Hanoi- Vientian - Luongphrabang- Hanoi . Khởi hành 1x-12-2008 . Mời các bác tham gia . Hanoi-> Vientian = máy bay . Giá vé một chiều 184 usd/người. Vientian -> Luong -> Hanoi = xe đò . Liên hệ : 01236869999 .
Cụ ơi với tác phong đặt lịch của anh em vnav nhà mình phải chơi bài mỳ ăn liền cụ ợ . Để lâu lên men là kô xài được . )
Đi thế thì chết ! Cả năm có tháng 12 chạy doanh số :lol: Mà thời gian này lão máy bay B52 cũng đi công tác mất rồi (luyện môn cầm hắt sáng ) Lùi lại được không cụ 6C33c ơi :!:
Sao không ô tô đến Vientiane các bác nhể , có 20$ thôi . Vừa đi vừa bắn phá đựơc. Đi Vàng Anh tuyến này hơi run . :shock:
Bóng bàn từ giờ đến chớm..... hạ là vừa :mrgreen: Đến lúc đó em sẽ lên cho các cụ cái timing thật chi tiết để đi nhé :wink: Kế hoạch đi CBD-LAOS của em sắp thành hiện thực rồi. Đăng kí đi các bác ơi.
Em biết ngay mà ...Kiểu này thì vỡ trận mất thôi . Anh em có thể làm cái vote cho thời gian khởi hành được ko ?? Vietair bay chuyến này bằng airbus đới . Bác nào sợ thì lại vote tiếp phương tiện đi nhé . * Vote cho thời gian khởi hành nè . - T1 : Sau chuyến đi Hà Giang - trước tết âm lịch . - T2 : Sau tết âm lịch -trước khi đi QC . - T3 : Trước khi tổ chức liên hoan tất niên thịt trừu . * Vote cho phương tiện di chuyển : - A : Đường bộ cả hai lượt . - B : Bay lượt về - Đường bộ lượt đi . - C : Bay lượt đi - Đường bộ lượt về . - D : Bay cả hai lượt . Để cuộc vui tới bến anh em cùng tham gia cho dân chủ . Sẽ chỉ một phương án có số người bình chọn nhiều nhất .
-Đi đường bộ tự lái : phê lắm , cả 2 tuyến đường Cầu Treo và Lao Bảo đều khá là nguy hiểm , nếu các Bác đã từng đi rồi thì không vấn đề gì ( vì Em thấy có rất nhiều xe từ Việt Nam qua chơi dài ngày ) -Đi máy bay :thì khỏe , nhưng qua đó chịu khó đi Tuk tuk , đi Luangphrabang thì có xe đò ở chợ Sáng ( Tà lạt Sao ), ở đó có xe đò máy lạnh đi Udon Thailand , có thể sáng đi chiều về ( hoặc chiều đi sáng về lại Vientian , ngũ lại Udon và đi ''tắm tiên '') -Nếu các Bác có ý định đi 1 tour qua Vientian thì Em sẽ sắp xếp theo và "chỉ điểm" cho các Bác , Em rất thường xuyên công tác bên đó từ năm 2000 đến nay , nhân viên của Em thì nói tiếng Laos khỏi chê , Em thì chịu
Luang Phrabang là một nơi rất đáng đi, mọi thứ còn khá tự nhiên. Có mấy cái các bác nên thử: 1/ Ở guest house sát bờ sông. Chọn cái nhà cổ làm toàn bằng gỗ. Sáng ra ngồi uống cafe ở hiên nhà ngắm sông Mekong và dãy núi bên kia sông rất đẹp. 2/ Đi thuyền trên sông cũng rất tuyệt, lắm đoạn mình có cảm tưởng đang ngồi trên con thuyền đi ngược dòng sông trong phim Apocalypse Now. Đến thăm hang Nghìn tượng phật (Tham ting) 3/ Sáng sớm xem các nhà sư trẻ đi khất thực dọc phố. 4/ Thăm chùa Wat Xieng Thong mấy trăm năm tuổi và Hoàng cung. 5/ Chợ đêm trên phố. 6/ Ăm cơm ở ngõ chuyên bán các món Lào, mình không nhớ tên. Có rất nhiều dân du lịch chuyên nghiệp cả Tây và ta tụ ở đó. Nếu nhậu có món thịt bò khô kiểu Lào và Rêu đá phơi khô (hơi giống rong biển) cũng rất khoái. 7/Còn nếu đi khoảng 20 km nữa có thác Kuang Si cũng đẹp, ở đó có nhốt mấy con hổ cũng hay. Mình cũng đã đi xe hơi từ Luông đến Vientiane. Đường khá đẹp, khung cảnh thật tuyệt. Tuy nhiên có một điều đáng lưu tâm là thỉng thoảng vẫn có phỉ người Mông ra cướp xe, giết người. Hồi năm kia lúc mình đi thì SQ Mỹ đang có khuyến cáo là không nên đi đường bộ này. Tuy nhiên, mạo hiểm mới thấy hay. Giữa đường đi nghỉ chân tại Vang Vieng, đây cũng là tụ điểm của dân du lịch tụ tại Lào. Một lưu ý nữa là đi chặng này mất nửa ngày, các bác nên tính để đi từ sáng đến quá trưa chứ không nên đi vào tôi vì đoạn gần Luông đường khá nguy hiểm. Mà trời tối nhìn rừng hai bên cũng thấy hơi ngán. Thỉnh thoảng lại thấy 2 chú đeo súng đi dọc đường, không biết là bộ đội hay phỉ nữa. Mĩnh vẫn còn nhớ là khoảng 6 giờ chiều, trời chạng vạng tối. Mình đi trên xe hơi trên đoạn đường núi vắng ngắt không một bóng người, gặp một chú Tây đạp xe một mình. Choáng với dân chuyên nghiệp! chúc các bác đi chơi vui vẻ