Hai giọng ca phong cách cổ điển mới của Thúy Nga: Đình Bảo Trước đây ca sĩ này hát trong nhóm AC&M, lúc đó thì hát nhóm nên không thể khoe được giọng hát, vì thế mà em không để ý anh này. Không ngờ đặt chân sang Thúy Nga một cái mà hát hay thế. Giọng trầm ấm, hơi cực kỳ khỏe, thể hiện bài hát với một cung bậc rất hoành tráng gần như ca sĩ Opera. Tuy vẫn mang chút hơi hướng "nhạc viện" nhưng đây là một giọng hát có đẳng cấp. Thiên Tôn Ca sĩ Thiên Tôn cũng hát dòng nhạc cổ điển thính phòng, một phát hiện mới của trung tâm Thúy Nga. Chất giọng cao rất đẹp, thậm chí còn đẹp và lãng mạn hơn giọng Bằng Kiều, nếu cần một sự so sánh để miêu tả. Cảm nhận cá nhân em thì đây là hai ca sĩ mới, có giọng hát tốt, nội lực thâm hậu. Nhưng hình như họ hơi thiếu một chút hào hoa như các bậc đàn anh đi trước. Nhưng dù sao thì đây cũng là hai giọng hát mới rất đáng nghe. Mời các bác cho bình luận.
Hai ca sĩ này hát chung với Bằng Kiều trong Thuý Nga 109 bài " Rồi Mai Tôi Đưa Em " (Trường Sa) thật tuyệt !
Xin phép bác chủ nói về ca sĩ mới ở hải ngoại cảm nhận riêng em thì ca sĩ Quốc Khanh của Asia chấ t giọng tốt và khá đa tài... :wink:
Đình Bảo thuộc dòng Bariton, Thiên Tôn thuộc bè Tenor. Giọng Thiên Tôn tôi thấy trong, cao, có khoẻ hơn Bằng Kiều, nhưng BK vẫn lên cao hơn, mềm hơn. Vì trương trình Thuý Nga nó xô bồ số lượng, ba ca sĩ 1 bài nên cũng khó nhận xét, thời gian, điều kiện đâu để hào hoa. Còn khả năng opera đến đâu thì phải qua những trương trình khác mới đánh giá được. Không biết Thuý Nga có phải là đất dụng võ hay không, vì dân Việt ở Mỹ hay ở miền Nam họ không quen với kiểu (bán) cổ điển lắm! Quốc Khanh hát bên ASIA cũng lâu rồi, đâu phải mới. Ngoài ra không phải gu từ đào tạo thanh nhạc opera nên khó so sánh!
Giọng ông Đình Bảo cũng trầm dầy lắm mà vẫn chỉ là Bariton trung trầm thôi hả bác ? Trần Thái Hòa và Nguyên Khang thì chắc chắn là basso rồi nhỉ Riêng ông Bằng Kiều thì chẳng bao giờ em thích ông này được
theo tôi, do cơ thể con người VN, từ trước đến nay có mấy ai thuộc bass đâu, tôi nghe thì Trần T. Hòa hay Ng. Khang cũng chỉ là bariton thôi . Tôi lấy một thí dụ nhé. Một Bariton nổi tiếng của Đức của thế kỷ trước, ông Hermann Prey hát bài "Der Lindenbaum" (cây bồ đề) trong Cycle "Winterreise" (du lịch mùa đông) của Schubert, bạn nghe thử để so sánh: Một thí dụ về Bariton khác nữa là Dietrich Fischer-Dieskau (cũng thế kỷ trước!) [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=jyxMMg6bxrg&hd=1[/YOUTUBE] Tôi cũng không biết nhiều lắm về các ca sĩ VN sau này, ngày xưa có Trần Hiếu (bố Trần T. Hà), nếu thời gian không làm mình lầm lẫn, giọng ông có thể xếp ở Bass (basso) được! Dọng Bằng Kiều theo tôi không dày tiếng (tức to tiếng, nhiều âm ngực), nhưng trong, cao, hát có kỹ thuật khá. Cái bề dày của âm thanh thường dễ chuyền cảm cho người nghe hơn, nhưng kỹ thuật thanh nhạc không khá là hay bị phá tiếng (điển hình là bác Vũ Khanh râu mép bên ASIA, hay ông Tuấn Anh BD mà hứng hét là sẽ có cảm giác trình độ karaoke nhiều hơn ca sĩ). Có thể là thế nên không phải ai cũng thích BK. Thể loại acapella ấy mà. Còn nhạc nhà thờ thì rộng lắm, từ kiểu Choral, Fuge thời Bach cổ cho đến gospel của người Mỹ đen, kiểu unplug chỉ với guittar bên dòng baptist, hay đại biểu Pop/Rock nhạc nhà thờ thời năm 80 là Barclay James Harvest (Hymn, Child Of The Universe, Life Is For Living...)...
Em thì không thích giọng cao mà lại yêu giọng trầm Giọng cao chỉ mang lại hiệu ứng biểu diễn thôi chứ không đi vào lòng người.
Em vừa tìm nghe thử Thiên Tôn nhưng.. ko nạp nổi cách xử lý của ảnh. Nghe đồn ảnh là giáo viên dạy Toán thì phải
Thế các bác cho em hỏi giọng của Trung Đức, Thanh Long bass có tính là bass chưa ạ? Và giọng của Lê Huỳnh nữa ạ? Khổ, chắc khả năng cao là có bác sẽ không biết Lê Huỳnh là ai, đó là chồng cũ của Kiều Oanh, một cặp hay diễn hài ấy ạ. Ông này hát được mỗi 1 bài quá hay rồi thôi, em lúc nghe thì thích chứ cũng không ngờ là Lê Huỳnh đấy! Đình Bảo với Thiên Tôn thì em chịu. Biết là hay đấy, nhưng nhìn vào là chán; Nó quá thừa sự nghiêm túc mà thiếu vẻ thảnh thơi, nhìn họ hát em thấy phong thái rất chỉn chu như đang thực hiện một công việc thiêng liêng, đâm ra tạo cảm giác nặng nề, máy móc quá! cảm xúc của họ được tiết chế chặt chẽ đến mức em nghĩ rằng nếu hát lại bài đó lần thứ 100 thì họ vẫn chẳng hát sai nốt nào cả, vẫn sẽ là biểu lộ đấy trên khuôn mặt, hát đến câu đấy thì cái tay đưa lên, cái chân trái bước lên trước. Nó như một pháo đài mà khán giả không có chỗ nào nối kết được với ca sĩ.
Em nghe hai bác này với bác Bằng Kiều hát theo phong cách thính phòng giống như băng nhạc IL DIVO thể hiện. Thích hai bác này cái cao ráo, Chót download có file nhạc Bằng Kiều nào là em delete luôn.
Rất đồng tình với bác khi nhận xét về 2 ca sĩ ĐB và TT, nghe thì được nhưng nhỉn thì không cảm xúc tí nào, giống như robo được lập trình trước :mrgreen:
Bằng Kiều hát có độ phiêu theo bài hát nên cảm xúc nhiều hơn. Thiên Tôn giọng thì đẹp nhưng cứ mải khoe giọng. Nghe cậu hát "...tiễn em chưa bao giờ buồn thế..." mà mặt cứ tươi rói.
Nhận xét của bác này khá tốt. Em thấy BK cũng khoe giọng trong các CD tại hải ngoại. E có 2 đĩa Vũ Thanh An, 1 cái do Vũ Khanh hát, 1 cái do BK. E thấy Vũ Khanh hát tình hơn rất nhiêu, cảm xúc cứ nhẹ nhàng đi cùng bài hát. Em vẫn thích nhất các ca sỹ thể hiện được linh hồn bài hát, mộc mạc, đầy cảm xúc : Vũ Khanh, Sỹ Phú, Duy Quang, Quang Tuấn (hải ngoại), Khánh Hà, ...
Không phủ nhận bài này nghe hay, các giọng ca thể hiện tốt. Nhưng theo ý kiến cá nhân của em thì bài này hay là nhờ người phối âm. Còn từng giọng ca thì các bác đã nhận xét rồi, em không có ý kiến ạ.
Trong các ca sĩ trẻ thì bốn người sau là hát vừa hay vừa truyền cảm: Minh Trí, Cát Tiên, Việt Thy, Andy Quách. Xem cái này mà không phê ngất ngư thì em xin đập đầu xuống đất: https://www.youtube.com/watch?v=rwlLN5QWH8Y