Nghe hay thế thì bán làm gì? Đang dùng để cho thuê đó, khi nào thu gần hết vốn thì mới bán thanh lý, hê hê.
Hôm đó em nghe được 3 cặp biểu diễn, song có việc phải về, em ấn tượng nhất là cặp Vienna (trăng trắng đó bác)
Bác ditton đã có công cầm trương vụ này rất good,xin cả làng cả tổng tặng bác cái tù và thật to nhé :shock:
Híc híc, bác chích bông hôm đấy không đi cổ vũ Chario của em, em nó bị mấy đôi ProAC dọa cho hát không ra hơi rồi bác ạ. Công nhận ProAC đỉnh thật.
Vậy có khi gu của bác không phải Chario rồi, mà là ProAc. Em lại không khoái tiếng ProAc lắm bác ạ. Có lẽ vẫn hảo ngọt nên thích loa Ý hơn. PS: Đôi của bác thông hơi gầm?
Em nói vui thế thôi chứ vẫn mê Chario lắm, Vâng đôi của em thông hơi gầm bác à. Bác còn chơi Chario không?
Hơn một năm nay em không còn đôi Chario nào nữa bác ạ. Nhưng nếu có phòng rộng rộng chút mà túi tiền hẹp hẹp chút là em lại nhắm Chario ngay đó mà :- ))
Các bác thấy cặp Vienna Haydn hay lắm phải không? Nếu so với B&W 805s thì thế nào? Nếu cùng nghe nhạc giao hưởng, nhạc jazz hay vocal? Còn nếu Haydn so với Sonus Faber Concerto thì sao? Các bác tư vấn cho em cái. Thanks,
Bác ơi khó so sánh lắm bác ạ. Mỗi cặp nó có 1 điểm mạnh riêng, cái đó tùy gu bác thôi. Đấy là em nói lái đi thôi nhá, vì nếu đem mấy cặp này ra so sánh thì động đến tự ái của nhiều bác gây ra tranh luận trong topic này thì mất vui bác ợ!
Thôi thì đằng nào cũng thế, bác đặt thẳng bác luckyprince cho xong :- )) @ MinhPT: Bác thích nghe nhạc thính phòng thì Vienna Haydn hay S.F Concertor đều hợp lý vì không gian - độ động - âm sắc đều phù hợp để nghe nhạc thính phòng cổ điển. Tùy theo gu của bác mà chọn: Vienna đầy đặn, có lực & trung thực; Sonus bay bổng & ngọt. Nếu bác muốn nghe giao hưởng có lẽ phải chơi loa lớn hơn mới thấy thích. 805S em không khoái nên không có ý kiến. trancuongpc1: Em ứ sợ ní nuận :lol: Ní nuận nhiều mới phòi ra cái dốt của mình để còn học chứ. Của đáng tội, trên này cũng lắm ông củ chuối, cứ chăm chăm vén lá tìm sâu bổ xiên bổ quàng, tìm cách ấn vào mồm hay ấn vào đầu người khác những câu - những ý không phải của người ta, bác cẩn thận thế kể cũng phải. :mrgreen:
Câu bôi đỏ của bác hay quá ! Theo em cứ so sánh mái thoải, khen chê cũng là lẽ thường tình sao ko dám nói lên quan điểm của mình (cho dù chưa đúng :lol: ). Mỗi người dăm bảy cái ní nuận, xem ra Chích bông vẫn còn gặp chị Chim cú nhể :lol: Bookshelf lần này em tịch thu được đôi chân loa chắc chắn đem đi hội diễn thôi ợ, còn chẳng được gì :mrgreen: @MinhPT : Em không dám tư vấn cho bác, chỉ dám mách bác lên nhà Công để nghe so sánh giữa Vienna, 805S và Sonus Faber rồi đưa ra quyết định cuối cùng :wink:
Cặp Altec nhà em chẻ thùng ra làm củi luộc bánh chưng rồi, còn cặp kèn em tặng bác đit to làm tù và được không ... khục khục ...
Buồn nhỉ em không ở HN được ! Tiếc quá không được dự "hội khỏe phù đổng" nếu có hội thao dành cho những thí sinh vớt cho em tham gia với! Chiều nay em ra HN rồi!
Bác nhận xét em nặng nề quá đâm em hoang mang! :lol: Những loại như trên chưa bao giờ em để vào đầu. Chẳng qua cụ trancuongpc1 già lẩm cẩm cứ phải thòng thọt như thế :lol: , em mới phải bẩu trước để bịt mồm bọn rỗi hơi thôi :mrgreen: PS: Em thiết tưởng cái thú này làm gì có đúng sai ạ :- )) Dẫu sao cũng chúc mừng bác tổ chức thành công vang dội. Kiểu này bác chuẩn bị cong mông lên làm cái CDP Fes thoai :- ))
hix hix em nó độ động kém chỉ hợp với mấy em thỏ thẻ thui hihi! h em cũng đánh bằng Naim Pre & Pow nghe gần bằng Super nait của Bác DU, tiếc nhể bác Du không khuân CD2X sớm để oánh mấy em bupsen này.
Đúng là theo gu nghe của mình thôi bác ạ, nếu có điều kiện cho cả 3 em trình diễn cùng 1 lúc, cùng 1 hệ thống là tốt nhứt Như em thì đến phút bù giờ thứ 2 rồi vẫn còn lăn tăn. Chả là hôm vừa rồi đi nghe ké mấy em tí hon trình diễn, đến nơi thì em iu Vàng Anh đã thi đấu mất rồi, đến đoạn nghe mấy em ProAC trình diễn đâm ra hoảng (hoảng vì các em thi đấu xuất sắc quá , hoảng vì đang nghe em gì gì ... hơn 2 ngàn cất giọng thì bỗng dưng "PHỤP" một cái, cứ ngỡ đầu Catút cỡ 30 li bằng đồng sáng loáng bay thẳng vào người :mrgreen: - nói xong e chuẩn bị đi trốn đây). Đến cuối buổi lăn tăn quá, làm sao đây ta :roll: . Nhưng rồi chiều hôm đây em đã quyết định rước em Vàng Anh Cherry về, may mắn thay em Vàng Anh lại vừa như in với cặp chân của anh Hoàng Tử - thế mới chít chứ :wink: Giờ em đang nghe tạm với MR 7200 nhưng cũng rất hài lòng (tiếng Violin cứa đến nỗi khóc rưng rức :lol: ) Tiện đây, xin phép các bác cho em tham gia CLB tí hon với ạ Thân mến
Chẳng biết hội diễn thành công tđến đâu nhưng hiện tại Viena Haydn Grand và Linn Katan nhà em đã không thấy ở nhà nữa. Em đành nghe tạm bằng AE1 vậy.
AKAK bác lai nhầm silverline với Vienna roài, em co thuốc đánh proac chuẩn roài, ma lại rẻ hơn supernait đảm bảo nghe con thị nở ProAC super Extra Bass Tablette các bác không nhận ra :lol: :lol: . Anh Du oai. hôm nào vác D15 đến tẩn đi.
Dạ chính xác, oánh d15 có khi bác lại lồi xiền ra hehe, đã có bác vác mất Pro Super E.B.T của em vì con rề pow này roài!