Hợp Cầm Cốc – Chốn ẩn cư nghe chim hót của Gã Hiệp Sỹ Mù

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by tamtam, 2/3/12.

  1. Hai72

    Hai72 Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    764
    Likes Received:
    0
    lâu quá không đc cảm nhận những chia sẻ của Bác :D
     
  2. duinox

    duinox Advanced Member

    Joined:
    11/5/11
    Messages:
    464
    Likes Received:
    74
    Hi đọc tự bút của bác tamtam về sự nghiệp audio mà cứ như được lạc vào kho chuyện kim dung nhỉ các bác , bái phục về kiến thức audio của bác, mong bác viết nhiều hơn nữa để A em học hỏi, thân
     
  3. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Tản mạn về tình Yêu âm nhạc và quan điểm nâng cấp của Gã Mù

    Cảm ơn các Bác đã ghé chơi và khuyến khích em tiếp tục viết ...

    Đã vài tháng qua em không còn cập nhật hành trình audio của mình do một phần do tập trung cho công việc theo như kế hoạch đã lập từ trước, một phần em dành nhiều thời gian hơn cho thể thao, lĩnh vực mà em yêu thích không kém gì nghệ thuật và âm nhạc. Do các Bác... xúi nên nhân dịp cuối tuần có chút thời gian em xin phép được có vài dòng tản mạn với các Bác ghé chơi.

    Tản mạn cuối tuần về tình Yêu âm nhạc và quan điểm nâng cấp dàn âm thanh của Gã Mù:

    Theo Gã Mù, cuộc trường chinh gian khổ những kẻ yêu âm nhạc sẽ luôn bắt đầu vời thời điểm khi mình tự thấy là... đã "Yêu" và sẽ vẫn phải tiếp bước mãi cuộc hành trình không có điểm kết này nếu kẻ ấy vẫn còn trong trạng thái "Yêu".

    Thế mới có chuyện Gã thường lẩm bẩm thơ của Cụ Nguyễn Bính để than rằng:

    Yêu, yêu, yêu mãi thế này!
    Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu.


    Và phải đi tìm những kẻ cùng tâm trạng như Gã:

    Ai yêu như tôi yêu "nàng"
    Họp nhau lại họp thành làng cho xinh
    Thương nhau dựng một ngôi đình,
    Thờ riêng một vị thần linh là "Nàng".

    ("Làng yêu đương" – Nguyễn Bính)


    Bỗng nhớ lại ngày xưa có một hiền nhân đã có lời khuyên với những người đang yêu: “Tình yêu không làm cho con trở nên hoàn hảo nhưng giúp con tìm một người biến con trở thành người tốt nhất có thể. ” Chí lý, thậm chí lý!

    Thế là sau nhiều đêm tự đấm ngực (thay cho trống tomba khi nghe nhạc latin), nhịn ăn uống và nhiều ngày thức trắng không ngủ, Gã Mù bỗng nghiệm ra triết lý về Tình Yêu, và nâng cấp bộ dàn cho riêng Gã như sau:

    A. CÁC GIAI ĐOẠN “YÊU”

    Khi "YÊU" con người sẽ trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn ban đầu là " Phải lòng " (falling in love) và giai đoạn thứ hai là 'Trong tình Yêu" (being in love)

    1. "Phải lòng " (falling in love - rơi tỏm vào tình yêu): là trạng thái khi ta bị cuốn hút, hấp dẫn bới “ai đó”. Đây là trạng thái sinh học đầu tiên của ta khi phát sinh tình cảm, và nó dẫn đến mong muốn chiếm hữu "người" hoặc phẩm chất của "người" mà ta yêu. Thường thì cảm giác rơi tõm vào tình yêu này thường kéo dài vài ngày, vài tháng hay có khi một vài năm. Khi mục đích của nó là chiếm hữu đã đạt được (hoặc không đạt được) thì trạng thái sinh học này sẽ nhạt dần, dẫn đến ta không còn trạng thái "rơi tõm" nữa!

    2. "Trong tình yêu" (Being in love) là trạng thái tiếp theo của giai đoạn “phải lòng” . Nó là một quyết định có ý thức mà ta thực hiện để giữ cam kết với "ai đó" mà ta đã "phải lòng". Trạng thái này là trạng thái có ý thức và có sự cam kết nên đòi hỏi bản thân người yêu và "bên được yêu" cùng phải hòan thiện để luôn duy trì trạng thái này. Hay nói cách khác, chúng ta phải chọn để sống "trong tình yêu".

    Với Giai đoạn 1, vấn đề đơn giản chỉ là lựa chọn và chiếm hữu. Với giai đoạn 2, nó yêu cầu ta phải nhìn được phẩm chất cốt lõi của đối tượng và không ngừng hòan thiện cả ta lẫn "người ấy" để duy trì cuộc sống hạnh phúc.

    Với một số người, sống trong giai đoạn 1 luôn là lựa chọn vì hai đặc điểm: dễ và luôn được sống trong trạng thái không trọng lực của tình trạng "rơi tõm". Tuy nhiên để sống trong trạng thái 2 thì khó hơn và đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn bao gồm cả trước và sau khi "phải lòng".

    Các Bác đang ở trạng thái nào của “Yêu”?

    … Còn tiếp…. Nhưng... còn khá lâu mới... tiếp :mrgreen:
     
  4. Hai72

    Hai72 Advanced Member

    Joined:
    26/9/11
    Messages:
    764
    Likes Received:
    0
    E nghĩ đại đa số là ở cuối trạng thái 2 rồi Bác ơi :D
     
  5. tct

    tct Advanced Member

    Joined:
    21/8/10
    Messages:
    296
    Likes Received:
    48
    Location:
    Làng quan họ
    bác tamtam thật là người am hiểu về đồ âm thanh,biết cách bắt nó phục vụ mình sao để mình hài lòng.Hơn nữa cái tâm của bác cũng thật tốt,cảm ơn những chia sẻ đầy nhiệt huyết và đam mê của bác.chúc bác nhiều sức khỏe và mong có nhiều chia sẻ quý báu từ bác
     
  6. DanielTran

    DanielTran Advanced Member

    Joined:
    26/1/07
    Messages:
    608
    Likes Received:
    147
    Location:
    Saigon
    Bác viết đoạn này cảm động quá, làm em hình dung lại cả một thời gian khó, muốn khóc luôn!
     
  7. tung7370

    tung7370 Advanced Member

    Joined:
    18/11/08
    Messages:
    56
    Likes Received:
    10
    trông cứ như avalon í các bác nhờ
     

Share This Page

Loading...