Hợp Cầm Cốc – Chốn ẩn cư nghe chim hót của Gã Hiệp Sỹ Mù

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by tamtam, 2/3/12.

  1. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Re: Hợp Cầm Cốc – GZ 43 Metal base: mảnh ráp cuối cùng Pre

    Xin cảm ơn Bác ducluan74 và Bác DJVDK ghé chơi. Tha lỗi cho em vì bận công việc nên đã khá lâu em chưa quay trở lại với Cốc.

    Cũng đã một thời gian Gã Mù săn lùng bà lão rectifier GZ34 đế sắt có giấy khai sinh vào những năm 50's để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của Preamp yêu quý. Một ngày đẹp trời, Trời đã không phụ lòng kẻ tàn tật, nhưng tận tụy và nhiều kiên nhẫn khi đã cho Gã một buổi trưa nọ tình cờ phát hiện lão Bà GZ34 Mullard đi chiếc guốc sắt giấy khai sinh năm 56 mà vẫn còn tiết hạnh lang thang bán mình trên diễn đàn mạng. Không chê cảnh nghèo và chiếc ổ rơm xấu xí, Bà đã chấp thuận theo Gã về với Hợp Cầm Cốc để nâng khăn sửa túi cho 2 lão nhà quê 6J5/L63 GEC đế sắt "cao, to, đen thui, nhưng ...không hôi".

    Với mảnh ghép cuối cùng này, Gã Mù đi đến quyết định gác kiếm trong Âm Động từ đây ...(hy vọng vậy và mong lắm lắm vậy!).

    Trừ phi... nhưng.. Giàng ơi, xin đừng hành hạ Gã thêm nữa!!!
     

    Attached Files:

  2. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    8
    Location:
    Sài Thành
    Re: Hợp Cầm Cốc – GZ 43 Metal base: mảnh ráp cuối cùng Pre

    Cảm giác từ ước ao, sang săn lùng tìm kiếm.... và nay được sỡ hữu và được em nó phục vụ như mong đợi thì thiệt quá đã phải k bác chủ? :D
     
  3. DJVDK

    DJVDK Advanced Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    1.025
    Likes Received:
    432
    em cũng đang làm pre với bóng 6J5
    thấy chổ bác chủ cũng xài bóng 6J5
    nên em theo sát,để xem bác chủ rờ viu chất âm của từng loại 6J5 xịn, để em đang bỏ ống canh me mua.^^
    uh!em mới đọc trên web,có ông tây kia kìa,nghe thế nào ổng lại đưa thằng 6j5 của anh 2 liên xô là số dzách

    http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=tubes&m=138961
     
  4. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    EM bận quá nên chậm trả lời.

    Cảm ơn Bác qbho. Vâng, quả thật bóng GZ34 đế sắt khó kiếm, mà kiếm bóng đẹp lại càng khó hơn. Nhưng âm thanh mà nó đem lại quả xứng đáng từng đồng, dù em đã và đang sỡ hữu vài bóng GZ34 Buggle Boy, Mullard,...

    Em có cơ hội sở hữu và so sánh một số bóng Pre 6J5, L63 và một vài bóng tương đương (6C5C, 6S5S). Theo kinh nghiệm ít ỏi của em về các bóng 6J5/L63 thì loại bóng khác nhau, chất âm khác nhau. Có bóng cho âm thanh vocal rất hay (như L63 GT hun khói) nhưng âm thanh rất tập trung, không gian hẹp và chậm rãi do vậy nghe nhạc hoa tấu, giao hưởng, hoặc các bài hát thu gần đây bị dính và không thoát; bóng CV 1067 của GEC thì cho sân khấu rộng rãi, chi tiết, khoáng đạt nhưng khi nghe những nhạc vàng hoặc Jazz của những năm trước 90 thì nó không đủ truyền cảm như L63 GT, bóng Nga thì mộc mạc nhưng thiếu vẻ dịu dàng của Bóng Âu Mỹ,... Theo cá nhân em chất âm cuối cùng ta nghe được từ việc thay một bóng Pre cho ta cảm nhận "hay" hay không thì không chỉ đơn thuần là bản thân cái bóng mà nó còn phụ thuộc rất nhiều ở :

    1. Thiết kế mạch Pre. Cái này theo em quan trọng bậc nhất.
    2. Các thiết bị trước nó và sau nó (CDP, DAC, Power, Loa) cũng như không gian nghe nhạc . Cái này quan trọng thứ hai. TRên cơ sở của các thiết bị trước và sau nó đã được phối ghép ổn, và trên cơ sở mạch Pre đã lựa chọn, việc thay bóng nào cho phù hợp sẽ chỉnh sửa âm sắc của tổng thể âm thanh theo ý muốn và nhạc cần nghe.
    3. Loại nhạc nghe.
    4. Gout người nghe - cái này quả là khó bàn vì có người thích âm thanh chậm rãi và tập trung, có người thích mộc mạc, có người thích âm thanh chỉn chu và mượt mà, có người thích âm thanh rộng rãi,...
    5. Thời điểm nghe nhạc: Âm nhạc ta nghe thường gắn với với tâm trạng (mood), thời tiết (nóng/lạnh, mưa/nắng,...), ánh sáng (vàng/trắng, đêm trăng/nắng trưa,...), thời gian (sáng sớm/trưa hè/đêm trăng,...),v.v.. vào thời điểm ta nghe nhạc.

    Do vậy, khác với các nhận xét trên bóng nắn (Rectifier), Bác sẽ khó có thể tìm thấy bóng Pre như 6J5 (hay bất cứ bóng nào khác) mà có số phiếu bầu chọn của người nghe là 100% nghiêng hẳn về một bóng nào đó là "tuyệt đỉnh" mà luôn có những ý kiến trái chiều khiến Bác bị lung lạc (em cũng đã từng bị như thế).

    Do vậy, Bác hãy nghe thử càng nhiều càng tốt trên cơ sở 5 vấn đề em mạo muội trình bày ở trên và hãy quyết định dựa trên tai của Bác.

    Người nghe mới chính là chủ thể mà bộ dàn phục vụ chứ không phải là điều ngược lại. Em nghĩ vậy và đã có lần trong một topic trao đổi về Hi-end vs Hi-Fi trên VNAV này em có dịch câu tục ngữ Việt Nam:

    "Nhất tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư " bằng ngôn ngữ "hạn hán" của em theo cách : Nhất = Một, Tự = Chùa, Vì = Có, Sư = Thầy Tu để trở thành Một ngôi chùa có (một) thầy tu, bán ngôi chùa (đi) thầy tu vẫn còn đó!

    Ý bản dịch của em đã bị Bác BAB bắt quả tang :

    Một bộ dàn có (một) người nghe, bán bộ dàn (đi), người nghe vẫn còn đó.
    :D
     
  5. khactuyen

    khactuyen Advanced Member

    Joined:
    23/6/08
    Messages:
    359
    Likes Received:
    83
    Location:
    Hà Nội
    Chào Gã Hiệp Sỹ Mù,
    Phòng nghe nhạc và xem film của lão rất đẹp và hài hòa, em nhìn phòng lão được xử lý tiêu tán âm rất khéo và thẩm mỹ, lão có thể chia sẻ chút kinh nghiệm và kiến thức về tiêu tán âm được ko?
    Cám ơn Lão.
     
  6. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    38
    Location:
    TP HOCHIMINH
    Em có may mắn được ghé thăm Hợp Cầm Cốc.Thật lòng em đã học được rất nhiều thứ từ Hiệp Sỹ Mủ.Từ những kiến thức về audio,DIY,âm nhạc,lòng đam mê...cho tới rất nhiều vấn đề ngoài lãnh vực audio.Và đặc biệt cái em quý trọng nhất là tính cách con người của bác Tamtam.Một ngươì rất nhiệt thành và lịch lãm.
    Xin cám ơn Hợp Cầm Cốc Chủ về sự đón tiếp nồng hậu.
    Trân trọng.
     
  7. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    Hi..hi... hy vọng một thời gian thích hợp em vào SG, rất mong được ghé qua thăm bác tamtam như bác paul và được nghe chim hót trong chốn ẩn cư của bác. :)
    p/s : đèn Mullard 50's thì quá hay rồi, Hiện em cũng đang đc sở hữu bộ El84 mulllard sx năm 1959 ở BlackBurn.
     
  8. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    @ Bác Paul: Cảm ơn Bác đã ghé thăm. Những lời góp ý của Bác đã giúp em trong việc tinh chỉnh âm thanh bộ dàn hoàn thiện hơn.
    @ Bác ADN: Mong có ngày tiếp Bác tại tệ xá.
    @ Bác khactuyen thân mến,

    Các vấn đề về xử lý phòng nghe đã được nhiều anh em chia xẻ trong chủ đề "Thiết kế phòng nghe" và em cho là những chia sẻ ở chuyên mục đó rất chi tiết và cụ thể mà cá nhân Gã Mù không thể có kiến thức gì tốt hơn về mặt kỹ thuật để trao đổi thêm. Riêng về quan điiểm và kinh nghiệm hạn hẹp của cá nhân Gã Mù trong việc xử lý âm thanh trong phạm vi cụ thể của Hợp Cầm Cốc nhỏ nhắn của Gã thì xin mạo muội có vài ý cá nhân chia sẻ với cộng đồng VNAV. Do có khá nhiều vấn đề Gã muốn nói nên xin phép Bác cho Gã dông dài một chút. Hôm nay xin bắt đầu bằng:

    Phần 1. Quan điểm riêng của Gã Mù về cách thức xử lý âm thanh trong phòng nghe nhạc:

    1. Xử lý âm thanh trong phòng đóng vai trò tương đương nếu không nói là nhiều hơn so với việc công sức đầu tư vào bộ dàn âm thanh. Nếu phân tích theo sơ đồ xương cá (sơ đồ nhân - quả/ Ishikawa) mà đầu cá là âm thanh muốn nghe thì hai nhánh xương chính tạo nên đầu cá dễ thương (hay xấu xí) đó là Phòng nghe và Bộ dàn, và chúng có tác động qua lại rất mạnh với nhau. Nằm dưới hai xương cá này là hàng lô sắc xông những xương dăm là những yếu tố gây ảnh hưởng lên chúng và lẩn nhau (Ở Audio, theo em nó là xương con cá rô). Do vậy, sẽ không có sự tuyệt đối trong việc phối ghép giữa bộ dàn và phòng nghe mà chỉ có sự thỏa hiệp tương đối => hài lòng tương đối. Vì xác định như thế nên Gã mù cho rằng khi muốn đạt đến sự thỏa hiệp cao nhất Gã cần phải xác định : Điểm thỏa hiệp. nơi mà bằng lý thuyết, kinh nghiệm và thực hành từ các bộ dàn trước đây Gã phải lường trước được âm nhạc Gã sẽ nghe. Đây theo Gã là mấu chốt vấn đề.

    Nói theo kinh doanh, điểm này chính là điểm hòa vốn. Nói theo ăn chơi, đây là điểm mà trách nhiệm (tiền bạc, thời gian, nghĩa vụ phát sinh sau đó) và sự thỏa mãn gặp nhau.

    2. Để có điểm thỏa hiệp theo định hướng, Gã lại cân nhắc về mặt thực tế:

    * Bộ dàn có trước hay phòng nghe có trước. Vì thỏa hiệp thường do kẻ sanh sau đẻ muộn thương lượng.
    * Cả hai cùng xây dựng một lúc. TRong trường hợp này, lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm đã có trước đây sẽ giúp "tính/đoán" được điểm mà phòng nghe và bộ dàn sẽ gặp nhau. Nếu không "tính/đoán" sẽ bị rối, vì trong quá trình sống chung cả hai sẽ cùng đếu cố gắng chứng minh... ta là vua và đương nhiên sẽ không có sự hòa thuận "tương đối" để Gã có thể ăn ngon ngủ yên thướng thức âm nhạc! Về mặt này Bác nào đã lấy vợ thì hiểu :mrgreen:. Nếu tạm tính được điểm này, việc cải tiến một chút phòng nghe hay bộ dàn sau đó để sống hạnh phúc hơn là chuyện hoàn toàn có thể, nếu không lướng được, sự bất hòa mà đỉnh cao của nó là: phải phá một trong hai (hoặc cả hai) để làm lại. Nhưng tính như thế nào thì tính, sau khi đã cân nhắc các yếu tố, phải tạm chốt một (bộ dàn hoặc phòng nghe) để làm cái còn lại. Việc làm chúng hòa thuận hơn sẽ được xử lý sau.

    3. Nếu tách riêng bộ dàn ra để xét thì chất lượng âm thanh của bộ dàn phụ thuộc vào các yếu tố tác độc qua lại giữa: Chi phí đầu tư - loại nhạc muốn nghe - gout thưởng thức - sự phối ghép (chỉ xét đến lỗ tai - khi mắt nhắm nghiền hay bị mù như Gã). Còn nếu chỉ xét riêng về không gian nghe nhạc thì một không gian nghe cụ thể sẽ bị chi phối qua lại giữa: nhạc muốn nghe và đặc tính bộ dàn sẵn có - vì Gã đã chốt bộ dàn (1) - Công năng (công dụng và chức năng) của phòng (2) - Mỹ thuật của phòng (3) - Chi phí đầu tư (4). 4 yếu tố này lại còn bị chi phối bởi các thành tố tác động.

    Để tránh bị rối, Gã mù đã chịu khó còng lưng liệt kê chi tiết từng hạng mục và tự đánh giá để đưa ra : Thứ tự ưu tiên. Trên thứ tự ưu tiên này. Gã đã lập ma trận để kiếm "điểm thỏa hiệp tương đối" giữa chúng. Khi đã có ma trận và điểm thỏa hiệp này, Gã buộc phải tuân thủ việc thực hiện (thi công/mua sắm/chỉnh sửa/DIY,...) một cách rât kỷ luật theo định hướng đã đề ra.

    Đã qúa dài, Gã xin tạm dừng ở đây và xin hẹn vào cuối tháng 6 hoặc tháng 7 vì từ tuần sau Gã Mù đã phải rong ruổi trên lưng ngựa ớ phương xa.

    Những quan điểm trên nếu điều gi chưa đúng, rất mong các Bác góp ý thẳng tay. :D
     
  9. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.047
    Likes Received:
    1.734
    Hẹn gặp lại anh mà chưa có dịp, tuần sau nếu anh có về thì báo em nhé. Thân chào anh.
     
  10. Hai72

    Hai72 Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    764
    Likes Received:
    0
    E đọc rất nhiều lần bài của Bác, phải nói là mỗi lần đọc lại học hỏi thêm về cách sống, cách chơi của Bác. Với nhận thức eo hẹp :D của mình E chỉ co nói hai từ.. khâm phục... :) trong một commem của Bác trả lời Bác Trần Mẫn Bác có nói đến nguyên tắc " thời gian ngừng trôi" E nghĩ Bác đã đúc kết rất nhiều từ kinh nghiệm, cũng như điều kiện của Bác. Nay đã cho kết quả làm Bác hài lòng
    Vậy phiền Bác có thể chia sẻ đôi chút với các thành viên thường xuyên ghé thăm Hợp Cầm Cốc của Bác đc không ạ?
    E Cảm ơn Bác
     
  11. qbho

    qbho Advanced Member

    Joined:
    11/7/09
    Messages:
    1.885
    Likes Received:
    8
    Location:
    Sài Thành
    Đề bài của bác Tamtam phức tạp quá, và may là chỉ Phần 1. Em đang hóng tiếp các phần sau của bác để học hỏi vì em cũng đang lăng tăng cái phòng lắm ạ.
    Em rất tâm đắc câu này của bác...."sẽ không có sự tuyệt đối trong việc phối ghép giữa bộ dàn và phòng nghe mà chỉ có sự thỏa hiệp tương đối => hài lòng tương đối"...
     
  12. Hai72

    Hai72 Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    764
    Likes Received:
    0
    E cũng rất tâm đắc ở chỗ Điểm thỏa hiệp. Ở đó kể cả người mới chơi, đang chơi và sẽ chơi lên cân nhắc
    Theo xxx ý của E là sự thỏa hiệp giữa điều kiện, hoàn cảnh thực tài và dự định đầu tư, Không biết có đúng không ạ
     
  13. ar3a

    ar3a Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    1.169
    Likes Received:
    87
    Location:
    Hà Nội
    Chào bác tamtam,

    Lâu rồi em không ghé vnav hôm nay trở lại đọc liền 3 trang bác viết thấy hấp dẫn quá, mặc dù em không chơi lực sỹ mạc hay đèn. Có điều em thâý hơi thiêu thiếu vì không thấy bác nhắc đến phò mã hay bạch tuyết nữa. Hay là trái tim bác đã đổi thay chăng?
     
  14. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn các Bác đã ghé thăm Cốc.

    @Tranman: Em đã về sau gần 3 tuần cùng gia đình làm "ta ba lô" ở Châu Âu. Dừng chân ở 4 quốc gia và 11 tỉnh/thành phố , ra khỏi khách sạn từ 8:00 sáng, và chỉ trở về sau 09:00 đêm, về đến Saigon lại bị công việc "dí" nên em hầu như hổng còn sức để viết lách gì trên VNAV trong suốt thời gian qua. Đêm nay ngồi ở quán trọ phương xa, viết vội vài dòng với các Bác mong không bị trách là sao lãng không trả lời :D Mong được gọi và gặp lại Bác trong thời gian gần nhất.

    @Qbho: EM sẽ cố gắng viết tiếp phần 2: Nỗi niềm của kẻ đi tìm "sự thỏa hiệp" trong phòng nghe.

    @Hai72: Nguyên tắc thời gian ngừng trôi là điều mà Gã mù tình cờ nhận ra tại Crown Casino ở thành phố Mebourne vào một đêm nọ. Gã đã áp dụng nó trong âm động của Gã khi đặt yêu cầu thiết kế động này. Vì Bác đã hỏi đến, nên em sẽ cố gắng trình bày trong phần 3 của vấn đề phòng nghe.

    @aR3a: Chúc mừng Bác quay trở lại VNAV. Chủ đề Hợp Cầm Cốc này em bắt đầu viết từ tháng 3 năm 2012, nên chủ yếu đề cập đến Hợp Cầm Cốc và những dòng ký sự liên quan đến hành trình nâng cấp âm thanh của Cốc từ thời điểm này trở đi dù là đôi khi emcũng hơi lan man ra khỏi chủ đề một chút theo câu hỏi của các Bác ghé thăm. Với cả hai Nàng Lọ Lem ( EAD Signature-8 ) và Nàng Bạch Tuyết (EAD Ovation Plus), Gã Mù vẫn đang yêu mến, ẵm bồng và cùng chung chăn gối (nếu Gã ngủ ở nhà!). Em ít đề cập tới trong chủ đề này vì đã có chủ đề riêng cho hai nàng. Hơn nữa, về dòng thời gian thì Gã Mù đã nâng cấp hai nàng trước thời điểm viết về Hợp Cầm Cốc mà đến nay vẫn chưa có gì mới hơn những gì đã viết. Thôi thì vì Bác đã nhắc đến hai nàng nên em cũng đưa lên đây Giấy Chứng Nhận Kết Hôn của Gã Mù với nàng Bạch Tuyết do người sáng lập và là nhà thiết kế chính của EAD: Tiến Sỹ John Hagelin viết cho Gã như là một bằng chứng với hội Phò Mã EAD là Gã Mù vẫn một lòng chung thủy với người xưa
     

    Attached Files:

  15. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Nỗi niềm của kẻ đi tìm "sự thỏa hiệp" trong phòng nghe.

    TRước hết cho phép em xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc tiếp tục chủ đề này vì lý do việc gia đình và công việc trong suốt thời gian vừa qua khiến mãi đến nay mới có thể quay trở lại với Hợp Cầm Cốc của mình để tiếp chuyện với các Bác.

    Phần 2: Nỗi niềm của kẻ đi tìm "sự thỏa hiệp" trong phòng nghe.

    Như đã trình bày ở phần 1, nếu chỉ xét riêng về không gian nghe nhạc – phòng nghe, thì một không gian nghe cụ thể được xây dựng trên cơ sở (1) - một bộ dàn; (2)- Công năng (công dụng và chức năng) của phòng; (3) - Mỹ thuật của phòng; (4) Chi phí đầu tư.

    Với Gã Mù, ngoài “Thủy động” và “Tình động” là nơi Gã xây dựng bộ dàn theo phòng nghe có sẵn và dặc điểm nghe đơn giản của các nơi này, Dương Động và Âm Dộng là hai khu vực nghe mà Gã Mù xây dựng sau trên cơ sở bộ dàn đã được phối ghép trước theo tiêu chí nghe theo xu hướng “hướng ngoại – Dương” và “ hướng nội - Âm”.

    Do cơ sở bộ dàn đã dự định sẵn cho Dương Động (loa cột và thiết bị xử lý theo trường phái bán dẫn) và Âm Động (loa OB và thiết bị xử lý chủ yếu là analog/đèn), việc của Gã để xác lập phần còn lại phụ thuộc vào xử lý phòng nghe sao cho phù hợp với công năng của không gian nghe, và mỹ thuật của Phòng nghe trong việc xây dựng không gian đặt bộ dàn. Chi phí đầu tư, tùy thuộc vào thẩm mỹ và cách xử lý âm theo bố cục và nội dung nghe đã được định trước.

    Như mọi người đã xây dựng không gian nghe cho mình đều hiểu, âm thanh phát ra từ bộ dàn đến vị trí nghe bị ảnh hưởng trong môi trường phòng nghe chủ yếu dưới các dạng:

    1. Âm vọng của phòng (Flutter echo).
    2. Sóng đứng (Standing waves).
    3. Phản xạ sóng âm sớm (Early reflections).
    4. Cộng hưởng âm trầm (Bass reinforcement)

    Gã Mù đã tìm sự thỏa hiệp của 4 vấn đê trên theo cách sau:

    a. Loa và dàn phù hợp với không gian nghe:

    Do đặc tính không gian ở Dương Động của Gã là mở và rất rộng, Loa cột có lỗ thoát hơi dưới sàn ít chịu ảnh hưởng bởi không gian đặt nó, có khả năng tạo tiếng bass xuống sâu nhờ cấu trúc ba đường tiếng và được lái bằng power bán dẫn ML 335. Nhờ không gian rộng nên việc cộng hưởng âm trầm (bass reinforcement) của phòng gần như không phải xử lý nhiều. Gã chỉ cần xử lý một chút ở 2 góc phòng tránh việc bass bị “nhốt” và lung nhùng là ổn. Do vậy tiếng bass tuy sâu, có lực nhưng nhanh, gọn, cho Gã cảm giác phấn khích, tươi vui ... “hướng ngoại”. Ở Âm Động thì ngược lại, do không gian nhỏ, đóng khung trong 4 bức tường kín khả năng cộng hưởng âm trầm là nguy cơ cao nếu xử dụng loa có bass cộng hưởng thùng. Do vậy trong không gian này Gã đặt loa OB 15” có kích thước driver đủ lớn để tạo bass nhưng vì không có cộng hưởng thùng nên bass không bị lùng nhùng. Việc bass OB xuống sâu nhiều hay ít được Gã cải thiện bằng tác động vào power đèn và Pre. Tiếng bass của Âm động vì thế đủ để tận hưởng âm thanh theo tiêu chí của Động này : “Hướng nội”. Với việc lựa chọn này Gã Mù loại bỏ được hình dáng đáng ghét (theo quan điểm của Gã) của các loại bass trap,...

    b. Sử dụng đồ đạc phù hợp với công năng phòng đặt ở các vị trí có thể xử lý âm vang của phòng, song đứng và phản xạ song âm sớm – Ưu tiên cho vật liệu có tính mỹ thuật phù hợp công năng của phòng:

    Gã xử lý theo công năng xử dụng của từng Động bằng cách đưa đồ đạc xử dụng đáp ứng công năng của các phòng cũng như các vật liệu trang trí vào các vị trí hợp lý như ở các bức tường bên, trần, vách tường sau và trước. Với Âm động có công năng là thư phòng, phòng nhỏ, và loa OB bị ảnh hưởng nhiều bời phòng thì đó là các kệ sách, kệ đĩa, tranh sơn dầu, màn cửa hai lớp, ghế da nhiều múi trũng, thảm sợi dài (long pile rugs), xử lý hạ thấp trần khu vực trung tâm, và xử lý tường sau vị trí ngồi bằng chất liệu gỗ/thạch cao nhám có góc tán âm chéo lên .. Với Duơng động nơi Gã thưởng thức âm thanh đa kênh/2 kênh theo tỷ lệ 70/30, thì đó là ghế da chia nhiều múi lồi, kệ, các vật trang trí tròn tránh phản xạ âm trực diện và tranh sơn dầu thô sắp xếp sát tường sau, trần giật cấp lên và tạo bề mặt không phẳng, thảm dày nhưng sợi ngắn (short pil rugs), màn cửa sáo gỗ ngang có thể lậtt để thay đổi góc phản xạ âm thanh hoặc có thể kéo lên và mở cửa kính đế không gian hoàn toàn mở,... tùy theo cảm giác và nội dung nghe,..

    Tán âm được đặt ở các góc ê ke của các động và ở vị trí chính giữa sau dàn máy theo Gã có tác động tốt đến sân khấu âm thanh.

    c. Và sự thỏa hiệp tương đối theo mục tiêu đã đề ra..:

    Gã lại đề cập đến sự thỏa hiệp này như là nguyên tắc trong quá trình setup phòng nghe. Gã hiểu là mình còn có thể đi xa hơn trong viêc xử lý phòng để tạo nên một âm hình/ không gian sân khấu và âm thanh quyến rũ hơn một chút ở động này hoặc động kia nhưng để làm được điều đó Gã phải hy sinh về bố cục mỹ thuật, sự ngăn nắp, sạch sẽ của không gian nghe khi xử dụng các loại vật liệu có thể gây độc hại hơn và hình dạng cũng như vị trí đặt có thể phá đi thẩm mỹ chung của bố cục không gian,...

    Vẫn có đôi khi Gã bỗng thèm bộ dàn trong âm động của Gã có thể cho âm bass sâu hơn một chút, nhưng như thế thì Gã phải đánh đổi trung âm cực kỳ quyến rũ của loa OB và cảm giác lắng đọng, hướng nội mang nặng tính cá nhân khi một mình nghe nhạc vào mỗi buổi sáng sớm với tách cafe hoặc những đêm về sáng với ly cocktail và quyển sách trong tay. Cũng có vài lần Gã lăn tăn mong có tiếng trung âm ngọt ngào hơn, âm hình lớp lang, sân khấu âm thanh rõ ràng hơn tái tạo từ hai loa front của bộ dàn tại Dương Động, nhưng biết là mình sẽ phải hy sinh bản chất "hướng ngoại", vui vẻ của âm thanh Dương Động, nơi mỗi chiều và tối những ngày cuối tuần, tiếng cười của gia đình, câu chuyện kể cho nhau nghe, pha trộn tiếng ly chén lách cách, và âm thanh vọng lên từ sinh hoạt ven bờ sông lại là âm nhạc chính trên nền nhạc đệm của bộ dàn nơi đây.

    Cân nhắc cẩn trọng các vấn đề lợi hại Gã đành dừng lại với thiết kế của Hợp Cầm Cốc hôm nay, với hai Động có hai phong cách âm nhạc không trộn lẫn, nơi mà âm nhạc dẫu rất quan trọng nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một trong nhiều hạng mục phục vụ cho mục tiêu của chốn này: Nơi quần tụ nghỉ ngơi của đàn chim sau ngày dài chăm chỉ kiếm ăn...
     
  16. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Re: Hợp Cầm Cốc – Thời gian ơi xin ngừng trôi!

    Phần 3: Kéo dài thời gian lý tưởng khi nghe nhạc – Nguyên tắc thời gian ngừng trôi

    1. Hiệu ứng thời gian trong bản thu và phản xạ sóng âm trong phòng nghe với cảm nhận của người nghe nhạc:

    Điều mà dân nghe nhạc vật vã hướng đến khi tận hưởng âm thanh phát ra từ dàn stereo là cảm giác không gian ba chiều dù toàn bộ sóng âm thanh này chỉ phát ra từ cặp loa đặt hai bên góc phòng.

    Một bộ dàn đỉnh cao, và phòng nghe được xây dựng lý tưởng có thể đem lại cho người nghe cảm giác đang ở trong phòng thu hoặc trong nhà hát nơi các ca sỹ đang hát và nhạc công đang chơi nhạc. Các Bác và em cũng đã không dưới một lần đọc một trong những dòng mô tả của các con nghiện Audio chính hiệu như sau:

    - Tớ có cảm giác bị thằng thổi kèn sax phun cả nước bọt vào mặt (!)
    - Tớ hình dung được bao nhiêu thằng nhạc công kéo violon mé trái sân khấu, bao nhiêu gã đang phùng mang trợn mắt thổi kèn trombones ở phía góc phải giữa sân khấu nghe cảm nhận được có gã giật cây kèn tuba đùng đùng khi phê ở chéo góc phải, kế bên tớ lại thấy có vài Gã lắc lư cây contrabass khi búng dây, ....(!)
    - Ca sỹ khi thu âm đang hát ngửa cổ hướng vào Micro treo hay đang cúi xuống hát vô Micro chân đứng đặt hơi thấp so với chiều cao của ca sỹ...(!)
    - ....

    Hãy bỏ qua một chút cường điệu về cảm giác của các con nghiện khi miêu tả về không gian sân khấu nghe được, chúng ta cần phải thừa nhận sự kỳ diệu của cảm giác có được khi nghe nhạc ở một bộ dàn và phòng nghe được setup kỹ lưỡng đem lại, và nó là kết quả của các nốt nhạc được sắp xếp theo chuỗi với cao độ, cường độ khác nhau trên dòng thời gian bản nhạc được trình diễn mà một phòng nghe được setup tốt cho phép chuỗi các bước sóng âm phức tạp đó đến tai người nghe đồng nhất theo như ý đồ của bản thu.

    Tuy vậy, nói cho cùng thì hiệu ứng âm thanh 3 chiều mà ta cảm nhận được từ những gì đã nói ở trên đến từ vỏ não của người nghe. Khổ một điều là cái vỏ não nhiều nếp nhăn này khi nghe nhạc lại chẳng chỉ tập trung cho cảm nhận sóng âm từ tai mà nó cũng nhạy cảm luôn với kích ứng của giác quan khác: mắt (hình ảnh, màu sắc), da (nhiệt độ), mũi (mùi), lưỡi (vị), ... đó là chưa kể nó bị nhiễu bởi các sóng điện đang diễn ra trong vỏ não như lo toan về công viêc, tiền bạc, kế hoạch, các mối quan hệ,...


    2. Thời gian thực trong phòng nghe – kẻ khởi tạo hoặc triệt tiêu cảm hứng khi thưởng thức âm nhạc.

    Để chống “nhiễu” cho sóng âm trong phòng nghe, những kẻ nghiện nhạc dùng kỹ thuật setup phòng nghe như tiêu tán âm, vị trí đặt dàn và loa, đóng cửa phòng nghe thoát khỏi tiếng cằn nhằn của Gấu Mẹ Vĩ Đại và tiếng con khóc... Nhưng với các loại nhiễu khác thì xử lý ra sao?

    Để chống nhiễu từ hình ảnh, họ dùng phương pháp cổ truyền...”nhắm mắt” – không thấy là không nhiễu! Oái ăm một điểm là đa số những kẻ phàm phu tục tử mà Gã Mù luôn tự hào là một trong kẻ đứng đầu danh sách “phàm” thì nhắm mắt hơn 10’ là ...thăng nên biện pháp này chỉ hữu hiệu tức thời chứ không thế áp dụng suốt thời gian nghe đĩa nhạc nếu không muốn nghe nhạc trong trạng thái REM....

    Kẻ phàm phu tục tử chính hiệu, Gã Mù nhận ra rằng tâm trạng lúc nghe nhạc (Mood) chi phối rất lớn đến vấn đề nghe nhạc của Gã. Khi đã ở trong tâm trạng tốt (good mood), Gã tận hưởng được âm nhạc một cách tuyệt với nhất nhưng nó lại không kéo dài lâu nếu sóng não cũa Gã vẫn nhắc Gã về thời gian thực đang trôi. Dù đóng cửa phòng cách âm, thời gian tàn nhẫn vẫn cứ kích các yếu tố khác gây nhiễu lên các cảm giác của Gã thông qua sự thay đổi về ánh sáng, sự thay đổi về nhiệt độ và tệ hại nhất là ý thức về thời gian đã in vài chục năm trong vỏ não của Gã vẫn luôn tàn nhẫn nhắc Gã về kế hoạch, công việc phải làm thông qua chiếc đồng hồ tích tắc để ngay trước mặt. Và như thế, thời gian thực vào một thời điểm nào đó đích thực là yếu tố tạo cảm hứng và động lực cho Gã bước vào phòng nghe nhạc nhưng cũng chính là yếu tố khiến Gã cụt hứng không thể nghe nhạc lâu!

    Lời giải đã đến với Gã khi một tối nọ Gã vào chơi tại sòng bạc Casino Crown ở Melboune, Úc. Mang trong túi 300 USD và với một quyết tâm chỉ chơi 200USD (100USD về xe) và khoảng 1 tiếng rưỡi rồi về, Gã đã trải qua một đêm đến sáng tại nơi này mà vẫn tưởng là chỉ mới một vài giờ. Gã nhận ra lời giải của cách thủ tiêu thời gian thực ở nơi đây: giữ ánh sáng không đổi và luôn tạo sự tập trung cao độ, nhiệt độ không đổi, hoạt động luôn tấp nập, nhiệt huyết không đổi và không hề có một phương tiện gì ở đây nhắc nhở Gã thời gian đang trôi.

    Và như thế, khi xây dựng Âm động, Gã áp dụng một số nguyên tắc Gã học được từ sòng bạc: rèm có khả năng che kín ánh sáng để ánh sáng ít bị thay đổi theo thời gian thực, ánh sáng nhiều loại: vàng có, trắng có, ánh sáng tự nhiên; tập trung vào người nghe có, tập trung vào bộ dàn có; dimmer để điều chỉnh liều lượng,... với mục đích có thể gia giảm, thay đổi và điều chỉnh theo số lượng người, âm nhạc nghe và tâm trạng nghe, máy lạnh đủ êm và không thổi vào người để giữ nhiệt độ phòng không đổi mà không có cảm giác bị lạnh nóng theo từng đợt thổi của máy, và điều quan trọng là.... không bao giờ để bất cứ vật gì nhắc nhở Gã về thời gian đang trôi: lịch, đồng hồ,...

    Và như thế, Gã Mù đã hạn chế nhiễu từ “Thời gian thực”, nguồn khởi tạo cảm hứng nghe nhạc cho Gã nhưng cũng là kẻ triệt tiêu cảm hứng thưởng thức âm nhạc lâu dài của Gã.

    Mong nay đã trả lời tất cả câu hỏi của các Bác. :D
     
  17. Hai72

    Hai72 Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    764
    Likes Received:
    0
    2. Thời gian thực trong phòng nghe – kẻ khởi tạo hoặc triệt tiêu cảm hứng khi thưởng thức âm nhạc.

    Để chống “nhiễu” cho sóng âm trong phòng nghe, những kẻ nghiện nhạc dùng kỹ thuật setup phòng nghe như tiêu tán âm, vị trí đặt dàn và loa, đóng cửa phòng nghe thoát khỏi tiếng cằn nhằn của Gấu Mẹ Vĩ Đại và tiếng con khóc... Nhưng với các loại nhiễu khác thì xử lý ra sao?

    Để chống nhiễu từ hình ảnh, họ dùng phương pháp cổ truyền...”nhắm mắt” – không thấy là không nhiễu! Oái ăm một điểm là đa số những kẻ phàm phu tục tử mà Gã Mù luôn tự hào là một trong kẻ đứng đầu danh sách “phàm” thì nhắm mắt hơn 10’ là ...thăng nên biện pháp này chỉ hữu hiệu tức thời chứ không thế áp dụng suốt thời gian nghe đĩa nhạc nếu không muốn nghe nhạc trong trạng thái REM....

    Kẻ phàm phu tục tử chính hiệu, Gã Mù nhận ra rằng tâm trạng lúc nghe nhạc (Mood) chi phối rất lớn đến vấn đề nghe nhạc của Gã. Khi đã ở trong tâm trạng tốt (good mood), Gã tận hưởng được âm nhạc một cách tuyệt với nhất nhưng nó lại không kéo dài lâu nếu sóng não cũa Gã vẫn nhắc Gã về thời gian thực đang trôi. Dù đóng cửa phòng cách âm, thời gian tàn nhẫn vẫn cứ kích các yếu tố khác gây nhiễu lên các cảm giác của Gã thông qua sự thay đổi về ánh sáng, sự thay đổi về nhiệt độ và tệ hại nhất là ý thức về thời gian đã in vài chục năm trong vỏ não của Gã vẫn luôn tàn nhẫn nhắc Gã về kế hoạch, công việc phải làm thông qua chiếc đồng hồ tích tắc để ngay trước mặt. Và như thế, thời gian thực vào một thời điểm nào đó đích thực là yếu tố tạo cảm hứng và động lực cho Gã bước vào phòng nghe nhạc nhưng cũng chính là yếu tố khiến Gã cụt hứng không thể nghe nhạc lâu!

    Lời giải đã đến với Gã khi một tối nọ Gã vào chơi tại sòng bạc Casino Crown ở Melboune, Úc. Mang trong túi 300 USD và với một quyết tâm chỉ chơi 200USD (100USD về xe) và khoảng 1 tiếng rưỡi rồi về, Gã đã trải qua một đêm đến sáng tại nơi này mà vẫn tưởng là chỉ mới một vài giờ. Gã nhận ra lời giải của cách thủ tiêu thời gian thực ở nơi đây: giữ ánh sáng không đổi và luôn tạo sự tập trung cao độ, nhiệt độ không đổi, hoạt động luôn tấp nập, nhiệt huyết không đổi và không hề có một phương tiện gì ở đây nhắc nhở Gã thời gian đang trôi.

    Và như thế, khi xây dựng Âm động, Gã áp dụng một số nguyên tắc Gã học được từ sòng bạc: rèm có khả năng che kín ánh sáng để ánh sáng ít bị thay đổi theo thời gian thực, ánh sáng nhiều loại: vàng có, trắng có, ánh sáng tự nhiên; tập trung vào người nghe có, tập trung vào bộ dàn có; dimmer để điều chỉnh liều lượng,... với mục đích có thể gia giảm, thay đổi và điều chỉnh theo số lượng người, âm nhạc nghe và tâm trạng nghe, máy lạnh đủ êm và không thổi vào người để giữ nhiệt độ phòng không đổi mà không có cảm giác bị lạnh nóng theo từng đợt thổi của máy, và điều quan trọng là.... không bao giờ để bất cứ vật gì nhắc nhở Gã về thời gian đang trôi: lịch, đồng hồ,...

    Và như thế, Gã Mù đã hạn chế nhiễu từ “Thời gian thực”, nguồn khởi tạo cảm hứng nghe nhạc cho Gã nhưng cũng là kẻ triệt tiêu cảm hứng thưởng thức âm nhạc lâu dài của Gã.





    E đã nhận đc câu trả lời thỏa đáng và thuyết phục của Bác. Cảm ơn Bác rất nhiều và mong nhận đc nhiều hơn nữa những kinh nghiêm quý báu của Bác
    Kính thân
     
  18. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Sa lưới “Góa Phụ 300B”

    Ai đã bị dụ sa vào lưới của giống nhện nhiều chân mang tên khoa học chung là “tube” thì hẳn trong đời không ít thì nhiều cũng có một lần bị cắn bởi loài nhện 4 chân mang tên “Góa phụ 300B”. Gã Mù, không là ngoại lệ, cũng đã vài lần bị cắn bới con nhện độc “Góa Phụ 300B” mà một trong những con nhện độc mà Gã biết được đến nay là giống đã được phù phép đầy ma lực qua bàn tay nâng cấp của một con nghiện chính hiệu trên bộ Audio Note Kit 300B Mono Block Interstage.

    Một ngày đẹp trời nọ, trong tâm trạng đã vô cùng thư thái và an phận với vũ khí liên quân “the Ultimate Ngon-Bổ Rẻ 6C33C SE Monoblock”, bỗng Gã nghe hung tin: một chiến hữu của Gã cần phải chuyển nhà và sau nhiều đêm thức trắng phải gạt nước mắt dự định gả bán con nhện già Power 300B SE.

    Vốn có nguồn gốc từ một cao thủ DIY trên chốn giang hồ phương Bắc của VNAV, con nhện già này được thiết kế và cải tạo sau này theo bí kíp của giới Võ Lâm xứ Hoa ANh Đào, dùng toàn bộ biến thế Tango cho nguồn, choke, nối tầng và xuất âm, những vị trí trọng yếu trong kinh mạch được bố trí tụ Mundorf và Blackgate, dây được chạy cẩn thận và nối mát chống nhiểu hoàn chỉnh. Lấy GZ37 của quân đội Ăng Lê vào vị trí nắn, EC8010 của Nhật Nhĩ Man làm tiền quân cho Góa Phụ 300B Svetlana tung lưới và nọc độc. Do đã biết qua rõ về quá trình nhiều năm vật vã nâng cấp của chiến hữu cho Power này, Gã Mù quyết không để Góa Phụ 300B này lọt ra giới giang hồ vốn đang có nhiều sóng gió …, nên quyết định hy sinh toàn bộ ngân lượng cắc củm dành cho chuyến đi xa trong ngày lễ độc lập vừa qua để tóm cho được con nhện độc này, coi như “thay ..đời…hành…xác” vậy!

    Thấy vẻ mặt ngơ ngáo mất sổ…du lịch của Gã Mù sau khi khuân con nhện này về, Lão quân sư quạt giấy ác độc thời 6C33c ngày nọ bỗng nổi anh hùng tính, hào phóng rút kho cắm luôn 2 con Góa Phụ 300B WE thời miền Viễn Tây vào Power này trước khi cho chúng cắn Gã Mù. Tới lúc này thì Gã Mù đành lăn quay ra dãy đành đạch và hôn mê sâu!

    Khi sắp rơi vào vô thức, Gã Mù thoảng nghe có tiếng người hỏi Gã: “Thế ngươi có ý định để nàng 6C33C ra đi sau hôn mê vì Góa Phụ 300B?” Câu hỏi làm Gã Mù chợt tỉnh vì trong tiềm thức của Gã vẫn còn đó tiếng ca nhẹ nhàng, chi tiết và rộng rãi của 6C33C vọng về mà nọc độc 300B WE cổ dù quá đỗi dịu ngọt, long lanh và ấm áp, vẫn không thể xóa được tình yêu của Gã với 6C33C cùng với những kỷ niệm đẹp của “hai đứa”! Gã lắc đầu yếu ớt nhưng cương quyết : “Không! Quyết không ly dị! Hãy nói với Nàng là đợi sang mùa xuân sau ta sẽ… tái hợp!”…

    Thế đấy, nếu ai đó trong giới giang hồ VNAV có gặp một kẻ mà được mô tả theo cách:

    “Dang díu, dằng dai, dáng dật dờ,
    Vấn vương vô vị, việc vu vơ,
    Tưởng tin tươm tất tình tươi tốt,
    Mong mỏi mặn mà, má mởn mơ.
    Đắm đuối, đầu đường đi đớ đẩn,
    Ngập ngừng, ngang ngõ ngó xxx ngơ
    Lâng lâng, lưu luyến, lòng lai láng
    Thắc thỏm, thương thầm, thả thẩn thơ."


    Thì đích thị đó chính là Gã Hiệp Sỹ Mù Chống Kiếm…Nhìn Trăng.
     

    Attached Files:

  19. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Chuyện tản mạn về việc nâng bi cho "Giọng hát nhí triển vọng

    Vài tuần trước, có một Gã giang hồ có số có má nhưng mai danh ẩn tích trên chốn giang hồ VNAV, chợt vi hành ngang qua hang động của Gã Hiệp Sỹ Mù. Trong khi hàn huyên tâm sự, Gã Mù bỗng chột dạ khi để ý thấy cặp mắt "gian còn hơn quan" của Gã nọ tập trung chú ý vào cặp loa toàn dải 6.5", DIY, vỏ gỗ thô mộc và xấu xí đang đệm đàn cho câu chuyện của hai Gã. Sự cảnh giác của kẻ tàn tật quả là có cơ sở vì chỉ sau vài câu chuyện không đầu không đuôi, Gã Giang Hồ nọ bỗng đứng lên và tuyên bố thẳng tưng: "Em tịch thu cặp loa toàn dải về làm Geisha trong văn phòng của em!"

    Đang vui vì lâu ngày không gặp bạn, Gã Mù miệng chợt đắng ngắt, mồ hôi túa ra, vì quyết định đột ngột của kẻ giang hồ nọ. Kẻ tàn tật, thân cô, thế cô chỉ còn biết lắp bắp năn nỉ nào là: ..."Em nó do.. tui bóp nặn chán chê sao còn xứng để phục vụ quan",..."Em nó ba vòng thô kệch, vừa bự và vừa to, xấu xí sao hợp với nhà quan", thậm chí kể khổ ..."Em nó lam lũ đã chạy rà hàng ngàn giờ..." . Gã quan nọ tự nhiên trở bệnh lãng tai, lờ tịt mọi than thở, và gọi Gã đánh xe ngựa lên giúp Gã vội vã cặp nách cặp loa đem đi, sau khi không quên ném lại câu "Mẹc Xì bố cu, anh nhé!" :shock: ............

    .................

    Còn lại một mình nhiều ngày sau đó vẫn không nguôi nỗi đắng cay bị "cướp ngay trên giàn mướp" và cô đơn vì không có kẻ thì thầm tạo cảm hứng khi làm việc, Gã bỗng chợt nhớ lại một "Giọng Hát Nhí Triển Vọng" người Đài Loan vốn mới tinh đã được Gã rước về từ nhiều năm trước với dự định lăng xê nhưng do bị cạnh tranh quá găy gắt nên giọng ca nhí này chưa kịp vươn lên đã bị... tụt xuống và bỏ bê lăn lóc dưới gầm sân khấu nhiều năm liền sau đó. Bé ca sỹ mang họ U Xờ, tên cúng cơm là Xờ Năm Hai Mươi!

    Là con út của dòng họ U Xờ lai dòng máu Mỹ _ Đài, sinh vào khoảng năm 2008 (đời đầu vào năm 2003) và được lão sư Lien-Shui Tsai huấn luyện, Xờ Năm Hai Mươi là giọng ca nhí hai đường tiếng (treble 1", Mid-bass 5") cắt tần 2.1khz, trở kháng 8Ohm, độ nhạy 86db, hát được khoảng từ 55hz đến 20khz (-3db) đã tham dự nhiều cuộc thi Giọng Hát Nhí và được nhiều giải thưởng. Bé đã được xem là giọng ca đáng nể trong tầm giá và trong tầm vóc! Với Gã Mù, Xờ Năm Hai Mươi bên cạnh những ưu điểm và triển vọng được các bầu show ca ngợi, Bé có nhược điểm là nhỏ nhưng khó kéo, trung âm dính, không gian hẹp, giọng trầm hơi non, hát hơi thiếu chi tiết, treble cứng không thoát...

    Để biết liệu có thể nhào nặn Bé Xờ Năm Hai Mươi phát triển thêm một bước nhằm cạnh tranh với các giọng ca trưởng thành hơn trong một môi trường không gian hẹp cần hát thủ thỉ, Gã Mù bèn làm một cuộc giải phẫu nhỏ để xem xét xover và củ loa và thấy là.... có khả năng đầu tư.

    Thế là câu chuyện về Gã Mù lăng xê Bé Xờ Năm Hai Mươi bắt đầu....

    Xin xem hồi sau sẽ rõ!!! :mrgreen:
     

    Attached Files:

  20. huyvuacobac

    huyvuacobac Advanced Member

    Joined:
    5/9/07
    Messages:
    6.269
    Likes Received:
    22
    Location:
    PN
    Bé mà a cũng o tha cho e nó, e nó thật là sướng :lol:
     
  21. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Chuyện tản mạn về việc nâng bi cho "Giọng hát nhí triển vọng

    Do đề nghị của một số Đại Hiệp, chi tiết về câu chuyện nâng bi cho Bé Xờ Năm Hai Mươi đươc Gã Mù mô tả ở đây http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 7#p1886057 để tiện cho các bầu show đang quản lý Xờ Năm Hai Mươi muốn lăng xê "Giọng Hát Nhí Triển Vọng" tương tự.

    Sau khi nâng bi, nội thất của Bé có vẻ đảm bảo điện đóm, nước nôi đầy đủ cộng thêm 4 chân dBNeutralize chống rung cho Bé. Điều quan trọng nhất là giọng ca của Bé sau khi được tôi luyện nay đã có nội lực hơn (dù chưa hát rà theo tiêu chuẩn khoảng 100 giờ với tụ Mundorf) , không gian rộng rãi (airy) và chi tiết rõ ràng. Khi lên cao không bị hụt, mượt mà và dễ chịu. Bass xuống sâu, ấm áp và dịu dàng hơn mong đợi. Sự khác biệt thể hiện rõ sau khi nâng bi so với trước đây là Bé hát ở mức âm lượng nhỏ vẫn có khá đủ chi tiết và không gian.

    Kết luận: Gã Mù hài lòng với công sức (cực kỳ to lớn) và khoản đầu tư (nhỏ bé) đã bỏ ra để đào tạo giọng ca Bé hạt tiêu này. Nổi nhớ về Nàng Ca sỹ miệt vườn Full range bị cướp trắng trên tay nay đã được xoa dịu khá nhiều. Hy vọng thời gian tới Bé Xờ Năm Hai Mươi hát rà đủ trơn sẽ khỏa lấp chỗ trống bự khoảng 6.5" đã bỏ lại của Ca Sỹ Miệt Vườn nọ đã một đi không trở lại!

    Gã Mù nay lại xin hùng hồn tuyên bố: Gác kiếm! (lần thứ ...X) :roll:
     

    Attached Files:

  22. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Re: Chuyện tản mạn về việc nâng bi cho "Giọng hát nhí triển

    Đại hiệp lọ mọ quá :mrgreen: Hôm nào em bắt cóc em ấy về phục vụ thử xem thế nào nhé đại hiệp :)
     
  23. dangthanhBD

    dangthanhBD Advanced Member

    Joined:
    22/8/13
    Messages:
    127
    Likes Received:
    1
    Đọc hết 6 trang của bác mà thấy vẫn còn ...ngắn quá. VNAV rất cần những người như bác. Từ đây em mới tự trách mình là tại sao lại vào diễn đàn trễ quá. Thôi thì muộn còn hơn không. Chúc bác nhiều sức khỏe.
     
  24. oldschool

    oldschool Advanced Member

    Joined:
    30/12/10
    Messages:
    375
    Likes Received:
    48
    Ngưỡng mộ bác quá. Bộ dàn thể hiện đam mê cao độ của bác chủ.
     
  25. huy_navy

    huy_navy Advanced Member

    Joined:
    11/8/10
    Messages:
    578
    Likes Received:
    15
    Location:
    Saigon not HCMC
    Rất thích cách thành văn của Hiệp Sĩ Mù. Lâu nay toàn lao đao trong mua-bán-shop-xiếc, hôm nay lọ mọ lạc vào Thế Giới của Hiệp Sĩ, thấy yêu nghiệp mê audio hơn!
     

Share This Page

Loading...