Em vừa tham dự buổi test sáng nay. Đầu tiên xin có nhời cám ơn bác chủ quán, bác Mạnh mang thiết bị tới, các bác trong BTC cũng như những thí sinh đã tạo điều kiện cho em thưởng thức những thiết bị mới chỉ thấy bằng mắt chứ chưa nghe bằng tai bao giờ. Nói chung em trước giờ vẫn là fan của Proac thế nên không ngạc nhiên là em khá ấn tượng với 4 cặp loa Proac tham dự. Nhiệm vụ mang đến âm thanh cho mọi người thưởng thức đã được thực hiện trọn vẹn. Ấn tượng thuộc về cặp Proac 50 Sig và Super EBT (cặp này thực ra hơi sáng, tiếng tiến về trước). Mấy đôi loa khác cũng hết sức dễ chịu là AE1 và Silverline Audio. Còn lại em thấy cũng ổn nhưng chưa nêu tên vì cảm giác phần thi tự chọn chưa phù hợp lắm với chất giọng của loa. Điều này dẫn đến cảm giác đôi này được dải này nhưng chưa ổn dải kia.
Giờ này các bác chắc vẫn nhậu, em tranh thủ góp ý kiến: - Trước hết cám on ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em đựoc vợ cho ra khỏi nhà ngày Tết - Thứ hai em cám ơn các bác đã cố công, gắng sức không quản khó khăn cho em đựoc thưởng thức những chất giọng hay và lạ của các cháu nhà - Thứ ba là em cám ơn bác nào đã thanh toán cho em ly cà phê nóng ngon thật là Em cũng đồng ý với ý kiến của bác Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát ở trên
Xin có nhời cám ơn bác chủ quán, bác Mạnh mang thiết bị tới, các bác trong BTC cũng như những thí sinh đã tạo điều kiện cho cô thôn nữ nhà em cất tiếng hót oanh vàng phục vụ các khán giả. Hôm nay tham dự Hội thao, Loa từ các hãng đến từ châu Âu chiếm phần đa số (Proac tới 4 cặp loa gần bằng 50% số thí sinh tham dự), có 1 thí sinh đến từ Châu Á (nhà em), 1 thí sinh đến từ châu Úc xa xôi. Ấn tượng thuộc về cặp Proac Tablette 50 Sigature: đây là đôi đúng là nhỏ mà có võ. Rất hay!!! Thí sinh của bác có râu: Revel F22 gây nhiều cảm xúc cho người nghe !!! Cặp thứ 3 gây ấn tượng nhiều với khán giả, cũng lại thuộc về đôi Proac 50 với cách xử lý ở một đoạn cao trào trong phần thi bắt buộc :shock: Các thí sinh còn lại đã thể hiện rất tốt. Và đương nhiên đôi của em , theo lời bác râu nhiều: dễ nghe (chắc do phối ghép với Naim của Bác ý :lol: ) Một số đôi chưa tạo được nhiều cảm xúc so với danh tiếng và tính đỏng đảnh "thiếu nữ tiểu thư" của mình. Và cuối cùng là em cám ơn bác nào đã thanh toán cho em ly cà phê nóng ngon (ko biết lúc đó em trốn mất tiêu đâu )
Đôi này là D 1SC nhà iem đóa,trình diễn làm khổ chủ giật hết cả mình Tiếc là phải về đi họp lớp ko nghe được hết các em cón lại,nhất là đôi Silverline của bác triode20
Hôm nay em loong toong hơi nhiều nên cũng không chú ý nghe được cẩn thận cho lắm, nhưng tựu chung thì các đôi loa đều trình diễn khá tốt bài thi bắt buộc, gây ấn tượng nhất theo ý kiến chung của khán giả là đôi ProAC tablette 50S của bác ttuananh. Bộ CDP và Amply sơ cua không phải dùng đến cũng là một thành công của hội diễn, tuy nhiên khi đôi Chario cất tiếng hát thì bác Manh cũng đứng ngồi không yên, mấy lần giật mình thon thót :lol: .Nói chung bộ phận kỹ thuật đã làm việc rất tốt và phối hợp với nhau khá nhịp nhàng nên cũng không mất quá nhiều thời gian cho khoảng 15 đôi loa tí hon trình diễn Điểm đặc biệt ở hội diễn lần này, có mẫu thân của bác Pikachu đã đến để thẩm âm và bác đã rất chăm chú lắng nghe trước khi quyết định mua cho mình một cặp bookshelf - đây quả là một điều bất ngờ khá thú vị đối với khán thính giả. Bác NDT shop lặn lội mang cặp loa yêu Dynaudio 1.3mk2 từ Hải Phòng lên rồi lại tất bật về ngay không kịp ngồi với anh em làm cốc bia HN. Những điều trên một lần nữa khẳng định thêm sức mạnh kết nối đam mê của diễn đàn vnav, của audio kết nối vô tận :!:
Cặp Chario - nhà nghèo nghe giao hưởng của hoàng tử Lập Anh khi sắp bắt đầu trình diễn thì chủ nhân còn lo chạy đi tìm khay để kê cho em nó : "Loa em có lỗ thông hơi dưới đáy" :lol: