Một ông ế vợ kinh điển sẽ hành động như thế này nè! Sợ chưa... :mrgreen: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cu ... /3BA15309/
Hội những người sắp ế vợ thành lập nhưng các bác Single End thì ít mà các bác Push Pull tham gia hoạt động trong này nhiều quá....nên em đoán..Chắc đây là Ngôi Nhà Mơ Ước của các bác :lol: Hay là các bác ấy tính chuyển qua thành Muti Push Pull :lol:
đọc cái này xong thấy xấu hổ quá...yếu kém toàn diện http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15108/... Mở topic này ra để anh em phòng không không quân vào chia sẻ nỗi niềm. Mình chưa lấy được vợ có phải vì mình bân bịu công danh sự nghiệp mà quên mất tuổi xanh , vì mình nghèo, mình xấu, mình zô zuyên ...hay vì mình đẹp mình chảnh, mình lắm mối..vv và vv, từ đó phân tích nguyên nhân tìm giải pháp khắc phục. và quan trọng là các thành viên đã bắt được "cọp" có chiêu gì hay thì chỉ bảo anh em phòng không, có mối nào hay thì giới thiệu để anh em mình bớt cô quạnh...hehehe. chứ cứ như em...buồn lắm, mà càng buồn thì càng khoái nhậu, tây tây về lại chỉ khoái nghe Trường Sơn- Duy Khánh, hay nghe cổ điển...các em gái thấy vậy nó chạy hết...nó chê già, lạc hậu...ko tân tiến...bất hợp thời trang
Ngày xưa ,nguyên nhân ế thì có rất nhiều , nhưng tựu chung là thiếu 1 chữ tài ( không giàu thì cũng phải đẹp trai, không thông kinh sử thì cũng phải ... cái kia ) Vũ khí ,khí tài quân sự lâu lâu người ta còn phải lôi ra tập trận huống hồ ... :wink: buồn lắm các pác ôi
Theo Em :ai vừa đi vừa cười một mình và đá ống bơ dọc đường thì Bác Sontuoc nhốt vào hội này,ko cần phải làm đơn xin.Hì hì
Như vầy hả chị BV? Samuel Ullman Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life. Youth means a tempera-mental predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease. This often exists in a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-distrust bows the heart and turns the spring back to dust. Whether 60 or 16, there is in every human being’s heart the lure of wonder, the unfailing childlike appetite of what’s next and the joy of the game of living. In the center of your heart and my heart there is a wireless station: so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the Infinite, so long are you young. When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grown old, even at 20, but as long as your aerials are up, to catch waves of optimism, there is hope you may die young at 80. YOUTH
Đọc xong cái này không biết có bác nào dám bỏ hội không nè .. :lol: Chiều chiều bìm bịp kêu chiều Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi Ban ngày làm việc tả tơi Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường Nằm chung thì bảo chật giường Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào Lãng mạng thì bảo tào lao Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ Khù khờ...thì bảo giai tơ Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây...
Tễu cũng xin một chỗ trong LONELY GANG. Vài tháng trước cháu nó cũng quen một bạn gái cùng ngành. Đến khi ngỏ lời cao hơn tình bạn thì cô ta bảo thất vọng về Tễu mà không lời giải thích!!? Phụ khó hiểu vậy sao thưa cô Bích Vân? Hay yêu thật lòng không bằng gian dối sao thưa các Cụ? Có lẽ Tễu đọc sớm cẩm nang trong topic: "những mẩu chuyện vui thư giãn" thì.... :-(
E có mấy bài thơ nói về Ế Vợ . Góp vui cùng các bác Chiều chiều bìm bịp kêu chiều Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi Ban ngày làm việc tả tơi Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường Nằm chung thì bảo...chật giường Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào Lãng mạn thì bảo...tào lao Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ Khù khờ thì bảo...giai tơ Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây Vợ ơi là vợ Có Vợ xấu là Bất Tài Có Vợ Đẹp là Bất hạnh Bị Vợ Bỏ là Bất lực Ế vợ là Bất trí Có vợ bé là Bất nhân Giựt vợ người khác là Bất lương Bị vợ li dị là Bất cẩn Con li dị vợ là Bất lợi Vợ ghen mà làm thinh là Bất chấp Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Bất tử Vợ chồng cải lộn là Bất hòa Vợ giận không nói là Bất hợp tác Vợ chồng giận nhau là Án binh Bất động Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại Bị vợ đánh mỗi ngày mà không ngán là Bất khuất Ý vợ nói là Bất di Bất dịch Áo vợ mặc là Bất luận Cơm vợ nấu là Bất kiến Đồ đạc của vợ là Bất động sản Em gái của vợ là Bất khả Xâm phạm Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện Vợ được người ta khen nhiều là Bất ổn Vợ không cho xáp vô là Bất thường Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn Lén pheng mà Vợ bỏ quà cho thì Bất quá tam Vợ bắt quả tang(với em vợ) thì Thiên bất đúng tha Vì vợ mà thi rớt là Bất đạt Vì vợ mà bỏ bạn là Bất tín Vì bạn mà không thương vợ là Bất công Vì vợ mà bỏ cha mẹ là Bất hiếu Vì cha mẹ mà phụ vợ là Bất nghĩa Vì tiền mà xem thường cha mẹ vợ là Bất kính Lương đưa hết cho vợ là Luật Bất thành văn Tiền đưa cho vợ với tiền của vợ là Bất đẳng thức Nói chung, lấy vợ là chuyện bất đắt dĩ Nhưng lại là chuyện Bất khả kháng
đây nữa nè các bác Kính vợ đắc thọ, Sợ vợ thì sống lâu , Để vợ lên đầu , Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , Là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung , Là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng, Là chu di tam tộc. Vợ sai mà hằn hộc, Là trời đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngậm câm, Là long lang dạ sói . Để vợ nhịn đói, Là tội nhân thiên cổ. Để vợ chịu khổ, Là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi " ăn vụng", Là ngũ mã phanh thây ... Vợ hát mà khen hay, Là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời, Là thuận theo ý trời Các nhà định nghĩa về vợ -------------------------------------------------------------------------------- Nhà văn : Vợ là cuốn sách văn học cổ điển mà chưa đọc thì thấy hay , khi đọc rồi thì đến nửa quyển là chán . Nhà báo : Vợ là bài báo đăng ở trang nhất , được một nửa thì có dòng ghi chú ( Xem tiếp trang x ) . Nhà thơ : Vợ là một bài thơ tình mà lúc nào câu kết thúc cũng là dấu 3 chấm lửng lơ . Nhà nhiếp ảnh : Vợ là bức ảnh nghệ thuật mà người chụp chỉ dám để Zoom xa chứ không dám Zoom gần. Nhà làm phim : Vợ là đoạn phim đầy kịch tính mà không ai dám quay cận cảnh . Người làm công tác phát thanh, truyền thanh, là thế này: "Vợ là cái loa truyền thanh công cộng". - Người làm tài chính, ngân hàng thì "Vợ là quỹ tín dụng nhân dân, gửi vào thì dễ, lấy ra thì khó, mà thường là mất trắng". - Người buôn đồ cổ "Vợ là một thứ đồ cổ…càng để lâu càng mất giá"
Em có một người bạn thân mà kể từ năm nó 26 tuổi đến giờ là 40 xị rồi năm nào tết gặp nhau cũng chỉ chúc đúng một từ ( CHÚC ÔNG NĂM NAY LẤY VỢ ) .nhưng em thấy mấy năm đầu nó còn hào hứng ok nhưng mấy năm gần đây em thấy nó cứ bơ bơ thế nào ý em nghĩ là tâm này là có vấn đề rồi Bác ạ