ngày trước em cứ thấy vừa mắt là lượm lặt...càng về sau tình hình càng khốc liệt, có lúc cúng trạm trán với nhưng chuyên gia bắn tỉa bang hội CR :mrgreen:
Nhiều khi hung thủ còn đặt cả ..mìn hẹn giờ cơ bác ạ, mục tiêu còn chưa kịp dán nhãn đã rụng roài,híc :lol:
Hôm nay em lên nhà bác Đức, tự nhiên thấy cái này, nhặt luôn David Gilmour in Concert - Live at Robert Wyatt's Meltdown http://www.amazon.com/David-Gilmour-Con ... 43&sr=1-11 Em bị bệnh nghiện Pink Floyd, cứ thấy Pink Floyd và một số yếu tố liên quan là nhặt hết, nên ở nhà có cả mấy món như tứ tấu đàn dây đánh Pink Floyd, Royal Philharmonic Orchestra plays the hits of Pink Floyd, Pink Floyd đánh theo kiểu Cafe Del Mar. Nghe cũng vui ra phết.
Lần trước e cũng lấy đĩa này ở bác Đức ko là giờ e hận Bác Nơ rồi. viewtopic.php?f=36&t=51861 Bác Lơ quá bộ xem tí chơi. E biết Phờ Loi cũng trễ quá, lần trước lụm bộ boxset cũng ở chỗ bác Đức mà vẫn chưa đủ thèm. Amused to Death khi nào mới có đây.
Có bài của Bác He ở trên e mới chợt nhớ ra topic này là cươp đồ chứ hông phải cướp "đĩa". Từ đầu giờ toàn bàn về đĩa.
Nếu bác khắc phục xong trục trặc kỹ thuật mà thấy không ưng lắm cái đĩa Cohen Live At The Isle of Wight đấy thì ta tiến hành đổi chác sang nhượng bác nhé Công nhận với bác musique là trước mua bán lượm lặt còn dễ chịu thoải mái, bây giờ thì cứ hở ra là "mất đồ", sợ thật. Cái Roger Waters "phê đến chết" mà các bác nói có phải là cái này không ạ?
Hôm nay em bị " cướp " mất cái Album 12 Cô Gái Trung Hoa ( Nhạc Hòa Tấu) Made in Japan bên shop Duchangbai... Bác nào " cướp "....giả em đi...!!!
Mật tin võ đoán cho biết có thể là 1 tay bắn tỉa khu vực phía Bắc tuy nhiên danh tính vẫn chưa được nhà chức trách ( Duchangbai ) tiết lộ . Nhiều khả năng tay bắn tỉa này có liên quan đến các phi vụ " bắn hụt " trước đây bởi dấu vết để lại hiện trường là khá giống nhau ... Diễn biến sẽ được tiếp tục cập nhật vì Album 12 Cô Gái Trung Hoa này rất hay...theo đánh giá sơ bộ thì tay bắn này chắc chắn nằm trong lực lượng ...mê nhạc cụ Tàu khựa
Vâng, trong hồ sơ của mật vụ thì chỉ có thể cướp ngay tại dàn mướp mới mất nhanh như thế sau khi hình lòi ra. Tức là cùng lúc vừa đưa hình ra thì đã bị giằng ngược trở lại nên các tay thiện xạ ở xa mới nhận được pm trở lại: "Hết rùi anh ạ". :twisted:
Em mua ở bển ạ Ặc, thế là đêm qua shop Trần Đức đấu giá giờ ban đêm ạ Em không hề biết và tối qua em không bật máy Trời ơi, lần lại thì hóa ra em bỏ lỡ tới 2 lần, một lần lúc khoảng 5h chiều (lúc đó em đi sửa xe) và buổi đêm (không bật máy).