Hợp Cầm Cốc – Chốn ẩn cư nghe chim hót của Gã Hiệp Sỹ Mù

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by tamtam, 2/3/12.

  1. dkz75

    dkz75 Advanced Member

    Joined:
    26/5/10
    Messages:
    62
    Likes Received:
    1
    Cái center nhìn phê mà sao cục sub nhỏ xíu vậy bác ???
     
  2. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Hê Hê, em nó nhỏ nhưng nó có võ vì nó là thùng kín, rất gọn. Công suất của em nó lên đến 1.200w class D, khi xem phim nó đánh rung sàn gỗ nhưng không bị ù. Nghe nhạc đa kênh làm nền khá êm. Nó mà bự nữa là em bị than phiền chết luôn!

    EM cho là ổn với phòng và ví trí ngồi hiện tại vì chẳng bao giờ em để volume vượt quá 42.
     
  3. nhat_quang

    nhat_quang Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    83
    Likes Received:
    1
    Cảm ơn bác tamtam đã giải thích vì sao lại gọi là "Hiệp Sỹ Mù".
    Đọc đoạn này của bác:
    Em đã tưởng tượng và phì cười vì ông bạn mê truyện chưởng của Gã chắc khi moi lên thì ướt như tắm và không biết đã làm ngụm nào chưa :lol: .
     
  4. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Một buổi khuya thứ bảy nọ, sau khi tự pha cho mình một ly Bloody Mary bự tổ, Gã Mù ngả tấm lưng mệt mỏi dự định thưởng thức giai điệu từ bộ dàn đèn trong Âm Động. Bỗng gã giật mình tóat mồ hôi lạnh ướt sống lưng vì phát hiện có tiếng xì xào, xuỵt xoẹt, như từ cõi âm vọng về ra qua một phía của cặp loa đồng trục, tiếng động càng lúc càng rõ dù đang nghe nhạc. Gã vội dừng nhạc, đi đóng kín hết cửa phòng, rồi lắng nghe. Nhưng nhạc tắt đi, phòng đóng kín cửa càng làm tăng thêm tiếng động của lũ âm binh hình như đang lượn xế tìm hồn bắt về âm phủ...

    Lấy hết lòng can đảm của một kẻ vốn mang bệnh teo tim, gã run run kiểm tra xem có con ma nào chun vào bộ dàn yêu quý để dọa gã, cuối cùng Gã đã phát hiện ra thủ phạm là một chiếc bóng đèn cổ 6S5S của Nga trong cái Pre của Gã có khả năng kết nối tín hiệu với thế giới.... bên kia. Thở phào nhẹ nhõm, Gã tiến hành thay ngay cặp bóng mới toanh code 55 nhưng sau đó sự tình vẫn lại vẫn tiếp tục nhưng kỳ này là... ngược bên! Gã bèn đổi bóng cũ còn tốt vào vị trí bóng mới bên gây ra âm thanh kỳ lạ thì lần này âm binh đã trốn hết! Té ra, các Bác Liên Xô cũ trong việc nghiên cứu vũ khí nhằm tìm chiến thắng trong chạy đua chiến tranh lạnh cũng đã tìm cách sản xuất ra một số có bóng có khả năng.... liên lạc với âm phủ!

    Dù vấn đề ma ám đã được giải quyết, đầu óc đang yên bình của Gã bỗng chợt nảy ra ý muốn đi tìm bóng 6J5 hàng tốt của đế quốc (không phải Mỹ) về nghe thử. May mắn thay (hay bất hạnh thay :roll: ) cho gã là sau đó chộp được cặp bóng 6J5GT - CV1067 code 69 hàng NOS của hãng GEC, được đế quốc Anh sản xuất. Kết quả khi thay cặp bóng quả là khả quan, âm thanh được kiểm soát vững vàng hơn hẳn, "dày" hơn và chi tiết hơn tuy độ ngọt có giảm đi so với xài bóng 6S5S bản cực bạc của Nga.

    Thừa thắng xông lên, gã lại tơ tưởng đến chiếc đèn van GZ34 của Mullard (thay cho chiếc đèn RCA 5T4 vỏ sắt) để cho bọn Đế Quốc Anh gặp nhau tác chiến theo đúng chiến thuật. Thế là gã đã "Từ lỗ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi, tỳ vai, áp má, nín thở,...."

    ......Xin hẹn hồi sau sẽ rõ :mrgreen:
     

    Attached Files:

  5. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Đọc câu chuyện của cụ, em vã cả mồ hôi :mrgreen:
    Chúc mừng cụ sưu tập được cặp bóng quý :)
     
  6. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    "...bóp cò"

    Thấm nhuần định luật bảo toàn vật chất: "Vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác", Gã mù phải lên kế hoạch giảm số lượng rượu, bia và cafe trong vòng 1 tháng để... tăng trọng cho cái Pre. Xuýt xoa như Trùm Sò bị mất của, Gã mang về chiếc bóng NOS GZ34 của Mullard. Sau khi cắm vào chạy rà trong 10 giờ. Kết quá là:

    - Nếu như bóng 5T4 quân sự Mỹ đi với 6C5C của Nga cho cảm giác như mặc chiếc áo vải cotton, hơi thô nhưng mềm , dễ chịu thì...
    - Bóng 5t4 với 6J5GT của GEC (chưa chạy rà) như chiếc áo vải cotton có chất liệu dày hơn, nhưng thô ráp một chút, rộng rãi và mát mẻ, còn...
    - GZ34 với 6J5GT cho cảm giác như mặc một chiếc áo lụa (silk) mịn màng, mượt mà, nhẹ nhàng, thoáng mát và chỉn chu. Âm thanh vững vàng, chi tiết, độ động cao nhưng ngọt ngào. Ấn tượng về tiếng chổi sắt quét trên cymbal, tiếng trầm với chi tiết ngón tay búng trên dây contrabass và tiếng khò khè, nhấn nhá và vuốt hơi của giọng kèn saxophone từ những bản nhạc Jazz tái hiện qua loa OB khiến Gã có thể yên tâm về bộ đèn của Gã hiện nay và không còn muốn nâng cấp nữa. Gã tin là có lúc Gã sẽ nhớ về âm thanh mộc mạc nhưng ngọt ngào của chiếc đèn Nga, nhưng bây giờ thì ... chiếc áo lụa sẽ là lựa chọn của Gã trong mùa hè nóng bức này.

    @ haiauden: Cảm ơn Bác :)
     

    Attached Files:

  7. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Thay Tụ Rotel Power

    Một trong những thiết bị mà Gã Mù muốn cải tạo nhưng hoãn mãi vì không có thời gian là việc nâng cấp toàn bộ tụ chiếc Power Rotel phụ trách kênh center và suround của Gã. Chiếc Rotel này xuất xưởng từ năm 1995 và như vậy đã có 17 tuổi đời.

    Chiếc Power này được xem là "nguyên bản" dù đã qua tay vài đời chủ trước khi đến Gã để gã có thể thỏa chí chọc ngoáy. Chiếc Power đã được Gã mod ổ cắm nguồn và ít tụ khi về tới tay đã phải nằm xó một thời gian khá dài đợi dựng Cốc. Thời gian trôi qua đủ để các tụ hóa vốn đã gần đất xa trời, tưởng bở đã hưởng phúc an bình cuối đời, nay lại phải tận lực phục vụ đủ thể loại từ giọng ca ngân nga của thiên tài Jakie Evancho, tiếng vỗ tay trong khán phòng sau các bản nhạc của Thúy Nga đến âm thanh vang rền của tiếng súng nổ, vỏ đạn rơi trong các pha hành động của Điệp Vụ Bất Khả III. Sự chịu đựng của chiếc Power dù kiên cường nhưng đã quá hạn nghỉ hưu khiến giọng ca/ tiếng động ngày càng mỏng dần mà tiếng ù, xì khi không có tín hiệu từ loa ngày càng tăng dần khiến Gã Mù quyết định nhanh chóng thu xếp hai ngày nghỉ quý giá để thực hiện dự án, nếu Gã không muốn một ngày nào tụt hứng thưởng thức âm nhạc khi em nó lăn ra chết bất đắc kỳ tử.

    Vậy là, gã mù lôi cái Power ra xem xét, móc cẩm nang kỹ thuật của máy ra hì hục đếm số tụ và những linh kiện cần thay và đặt hàng. Thêm 1 tháng hồi hộp chờ đợi, đã đến lúc gã bắt tay vào lột và thay toàn bộ với tổng số trên 50 tụ trong máy. Kiểm tra và hàn lại các mối hàn và kết nối, vệ sinh sạch sẽ, mang cho em nó thêm vài đôi giày lót chân êm ái và thế là đóng máy, cắm điện.

    Voila! Đèn power sáng, đèn các kênh lần lượt bật và tắt nhanh chóng đóng rờ le cho các kênh hoạt động. Thoạt đầu thì tiếng khá cứng và chói, nhưng sau hơn 10 giờ xử dụng thì tiếng êm trở lại nhưng âm thanh chi tiết, dày dặn, với độ động cao hơn nhiều so với trước. Khi không có tín hiệu, loa nay đã im thin thít dù độ nhạy của center và suround của Gã trên 98db. Nhìn lại lủ khủ các tụ thay ra thì trong đó 6 tụ nguồn lớn (4 tụ 15,000uF/63v và 2 tụ 10,000uF/63v) thì đều khô queo, nhẹ hều và lắc nghe xọc xạch, nguy hiểm hơn hết 5 tụ có đỉnh bị phù. Hú hồn, vì nếu rán để em nó phục vụ lâu thêm chút nữa chắc Gã phải đem đi bệnh viện hoặc chôn luôn.

    Nay thì hy vọng em nó có thể đấm bóp tai Gã mù thêm 10 năm nữa hoặc cho đến ngày một power đời mới hiện nay bán xuống giá chỉ còn 2/10 giá xuất xưởng được Gã rước về chọc ngoáy và thay thế!
     

    Attached Files:

  8. luuly

    luuly Advanced Member

    Joined:
    22/5/12
    Messages:
    1.220
    Likes Received:
    3
    Em thích cách chơi của bác chủ quá

    Hôm nào cho em xin qua nghe ké nha. :D
     
  9. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác. Hôm nào mời Bác ghé chơi.
     
  10. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    GZ34 là 1 trong những cây đèn đỉnh cao về công nghệ và nghệ thuật. ví thế giá em nó rất cao so với các bóng nắn khác. tuy nhiên cây đèn này dùng cho cả 1 cái ampli lận. bác chủ xài em nó cho 1 cái pre thì soang quá :D . cái pre này dùng bóng 6X5 là được gòi. bóng 6X5GT/G của RCA, Sylvania hoặc Hytron phiên bản quân sự VT126B giá rẻ mà mượt mà không hề kém cạnh GZ34 tí nào anh ạ :D

    [​IMG]

    bản thân em khi so sánh các loại bóng 5u4G, thì thấy có 1 cây đèn của Nga cho tiếng ướt nhẹp đó là cây 5U3C phiên bản cổ kính trước năm 70s.
     
  11. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác đã chỉ dẫn thêm và giúp em học được thêm một số đèn van khác.

    Em vốn không rành về mạch và thiết kế tube nên bóng nào thay trực tiếp được thì em thử cho biết với người ta chứ mà thay bóng mà lại chỉnh lai mạch thì em bó toàn thân :D. Cặp monblock 6C33C của em do Bác Trà Xanh ráp nắn diode đã rất tốt và hoạt động ổn định nên em hổng lăn tăn về nắn cao thế nữa, mặt khác chẳng có bóng nào thay ngang với 6C33C-B và 6E5P để thử nên em chẳng còn lăn tăn về các bóng của power này nữa.

    Với Pre, em cũng đâu nghĩ đến việc đụng đến đèn van vì trước đây bóng 5T4 vỏ sắt của RCA theo em là cũng được rồi chẳng qua lọ mọ kiếm được 6J5GT của GEC nên mới chơi luôn GZ34 cho nó cùng đồng ca, ai ngờ nó hay thế :D . Mà đã lỡ nghiên cứu mấy cái đèn này thì lại phải lo thêm bóng dự trữ! Thế là trong lúc lang thang lại lấy được quả GZ34 code f32 của Mullard đóng mạc Amperex với double O getter, nghe địch đồn là âm thanh tốt hơn đời sau GZ 34 single O-getter của em nên chém luôn. Đưa vào nghe thì tuy tiếng không cải thiện nhiều như thay GZ34 với 5t4 nhưng đủ để đưa cái GZ34 đời sau vào đội hình dự bị. Quái thật, không lẽ càng về sau chất lượng càng xuống :?:
     

    Attached Files:

  12. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Kết luận tạm thời về cuộc tìm kiếm kho báu của Gã Hiệp Sỹ Mù

    Trong quá trình tìm hiểu về bóng đèn điện tử nói chung và các bóng đèn điện tử mà bộ dàn Gã mù đang xử dụng nói riêng, Gã vẫn băn khoăn về âm thanh các loại bóng cổ có tuổi đời lâu hơn tuổi của Gã mà giang hồ vẫn đồn đại đặc biệt là các bóng quân sự, hun khói, quả lê, có getter hình chén, chữ D,... Và rồi cuối cùng, gã cũng tìm được cặp bóng L63/6J5 hình quả lê hun khói cổ cao mà Osram sản xuất cho quân đội Anh thời những năm 50, getter hình chén.

    So sánh với bóng 6J5GT của GEC sản xuất năm 1969 trên Pre của gã, L63 Osram cho âm thanh thư thái và ung dung hơn, âm thanh ấm ám, ngọt ngào đặc biệt tốt với Vocal, kèn saxophone và violon. Tuy nhiên có thể cũng vì tính chất nói trên, hoặc bóng cổ chưa chạy rà đủ thời gian nên việc trình bày các bản nhạc có nhiều nhạc cụ tham gia, bóng 6j5GT GEC vẫn chiếm ưu thế hơn với lối trình diễn tốc độ, chi tiết, sân khấu rộng và sự phối hợp gắn bó giữa các nhạc cụ.

    Quả là chẳng có sự tuyệt đối trong cuộc chơi này. Nó tương tự như trò chơi đi tìm kho báu thời hướng đạo sinh: việc tìm ra một đầu mối sẽ lại dẫn đến một đầu mối khác. Sự oái ăm của cái vòng luẩn quẩn sau mỗi lần khám phá khiến Gã, lòng đã muốn dừng cuộc lữ hành, gối đã mỏi, lưng đã còng, túi đã cạn, vẫn phải trong tư thế tiếp tục .... chống kiếm nhìn trăng!
     

    Attached Files:

  13. rosa

    rosa Advanced Member

    Joined:
    25/5/11
    Messages:
    349
    Likes Received:
    8
    Em đọc bài của Bác tưởng là Kim Dung tái xuất :lol:
     
  14. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Còn mấy món đồ chơi mới đâu rồi cụ Hiệp sỹ ơi ???
    Sáng T7 này cụ có ở Cốc không, em đạp xe lên cafe khu Phong Thủy đẹp nhất PMH nhé :)
     
  15. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Sáng mai em có ở Cốc tới trưa nhưng đồ chơi EMS còn đang giam chưa cho thông quan, chắc là nghi em buôn vũ khí lạ liên quan đến Mig 21 và tên lửa hành trình.

    Mai nếu chạy qua hú em, còn không thì đợi đồ chơi về so sánh luôn thể!
     
  16. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Vậy em chờ vũ khí của cụ về rồi tham gia chiến đấu luôn nhé :)
    Nice weekend !
     
  17. kiet124

    kiet124 Advanced Member

    Joined:
    4/11/11
    Messages:
    249
    Likes Received:
    0
    Re: Thay Tụ Rotel Power


    Quả không hổ danh của một cốc chủ .Hiên ngang giữa trời
     
  18. TonyKay

    TonyKay Advanced Member

    Joined:
    14/8/10
    Messages:
    329
    Likes Received:
    2
    Location:
    TP Vũng Tàu
    đọc hết những bài viết của bác cốc chủ em thấy rất khâm phục bác một người có kiến thức về âm thanh và sự đam mê về nó .những bài viết của bác đọc cũng rất hay nữa
    p/s em cám ơn bác đã bỏ công tư vấn cho em dù em chỉ là một người xa lạ
     
  19. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    38
    Location:
    TP HOCHIMINH
    "Vủ khí liên quan tới Mig 21"mà date cổ nếu dư thì để lại bớt cho em nhé bác Tamtam. :)
     
  20. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác Kiet124 và Bác TonyKay.

    "Nó" không phải là bóng đâu Bác. Em đã trữ đủ số lượng cần dùng cho... 20 năm nên chấm dứt việc nhập kho loại này dù date cổ đến đâu nhằm để ngân sách cho vũ khí bí mật khác. Bác cho em thư thư chút vì em đang bận quá, sẽ xin phép trình các Bác trong thời gian tới :D
     
  21. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Hôm nay sau khi thóat khỏi mớ công việc mang họ “Khẩn” – thứ mà Gã Mù ghét nhất, đặc biệt là bề trên của chúng: “Thượng Khẩn”, Gã lại tranh thủ tuồn vào đây tường thuật về vũ khí trang bị mới của Gã.

    Đêm nọ, khi giam mình luyện công, nhắm mắt mình cho các nàng note nhạc chân dài, cổ cao đi ra từ album “Xin Chào” của bộ tứ đã giải tán AC&M ve vuốt, gã bỗng cảm thấy ở một số đọan cao trào mà các Nàng Note của cả 4 bè đồng diễn theo điệu múa dồn và đuổi dường như chưa làm Gã “thấy” được đường nét rõ ràng của tà áo lả lướt của các "Nàng". Điệu múa vẫn đẹp, vẫn dịu dàng và ngọt ngào nhưng… có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu Gã có thể cảm nhận được trong tiết tấu nhanh, dồn dập, hòa quyện chi tiết của các “Nàng” trong từng động tác thể hiện trước khi kết bài Lý Con Sáo hay trong bản Scarborough Fair.

    Nhìn mấy bóng đèn lung linh trong đêm, bỗng gã chợt nhớ đến bài tập bắn đêm năm xưa Gã đã từng tham gia và may mắn kiếm được điểm A với 2 ngày nghỉ tập. Sự kiện gã có được điểm A bài tập bắn súng đêm đã nhanh chóng trở thành chủ đề cực “hot” được bàn tán của Trung đội tại bữa ăn sáng với nước mắm 1% độ đạm. Chủ đề cực hot chẳng phải vì có ai đó thèm đi ghen tị với tài năng vốn dĩ tầm thường bỗng xuất thần trong một đêm của Gã, mà bởi vì cả trung đội đều biết điều mà Hội Đồng tuyển quân đáng kính trước đó không biết (hoặc không thèm biết khi chiến tranh Tây nam vẫn còn đang diễn tiến): Gã bị cận gần 2 độ mà không đeo kiếng! Bí mật của Gã được bật mí mà không cần phải tốn công tra khảo: Gã may mắn đã nằm vào bệ đã được kẻ nào trước đó kỳ công khóet chỗ đặt tay để tỳ ốp nòng súng thật êm ái và vừa vặn.

    Đã có ít kinh nghiệm đau khổ với microphonic của đèn cổ, và đã từng chứng kiến sự vật vã của vài người bạn với hiện tượng này trên đèn 26, liên tưởng đến bài bắn may mắn nọ, Gã quyết định đặt hàng thứ mà trước đây Gã luôn cười trừ khi được nhắc đến: Tube Damper. Nghiên cứu cẩn thận các lọai tupe damper vốn hàng hà sa số trên thị trường Audio, - thị trường có truyền thống tốt đẹp bán đồ kèm “dầu rắn” (Snake Oil), Gã quyết định đặt hàng từ Herbie Audio Labs các lọai giá đỡ cho tất cả các bóng, trừ bóng 6C33C vì hai lẽ : một là 6C33C khó có thể rung được khi nó vốn được thiết kế cho Mig 21 và tên lửa dẫn đường; Hai là để đeo vòng cho bóng nhiệt độ cao này, chi phí bỏ ra cao… gấp đôi cái bóng. Vũ khí đặc biệt chỉ mất 4 ngày cưỡi máy bay về đến đất phương nam nhưng vẫn không thể đến tay Gã vì các vị Hải Quan đáng kính nghi ngờ mục đích xử dụng của những chiếc vòng này. Sau đủ thể lọai xác nhận và thề sống chết là nó sẽ chỉ dùng cho Audio (Là gì? Ở đâu? Tại sao? Mục đích? Động cơ?), những chiếc vòng nhỏ bé mới được thả ra với Gã sau khi nộp thuế đầy đủ từ tiền túi để dành còm cõi của một công dân mẫu mực.

    Lần thử nghiệm với vũ khí mới, Gã hăng hái tẩy trần sạch sẽ, ngóay tai 3 lần, kiên quyết không chạm tới dù chỉ một giọt của chất cồn (vốn Gã có thói quen nốc cả ½ lít cocktail các loại khi nghe nhạc) chỉ mong đủ thư thái, tỉnh táo, sáng suốt để nhận ra được dù chỉ chút xíu cái mà dân Audio săn tìm: SỰ CẢI THIỆN ! Kết quả so sánh A/B trước và sau khi lắp vòng, và cho từng lọai bóng một cho Gã một kết luận đáng kinh ngạc: Bộ dàn đèn của Gã trước đây vẫn được che bởi một tấm màn. Kết quả khi lắp vòng cho thấy tấm màn đó đã được nhấc lên và Gã có thể “thấy” rõ ràng những gì mà trước đó vốn vẫn tồn tại nhưng không nhận biết rõ ràng. Kết quả khác biệt rõ ràng đên nỗi Gã tiếc hùi hụi công tắm rửa, ngóay tai và … bỏ rượu vì biết dù có ở dơ, tai đầy đất và xay xỉn như Chí Phèo, Gã cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Không tin vào nhận định của chính mình, Gã đã cạy nhờ vị Đại Cao thủ có thính lực đáng nể nhất, trung thực nhất (đôi khi đến đau lòng) trong việc thẩm định chất lượng âm thanh mà gã từng biết từ trước đến nay: Gấu Mẹ Vĩ Đại và kết luận của Nữ Đại Hiệp này sau khi nghe chỉ vỏn vẹn nửa bài làm gã phê mà không cần nốc rượu: “Chàng thay máy mới à?”.

    Đã thế thì: Hỡi 6C33C, “Anh (sẽ) mang cho em chiếc vòng cầu hôn”!
     

    Attached Files:

  22. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Trang bị đã về đến nơi, bao gồm cả một số công cụ chống rung/damping khác cho cả 2 ổ rơm của Gã.

    Kết quả thu được làm Gã hài lòng với công sức nghiên cứu, chi phí và chờ đợi.
     

    Attached Files:

  23. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Bộ vòng tay cầu hôn này quả nhiên danh bất hư truyền.
    Hôm nào cụ đặt mua vòng cầu hôn nữa thì cho em ké 1 bộ nhé :)
     
  24. thanh_phong

    thanh_phong Approved Member

    Joined:
    2/6/12
    Messages:
    30
    Likes Received:
    0
    cảm ơn pro nhiều vì những trãi nghiệm của pro giúp em hiểu được con đường audio quả là trông gai. :D
     
  25. PhuongCa

    PhuongCa Advanced Member

    Joined:
    8/7/12
    Messages:
    161
    Likes Received:
    0
    Location:
    House of Rising Sun.
    Chào hiệp sỹ TamTam!

    Xin hiệp sỹ cho em một lời khuyên giữa Dune max và Pop Corn A400. Vì chưa bao giờ sử dụng Dune Max nên em có thắc mắc một tẹo :D. Em thấy Dune Max có tính năng xuất âm 7.1 rất hay. Hình như tính năng này Dune max giống như một cái Pre. Em có thể DIY được Power bán dẩn. Thế là có một bộ xem xi nê khỏi cần mua Receiver. Không biết như thế có ok không hiệp sỹ? Còn nếu không thì em chọn em PCH A400 vì giá rẽ hơn :) . Mong hiệp sỹ giành ít chút thời gian tư vấn giúp em.

    Thân,
    P.C
    PS : Em đã từng gặp hiệp sỹ một lần ở nhà anh Hiền (WildBird) :) .
     

Share This Page

Loading...