Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 He..he tự nhiên nhớ Bác cf1980 thế ko biết!!!nhất là câu truyện thời bao cấp của Bác"Cầm hai củ ôm mấy cục sắt dưới Bến Đoan về,bị MÁ chỉnh mất mấy tháng,nhưng tiếc hơn cả là mảnh đất bị bỏ rơi....cùng tầm giá đến nay gần ti tỷ.." hì.. nhưng nhìn đồ của Bác bây giờ giá đó cũng đáng Bác nhỉ? :lol:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Bác Nokien lại nhầm rồi, người nói câu bê mấy cục sắt bằng miếng đất là bác Hoàng Anh nick ctpmt nhá :lol:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 các bác có biết chỗ nào bán cầu chi loại 1A không chỉ giùm em với, con cdp của em tự nhiên cắm điện 220v tự nhiên cháy cầu chì.
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Tuần này T7, hay CN, theo các Bác AE có nên giao lưu nho nhỏ tý không nhỉ? Để E cầu mua cho mát trời, AE tụ tập nhà Bác Sơn _ CF1980chọc ngoáy tý rồi đi NHẬT TÂN - XƯƠNG GIANG tý nhỉ? :mrgreen: Tại tối hôm nọ E không được uống nên vẫn thèm. :mrgreen:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 audio5_06: Vẫn dành 7 chai HAiG cho cụ đấy. Từ giờ đến cuối tuần hy vọng làm xong chiếc Pre củ chuối mang giao lưu cho vui
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Thôi cụ khéo miệng hôm nào bảo anh sơn khui chai Celington 15loại 1 lít đấy, thơm thơm là :lol:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 đúng đấy, xem tay nghề bác thienthanh thế nào chuẩn bị nhờ bác lắp cho 1 con kha khá tí. :lol:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Các cụ khéo gạ thế này chắc Bác Sơn bán hết đồ Audio đi để mua rượu, cuối cùng hội Audio thành "lưu linh" hội thì chết cả nút
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Hu..HU Sorry 2 Bac cf1980&Bác ctpmt nhá!!!cám ơn chú hkthienthanh đã nhắc nhở,chắc vẫn còn dư âm của buổi tối hôm ý,toàn "wife" chân dài ko hà!!!làm bây giờ vẫn choáng hehe!!!
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Các cụ khéo gạ thế này chắc Bác Sơn bán hết đồ Audio đi để mua rượu, cuối cùng hội Audio thành "lưu linh" hội thì chết cả nút [/quote] :lol: cứ uống hết 7 chai HAIG đi đã xong tính tiếp, hết nạc vạc đến xương em còn 2 chum bakich ngâm 1 năm rồi nhá @audio5_06: không nhật tân xương giang gì cả, ăn thịt chó nhiều là tổn thọ lắm đấy chuyển sang ăn cầy cho nó lành :lol: Hôm rồi đi khám bệnh em bị viêm khớp gối rồi đây chắc phải làm chầu nữa mới khỏi quá
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Khiếp... các Bác mời nhau đi nhậu mà cấm thấy đả động đến hội viên j cả?kiểu này mà off lần sau,các Bác cứ tự vác mấy cái gông 50kg đấy nhé.
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 He..he tự nhiên nhớ Bác cf1980 thế ko biết!!!nhất là câu truyện thời bao cấp của Bác"Cầm hai củ ôm mấy cục sắt dưới Bến Đoan về,bị MÁ chỉnh mất mấy tháng,nhưng tiếc hơn cả là mảnh đất bị bỏ rơi....cùng tầm giá đến nay gần ti tỷ.." hì.. nhưng nhìn đồ của Bác bây giờ giá đó cũng đáng Bác nhỉ? :lol:[/quote] Chuyện của mình chính là cái avatar của mình đó, ngày ấy mua được 1 lô hàng tầu về mà có vài em CF1980 là ăn to rồi, 2 chỉ rưỡi đấy :lol: được em 2 la mã nữa thì thôi rồi :lol: Khu tập thể mình ở có mỗi nhà mình có ĐÀI, tối đến cả khu tập trung nghe cải lương Lan và Điệp nghe nhiều quá bây giờ sau mấy chục năm mình vẫn thuộc lòng không quên câu nào. Vẫn nhớ cảnh Điệp lên chùa tìm Lan nhưng Lan cắt dây chuông không cho gặp mặt, nghe đến đây mấy cô khu tập thể nhà mình ôm nhau khóc nức nở
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 ok Bác! cái thời đó nghe mấy em mono block,mỗi cục hát một kiểu các em chân dài hiend bây giờ chạy mất dép Bác nhỉ?sao lại nhớ cái denon cửa cuốn nhà em đến thế!!!cả xóm đến cứ như rạp xine ấy Bác ạ. à Bác còn nhớ em cf 1990 có giàn trống không?
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Các Bác có nghe 2 câu thơ truyền miệng ở Cẩm Phả không? Cán bộ thì GF A2 Công nhân thì Gò Ép 3 ca công trường. Thời đó các mỏ nhập sharp GF A2 về phân phối nhưng chủ yếu La cán bộ được mua thôi. Ông Bác mình bán mấy tạ lợn mua được một cái thế là xếp vào nhà giầu
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Cụ thần đèn hôm nay đi đâu mà tắt máy vậy, muốn được tư vấn chút mà không điện được
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 à Bác là chủ nhân câu truyện mấy cục sắt phải ko ạ?nhờ có chú hkthienthanh mà em kịp đính chính.sorry Bác nhiều,nhưng Bác ở CP sao lại gắn với "truyền thuyết" thu mua sắt ở Bến Đoan nhỉ??? Mà thần đèn cũng đáng trách lắm!!!có em cd Unico hybrid họ hàng nhà Thần mà bỏ quên ko chút review cho em nó tí..
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Hôm qua say quá đến bây giờ mới tỉnh này các bác, điện thoại hôm qua thì hết pin lên không liên lạc được. Vợ hôm qua gọi không được đóng cửa đi ngủ kỹ, em phải ngủ ngoài hiên với mấy cái mỏ hàn đây này :mrgreen:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Hàng về các bác ơi. Có bác nào muốn nghe thử không ạ hàng Hí end đây 1 bộ Dây loa + RCA lun :mrgreen:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Báo cáo là T7, CN này lại bị túm đi họp, học tổng kết nghị định 41/2010/NĐ-CP rồi ạ, chán quá đi mất. Ông HK rảnh, lại lỡ vụ uốn CHIVAS rồi, tube cũng chả được nghe. Hay nghe ngày, uống tối đi các Bác, :mrgreen:
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Cái ông Sơn này chú nó cưới về chưa kịp động phòng, ông đã đòi mượn roài, khôn thía không biết
Re: Ra mắt hội Audio Quảng Ninh 25-09-2010 Son CF_1980 Em nó chưa đuợc cắm rút nhiều nên nghe chắc ko hay đâu anh ạ. Đổi KCAG không :lol: Audio5_06: Sợ rượu lắm rồi, hôm qua 3 ông làm 2 chai celington say quắc cần câu, Thuận hôm qua nó trúng quả nên chiêu đãi anh em. Thấy bảo hôm qua các ông còn đi hiệp 2 hiệp 3 nữa hả