Hợp Cầm Cốc – Chốn ẩn cư nghe chim hót của Gã Hiệp Sỹ Mù

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by tamtam, 2/3/12.

  1. hellboy

    hellboy Advanced Member

    Joined:
    30/5/07
    Messages:
    457
    Likes Received:
    42
    Cả 02 Cốc của bác em đều thích, quả thật rất khâm phục những ý tưởng và phong cách đầy sáng tạo trong các góc thư giãn của bác.
     
  2. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Để hoàn thành Hợp Cầm Cốc như hôm nay, Gã Mù may mắn có một thời gian dài gần 3 năm để suy nghĩ, tưởng tượng về các ý tưởng thiết kế có thể khả dĩ áp dụng vào Cốc này từ khi cầm bản sơ đồ mặt bằng của Cốc.

    Sau một thời gian, gã mù tóm lại những ý tưởng chính và lấy ý kiến các thành viên để thống nhất ý tưởng sẽ chọn cho Cốc. Với sự nhất trí chung, ý tưởng thiết kế chung cho Cốc đã bao gồm trường phái sẽ áp dụng, chức năng chính từng động (cần tính đến tất cả những rơm rác đã nhặt và sẽ đưa vào động), sự liên kết về thiết kế giữa các động để đảm bảo tư tưởng chủ đạo của chung của Hợp Cầm Cốc nhưng vẫn phản ánh đặc thù riêng có của từng động, yêu cầu phong thủy tối thiểu phải đạt đươc, v.v...

    Trên yêu cầu thiết kế chính, gã đã trao đổi với một số nhà thiết kế có profile tốt, sau đó đưa một số nhà thiết kế mà gã nghĩ có thể thể hiện ý tưởng của gã vào trong short list để đấu thầu chính thức về ý tưởng thiết kế (conceptual tender) để biến sự tưởng tượng của gã thành hình dáng có thể cảm nhận được bằng mắt sau đó trong danh sách này chọn ra nhà thiết kế được cho là thể hiện ý tưởng của mình tốt nhất để ký hợp đồng. Từ đây, mọi chi tiết về bố cục và đường nét trong cốc mới hoàn chỉnh trên bản vẽ. Tới lúc này thì việc thi công theo đúng bản vẽ là công việc cuối cùng để hình thành nên cốc.

    Trong việc xây cốc, gã mù đã thực hiện đúng theo nguyên tắc:

    - Biết gã muốn gì, có gì, thiếu gì, và sẽ cần gì.
    - Biết người ta có thể làm gì trong khả năng túi tiền gã có thể chi.
    - Xem Cốc như một bức tranh cần vẽ, khi đó bố cục tổng thể phải là cái chi phối phải được tính thật kỹ và đầy đủ từ đầu. Mọi chi tiết thể hiện bức tranh đựợc xem như đường nét phải phục vụ bố cục. Không vì tham chi tiết mà phá bố cục.
    - Có được nhà thiết kế tốt, am hiểu công việc, nhiều ý tưởng sáng tạo và chịu khó nghĩ và trao đổi ý tưởng (tránh những nhà thiết kế sáo mòn hoặc copy lắp ghép từ nơi khác - cái này phải chịu khó xem nhiều, đọc nhiều để phảt hiện). Tôn trọng và cân nhắc cẩn thận mọi ý tưởng của nhà thiết kế đã chọn vì họ giỏi hơn gã rất nhiều trong lĩnh vực này.

    Những chia sẻ mang tính cá nhân của gã về quá trình dựng Cốc trên xin thay lời cảm ơn đến các Bác đã quan tâm ghé thăm và có lời động viên.
     
  3. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    TGIF :D

    Hôm nay được rảnh được một chút, gã mù xin được cập nhật biển hiệu của Cốc ở bài đầu tiên, trang 1 và trình các Bác bộ dàn nghe đắc ý nhất của Gã tại Tụ Nghĩa Đường của Hợp Cầm Cốc.

    Bộ dàn này có khuyết điểm lớn nhất là firmware lạc hậu, kén chọn phần mềm của Thất âm, Ngũ cung do vậy firmware phải cập nhật liên tục để không phải nghe đi nghe lại các phần mềm cũ, thời gian cập nhật firmware lại lâu. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất là khi em nó cất được tiếng hót thì không có bộ dàn nào trong Hợp Cầm Cốc có thể sánh được.
     

    Attached Files:

  4. Quyềnh phở

    Quyềnh phở Advanced Member

    Joined:
    9/9/10
    Messages:
    554
    Likes Received:
    402
    Ơ em tưởng U3H (e đoán thế) này nghe hơi mỏng - :)

    Chúc mừng bác tận hưởng thú thiền này .... Em thấy thật tuyệt, kể cả FW cũ cũng đủ thiền rồi
     
  5. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Bác quả là tinh tường. Em chụp hình em nó thế chứ em nó nhỏ xinh hơn: U1H, xuất xưởng năm 1974, gã mù rước về mười mấy niên rồi nay mới có chỗ tử tế cho em nó.

    Tiếng em nó chắc chắn còn mỏng hơn U3. Tuy nhiên nếu giữ ấm và đủ ẩm (50%~ 60%) cho em nó thì với cộng hưởng cúa góc phòng, và trong không gian không quá lớn như của gã thì nghe cũng tốt hơn nhiều so với bất cứ dàn máy nào của gã phát tiếng dương cầm Steinway & Sons (xin không tính đến công lực trong việc thể hiện bản nhạc mà gã mù và con gã vốn vẫn thuộc hàng thấp nhất trong các hàng vô danh tiểu tốt) :D
     
  6. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    75
    Úi, bác luyện cái Hắc Dương Cầm này thì hết ý. Khó có bác nào đeo nổi cái món này, cần phải nội công thâm hậu mới khiển được nó theo ý muốn. Em chơi cây guitar thôi, mà đã không có thời gian rồi.
    Chúc bác không bị tẩu hỏa nhập ma bởi cái võ lâm chi bảo nì.
     
  7. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác. Em cũng chơi Guitare accord từ thời học sinh và thời đó cũng gom nhóm bạn theo kiểu The Beatles gồm 4 tay: 1 guitare bass, 1 accord, 1 lead và một trống Jazz. Cây Guitare hầu như lúc nào cũng theo em nghêu ngao khắp xứ thời trai trẻ và mãi cho đến nay dù cả năm có khi mới chạm đến nó một vài lần khi có cuộc hội ngộ bạn bè cũ nghêu ngao cùng ca hát.

    Với Hắc Dương Cầm, em mê được khiển em nó từ rất lâu nhưng không có điều kiện, mãi đến khi con gái em đủ tuổi học món này thì em mới rước về và cùng học với con để khuyến khích thú đam mê của nó. Thập trảo thì cứng do luyện nhiều món chụp, chộp tà đạo (bao gồm DIY), thời gian thì ít mà tuổi càng lúc càng cao, chậm quy nạp firmware, chỉ sau 3-5 năm thì con gái em đã vượt em khá xa. Thôi thì, đành bằng lòng với đôi lúc nghêu ngao với firmware cũ.

    Nhưng thời khắctuyệt thú là những dịp nghỉ ngơi hiếm hoi , con gái thi triển Hắc dương cầm, em chộp Lục Huyền Cầm, cả nhà nghêu ngao khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ thì không cần bất cứ bộ dàn nào trên đời. Chỉ tội nghiệp hàng xóm :mrgreen:
     
  8. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cảm ơn anh Tamtam về những chia sẻ này của anh.
    BV đọc xong mà thấy cám cảnh mình quá. BV cũng mua được mảnh nhà nhỏ xíu nhưng đã để vô đó nhiều ước mơ vì là căn nhà dành dụm bằng sức lao nhọc đầu tiên. Điều mà BV muốn nhất, đó chưa phải là một phòng nghe nhạc hay là xem phim, mà chính là sẽ đặt cây đàn piano yêu dấu của mình vào nơi nào trong đó. Để tạo cho nó một không gian nhẹ nhàng và thơ mộng như khi xưa BV vẫn mơ về một tiếng đàn giữa trưa văng vẳng từ căn nhà có vòm hoa giấy của nhà hàng xóm. Guitar réo rắc nhưng lãng tử và đượm vẻ cô đơn, tiếng sáo trôi theo gió buồn ai oán, piano cũng khúc sầu khúc mừng réo rắc làm say mê thời niên thiếu... BV ước gì có được một gian phòng nhìn ra sân vườn có vòm hoa giấy và hoa leo bóng mát như căn nhà của NS Trịnh Công Sơn mà "bụi" hoa giấy cổ thụ khổng lồ của nhà ông mọc phủ cả mái nhà lầu cao ngút. Và bắt đầu của một ngày sẽ được ngồi bên cây đàn bên khung cửa sổ có tiếng chim hót đánh một bản nhạc tình ca... Và ước gì mình sẽ được... cầm cọ trở lại, ôn luyện Anh văn, lui về ở ẩn. Nhưng mắt đã mờ và tay đã run. Ôi, chỉ là ước mơ!

    Thế mà, căn nhà đã hơn 4 năm bỏ hoang chắc có đầy ma chỉ vì sự tin cậy và vụng dại nên xây nửa chừng bị... bỏ rơi. Không đâu ra đâu, cho đến 2 tuần nay mới bắt đầu khởi công xây lại thì thấy thật là khốn khổ, đập ra rồi xây lại, rồi lại đập, lại xây. Nay đọc được bài này của anh mới biết rằng anh cũng đồng tâm trạng và ý thích, nhưng đã thực hiện được, BV rất vui và muốn viết vài dòng chia sẻ.

    Chỉ tiếc là BV thân ở nhờ ở đậu nhà Mẹ nên BV đành phải chia tay đàn vì không có chỗ để.
    Hồi đó, BV có dùng đàn Kreutzer của Germany. Cây đàn này BV rất thích vì nó... đẹp và mới tinh :) Tiếng của Kreutzer thiên về mô-đẹc, hợp cho sảnh lớn hơn là phòng nhỏ.

    Nhớ lại cái thời mơ mộng chẳng màng cơm áo gạo tiền, xem địa vị công danh hay tiền bạc chỉ là phù du, túi ngày xách máy Nikon FM2 đi tìm cảnh, hát hò ca đoàn, chẳng hát nhạc máy karaoke mà chỉ hát nhạc đờn sống... Cắm trại, sinh hoạt, hội chợ quyên góp, từ thiện - tứ hải giai huynh đệ, thật là vui thú không gì bằng. Thật là ghét của gì, trời trao của đó. Xưa ghét nghề buôn bán ra sao, thì nay lại phải vác nó nặng nề và chiếm toàn bộ thời gian sống. Cũng buồn. Nhưng cuộc sống đành phải thích nghi để tự nuôi sống mình.

    Nay mới thấy rằng những gì ta có hôm nay không phải dễ, mà nó là bằng thời gian lâu dài, sức lao nhọc, mồ hôi, nước mắt, và bao nhiêu tinh hoa, trí tuệ mà trời và cha mẹ đã ban cho ta. Cho nên cuối cùng, chỉ thốt ra được tiếng cảm ơn Trời.

    Mấy năm nay bạc đầu vì không có nhà ở, nay BV đã sắp hoàn thành được ước mơ nhỏ nhoi nhưng đầy cố gắng, tự nhiên thấy vui mừng vì đọc được bài viết này của anh Tamtam. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trong xây cất nhà mà chỉ có vấp ngã rồi mình mới biết mà hiểu được.

    Xong nhà, BV sẽ đi tìm mua lại piano, và guitar nhưng sẽ chọn Yamaha hay hiệu khác, để đàn bài Tình Hờ của Phạm Duy. :D

    Cảm ơn anh đã cho BV vô đây tỉ tê một chút. :)

    Thân mến.
     
  9. training

    training Advanced Member

    Joined:
    17/7/10
    Messages:
    98
    Likes Received:
    1
    chúc mừng cốc chủ đã luyện thành công phu cả âm lẫn dương
    hy vọng sẽ được qua diện kiến cốc chủ để học lóm những bí kíp nho nhỏ của cốc chủ
     

    Attached Files:

  10. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    @BV: Cảm ơn Bác đã chia sẻ. Em có thể hiểu nỗi niềm của Bác về tiếng dương cầm và khung cảnh của nó, vì....

    Saigon những năm sau 75, mọi người đều khó khăn với cơm, áo và gạo. Tiền lúc đó gần như là không có và tiếng dương câm, vĩ cầm là thứ xa xỉ và hầu như bị lãng quên. Đi đâu cũng vang vọng những bản hành khúc đầy máu lửa và chiến thắng. Một buổi sáng nọ, khi được nghỉ hai tiết học cuối, thay vì đi chơi với lũ bạn quỷ sứ như mọi hôm, em lại chọn cho mình con đường về qua một con hẻm vắng như là một khám phá mới. Tình cờ, khi đi qua một căn biệt thự nằm dưới bóng cây mát và phủ đầy hoa, em nghe được tiếng những khúc nhạc lãng đãng vọng ra với tiếng Dương Cầm. Đặt mấy cuốn tập xuống đất (vốn những năm đó chẳng bao giờ mang cặp - mà cũng không có tiền mua cặp mà mang), ngồi bệt tựa vào tường nhà ngôi biệt thự nọ, dưới bóng cây và lắng nghe.... cho đến khi tiếng nhạc dừng. Từ đó suốt một thời gian dài lối về qua con hẻm nhỏ đó là lối mòn tan trường của em... cho đến một ngày tiếng nhạc bỗng không còn nữa... Đến nay, em vẫn không biết là người đánh đàn nam hay nữ, già hay trẻ, địa vị ra sao nhưng tiếng Dương Cầm trong ngôi nhà đầy hoa và lá ấy vẫn ám ảnh em mãi đến ngày hôm nay...

    @ Training: Cảm ơn Bác, mong có ngày được học hỏi từ Bác.
     
  11. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.047
    Likes Received:
    1.734
    Anh tamtam thể hiện cảm xúc hay quá, đọc bài viết như đang đọc một một truyện trong tuyển tập "Truyện ngắn hay"
     
  12. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV đọc mà lòng xúc động. Hình ảnh của một cậu bé Tamtam mơ về tiếng dương cầm lãng đãng vọng ra từ khung cửa sổ đầy thơ mộng của ngày xưa và nỗi hụt hẫng, buồn đau khi bị mất đi thứ quý giá nhất là điều khơi lên cảm xúc của tâm hồn, đã làm cho BV bước vào bức tranh ấy để mà "ngồi bệt tựa lưng" lắng nghe... chợt đến một ngày, thảng thốt, đau đớn khi tiếng đàn ấy "bỗng không còn nữa". Tại sao buổi trưa, tiếng dương cầm, tiếng hò ru con Nam Bộ của ngày xưa ở lứa tuổi học trò lại gây cho mình nhiều xúc động và lưu luyến mãi đến như vậy. Chắc cũng vì vậy, nên hình ảnh tiếng dương cầm gây nhớ nhung đã đi vào ca nhạc và văn chương. Những mất mát ấy không có gì có thể bù đắp được. BV không sống với hiện tại mà chỉ luôn buồn bã để hoài niệm, tìm kiếm về ngày xưa, tuổi mộng mơ ấy của mình.

    Cảm ơn anh Tamtam đã chia sẻ.
    Thân mến.
     
  13. Hại Điện

    Hại Điện Advanced Member

    Joined:
    6/4/09
    Messages:
    1.996
    Likes Received:
    25
    Bộ dàn của bác quá đẹp và đồng bộ. Em mơ ước một bộ dàn đậm chất DIY như vậy.

    Bác có thể cho em hỏi nhỏ là Củ Nirvara 8" làm center có hay hơn center hãng tầm giá 15-20 triệu ? Nirvara và Fostex hơn nhau thế nào ah bác ?
     
  14. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác. Để các loa có màu hợp với màu gỗ sàn em đã phải hy sinh sơn lại màu loa front vốn trước phủ gỗ lạng rất đẹp màu vàng nhạt và đã có gần 1 năm đánh bóng để lên vân gỗ nhưng bị nghịch với màu gỗ sàn.

    Em không dám so sánh giữa củ Nirvana 8" với center của các hãng vì nhiều hãng em chưa được nghe. Tuy vậy, khi có dịp so sánh em nó với một vài center của hãng tầm cao cấp ở mức cắt tần 40Hz -60Hz (hợp với loa front của em) thì thì tiếng nói ấm áp hơn, nghe có cảm giác thật hơn, giọng ca từ những đĩa nhạc BR, hoặc Thúy Nga nghe tốt hơn, âm thanh rộng rãi (dù chỉ 1 loa) nhưng vững chãi và chính xác hơn khi phối hợp với front của em. Tuy nhiên, một số phim có âm thanh tần số cao và xé gắt ở những đoạn phim có nhiều cảnh khói lửa như Transformer 2, thì Nirvana có vẻ không thể hiện tốt bằng. EM cho là do Nirvana là loa toàn dải, khó có thể đạt tần số cao như những loa center 2,5 đường tiếng (2 mid, 1 treble). Thêm một điều thuận lợi của loa này là cực kỳ dễ kéo nên không kén ampli.

    Vài center mà em thử bị lùng nhùng trong việc thể hiện âm thanh khi em hạ cắt tần xuống mức dưới 60Hz dù là spec của loa thể hiện có thể xuống đến 40Hz - 50Hz.

    Về so sánh giữa Nirvana và Fostex khi dùng làm loa center thì em chưa được nghe nên không dám bình luận.
     
  15. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    75
    Bác cho hỏi vật gì nằm ở ngăn gỗ bên phải, dưới poster "Happiness is made to be shared"?
     
  16. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    "Nó" chính là chiếc Khẩu Cầm (Harmonica) em được tặng bời một người bạn cùng tiểu đội trong thời gian quân ngũ. "Nó" là một nhạc cụ gọn nhất và hiệu quả nhất cho sinh hoạt đồng đội vài người, luôn nằm trong balo của em thời trai trẻ và trong thời gian lang thang tứ xứ. Những đêm vắng trên cao nguyên, hoặc trên thuyền đậu bên sông, trong cái lạnh cô đơn xa xứ,... tiếng khẩu cầm là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất mà em biết cho các khúc nhạc "Tiếu Ngạo Giang Hồ", nếu không tính đến tiếng tiêu/sáo vốn là nhạc cụ mà em chưa biết xử dụng.
     
  17. Hại Điện

    Hại Điện Advanced Member

    Joined:
    6/4/09
    Messages:
    1.996
    Likes Received:
    25
    Em cũng thích center có các phẩm chất mà bác giới thiệu vì như thế độ "tình cảm" được thể hiện một cách tốt nhất. Giờ các driver thiên về các thông số kỹ thuật nên nhiều khi nghe chính xác mà không tình cảm (có khi như vậy mới Hiend chăng ?). Đối với 2 loa rear, bác chỉ dùng 01 driver fullrange hay có thêm tép ? Nếu chỉ có mỗi loa fullrange, em cho rằng hệ thống sẽ thiếu độ sắc bén của các hiệu ứng phim.

    Loa Nirvara này mua có dễ không bác nhỉ ? Em tính học tập bác đóng 1 em center với driver Nirvara 8".
     
  18. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Loa rear 6.5" CF thể hiện tốt chức năng của nó khi xem phim Bác ạ. Không cần phân tần, và chỉ một loa, em nó tạo cảm giác không gian rộng, độ động cao trong việc thể hiện âm thanh suround. Nếu Bác cân nhắc về giá cả thì với 188 usd/ cặp 8", 168 Usd/ cặp 6,5" và có thể giảm đến 20% nếu Bác đặt theo hội trên này dù tính thêm chi phí thùng và tiền shipping (sẽ rẻ nhiều nếu theo Hội để chia chi phí) thì em nó khó có đối thủ về tầm giá loa mới.

    Bác có thể hỏi tham gia cùng anh em ở đây, chỉ sợ anh em vừa khóa sổ đặt hàng đợt này viewtopic.php?f=32&t=69518&p=1396670#p1396670 . Tuy nhiên Bác có thể đánh tiếng hỏi có anh em nào muốn chia củ Cf 8" không vì có thể có người cũng có ý như Bác đang đặt hàng đợt này cần người chia lửa. :D
     
  19. hookman

    hookman Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    925
    Likes Received:
    3
    Bác cho em xin số để liên lạc nha, số của em 0903917674.
    Thân
     
  20. gadumuc

    gadumuc Advanced Member

    Joined:
    31/5/08
    Messages:
    66
    Likes Received:
    1
    hôm nay tình cờ chạy ngang nhà bác tamtam, em ghé vào chơi tí, em đã có lần gặp và nói chuyện với bác tại nhà lão yessir, trước em cũng dùng X10W, cũng muốn nhưng không đủ trình để mod như bác được...nên đã ngậm ngùi chia tay em nó. Bác có bộ dàn và phòng nghe đẹp quá, chúc mừng bác và chúc bác ngày càng vật vã với con đường nghiện ngập này :-D
     
  21. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác gadumuc đã ghé thăm chốn ẩn cư của gã mù.

    Vừa qua, Bác hookman có ghé qua và cho em mấy tấm ảnh đẹp về Dương Động và Âm động dưới ánh dương xin được khoe với các Bác.
     

    Attached Files:

  22. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON

    Attached Files:

  23. nhat_quang

    nhat_quang Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    83
    Likes Received:
    1
    Em thật ngưỡng mộ bác tamtam.
    Em cũng mong mình sẽ có một bộ dàn như Âm động của bác, và mong được bác hỗ trợ.
    Văn phong của bác thật sâu lắng, huyền bí làm cho Dương động và Âm động chưa từng được nghe nhưng đã toát lên được cái hay, cái đẹp chan chứa nỗi niềm ở đó.
    Chỉ có một thắc mắc là sao trên Hợp Cầm Cốc này bác lại lấy bút danh Hiệp Sỹ Mù, bác có thể giải thích nguồn gốc, xuất xứ, hoàn cảnh bút danh này được không?
     
  24. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Nguồn Gốc:

    “Vào một buổi hòang hôn mặt trời vừa mới mọc, trên một con đường độc đạo đầy bụi đỏ tráng nhựa phẳng lỳ, vắt ngang hẻm núi quanh co mà thẳng tắp, xuất hiện một chàng kỵ mã trẻ tuổi râu dài tới rốn cưỡi trên một con ngựa bạch mã đen tuyền, từ từ phi nước đại. Xa xa trên đỉnh núi, thấp thóang bóng dáng một gã Hiệp Sỹ Mù đang chống kiếm nhìn trăng”.

    Đọan văn đầy mâu thuẫn trên được Gã ngẫu hứng xuất “khẩu” trong giờ ra chơi của lớp 11 thời trung học dành tặng cho một người bạn trốn học 2 tiết đầu băng cách chun xuống một cái giếng cạn bỏ hoang ở góc trường, đánh lừa giám thị bằng cách đặt tấm đan sắt lên trên phủ cành lá bàng để yên thân đọc… chuyện kiếm hiệp mà tình cờ bị Gã và đồng bọn tìm ra khi đi….tè bậy. (Kẻ mê truyện chưởng ngày ấy, nay dù đã luống tuổi nhưng vẫn còn phải đeo một cặp mắt kính cận 7 diop là hâu quả của việc luyện công trong hòan cảnh thiếu ánh sáng) Và vì đọan văn này, Gã được gọi là “Hiệp Sỹ Mù”.

    Tái Xuất Giang Hồ:

    Gã có: một thời tuổi trẻ với đầy khát vọng – như chiếc bánh phồng tôm thèm dầu ăn; một tinh thần học tập cần cù không mệt mỏi – tin là có thể làm ghen tị cả những con ong mật vào những mùa hoa kém nở; một sức làm việc không mệt mỏi - tin là dám so sừng với các chú trâu đực mùa động đực, và vì vậy Gã đã tự cho nhân sinh quan của Gã, nhận định của Gã, quyết định của Gã là luôn đúng. Thắng cũng nhiều, thất bại cũng không đủ ngón tay để đếm. Voi cũng đã cho Gã cuỡi, chó lại thường mời Gã đi chơi,….

    Một đêm giao thừa dương lịch nọ, lòng ngỗn ngang với những rắc rối của công việc cùng những bất hòa với những người đồng nghiệp thân quen nhất mà không tìm được lời giải, Gã ngồi ngòai ban công nhìn lên bầu trời bàng bạc với ánh trăng sáng chợt giật mình với câu hỏi theo kiểu các bé trong chương trình “Chuyện Nhỏ” trên đài truyền hình: “Giao thừa sao lại có trăng?” và câu trả lời ập ngay đến mang đầy tính giáo dục bậc tiểu học: “Giao Thừa Dương Lịch!” Chợt cái đầu xxx muội của Gã lóe lên một chớp sáng giải đáp cho tất cả các rắc rối mà Gã đang gặp phải:

    “Ở một góc nhìn hẹp, tại một hệ quy chiếu mà Gã mặc định, Gã đang thấy, suy diễn và giải quyết sự kiện theo hướng của góc nhìn đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Gã đổi góc nhìn? Hay nếu cần, thử đổi hệ quy chiếu!”

    Câu chuyện đầy mâu thuẫn và ngọai hiệu năm xưa bỗng được Gã nhớ lại với những câu hỏi mà tự thân Gã phải chống kiếm tìm câu trả lời mãi đến nay:

    1. Gã là Hiệp Sỹ Mù, liệu gã có thể “nhìn thấy” trăng?
    2. Nếu Gã không thể “nhin thấy” trăng, có phải là trăng không hiện hữu?
    3. Nếu trăng hiện hữu mà gã bị mù, liệu Gã có cách nào biết được khi nào có trăng?

    Và….VNAV:

    Gã bắt đầu dùng ngọai hiệu Hiệp Sỹ Mù trong những bài viết của Gã trên VNAV sau khi Bác titoet gọi gã là “chàng Bạch Mã tamtam” sau bài víêt của Gã về Nàng Lọ Lem viewtopic.php?f=52&t=24820

    Hy vọng đã trả lời câu hỏi của Bác. Cảm ơn Bác đã ghé chơi :)
     
  25. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.047
    Likes Received:
    1.734
    "Hiệp Sĩ Mù chống kiếm... nhìn trăng" - Bây giờ em mới hiểu chữ ký của anh Tamtam bao hàm nhiều tính triết lý đến thế.
    Thân.
     

Share This Page

Loading...