo kinh lắm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chắc lại chuyển từ Single End sang Push Pull thôi
hi hi ... Không biết chị BV giữ được bao lâu. Vì không kiểm soát được cảm xúc khi bị tác động của beer. :lol: :lol: :mrgreen:
Giời ạ, đọc xong chạy... té khói. Xí, hông coi nữa. :mrgreen: Mod TC: Hihi... giữ được nhiu, hay nhiu! :lol:
Cái này mới là dữ dội đây, tham lam quá. Xui cho mấy cái nhiu đó đó. :lol: :mrgreen: @Topic mới này nên xóa chữ vợ đi vì có chị BV tham gia. :wink:
Thửa nhỏ em thích Single. Lớn lên bằng chị em lại pro Push pull. Đến khi về già em lại thích Single. :lol: :lol: Là chi ..chi dzậy các bác ?! :mrgreen:
Vẫn còn thiếu: parallel push-pull hay push-pull parallel :lol: cái này bây giờ là trò chơi hàng ngày của giới trẻ.
Thế thì đổi tên topic là "Hội những người độc thân" để cho các chị em cùng tham gia và quan trọng hơn là thể hiện tinh thần bình đẳng nam nữ luôn nhá các bác. :wink:
Thêm chữ "ảo" nữa Bác ui, topic trong mơ của các bác đã mé rịt [/quote] Tên thì sao cũng được, miễn là có chị em phụ nữ độc thân tham gia là em phái liền :lol: :twisted: