Hic, chán quá, hôm nay em lại có việc ở cơ quan không đi dự được. Các bác Hà Nội nguyenstyle,caithang, gavn...đi thì uống giùm em ly bia để chúc mừng hạnh phúc bác Rain nhé. Xin chúc mừng hạnh phúc của bác lần nữa, rất mong được "Diện kiến" bác trong một ngày gần đây. HAPPY WEDDING !!!!!!!!
Ối mình ở HN cả năm chả thấy bác ý cưới, mình vừa vào SG được vài hôm thì mất cơ hội ngó mặt vợ chồng bác Rên (giờ này chắc đang đếm phong bì đây)
Tin nóng hổi đến từ Khách sạn Hòa Bình đây. Lễ thành hôn của 2 bác Anh Tuấn & Thanh Tú đã thành công rực rỡ vào hồi trưa nay với sự chứng kiến của Quan viên 2 họ, bạn bè thân hữu & AE VNAV. :lol: Sau đây mời các bác xem 1 vài hình ảnh từ lẽ cưới và cùng chúc cho đôi Tân lang và Tân giai nhân Trăm năm Hạnh phúc.
Bác ơi, bác cho thêm mấy trăm ảnh về buổi sinh nhật của bác Chuối luôn đi ạh, để anh em gần xa được biết Chuối của bác ấy chín đến độ nào rùi nhá.....
Không biết ai lừa được ai mà ai cũng cười tươi quá. :wink: (Đùa đấy) Chúc mừng. Chúc mừng. Bảo trọng. Bảo trọng. :wink:
Hôm nay chuẩn bị tinh thần đầy đủ để đi dự đám cưới Novemberrain nhưng phút cuối lại bị... cảm gió mới đau :mrgreen: Chân thành chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, cuối năm có lợn vàng!
Lập là lập thế nào, đợt vừa rồi bác rain phải dứt ruột đưa tiễn cơ số đồ audio đề đầu tư cho "VỢ", nhưng chúc cho bác đây là một sự "đầu tư" khôn ngoan, sinh lãi nhiều trong thời gian tới để "VỢ" tái đầu tư thật nhiều cho audio ...
Chúc bác Rain hạnh phúc nhá, cuối năm sinh quí tử cái rì trên trần nhà vậy ta ??? Hình ảnh tượng trưng cho các tinh binh của bác Rain 11 nhưng là mưa vào ngày 8-3 ấy mà
Vợ chồng em cảm ơn các bác đã có lời chúc mừng hạnh phúc vợ chồng em và đã bớt chút dự đám cưới em. Vợ em cũng đang đọc topic này và cười tươi lắm, chắc là em có cơ hội đầu tư cho audio rồi . @ Lads: công nhận thả mấy con đó lên trần nhà trông ấn tượng nhỉ :mrgreen:
Ý nghĩa đó chớ bác: từ nay về sau, mấy "con đó" chỉ được bay lên "trần", không bay "tùm lum tè le" nữa! :twisted: Chúc đôi uyên ương tất cả những lời chúc tốt lành gộp lại!!!
Ăn cưới ngoài đó sướng nhỉ ? bàn chỉ có 6 người , đồ ăn thì bày ra hết trên bàn , khỏi lăn tăn coi menu , cũng khỏi lăn tăn thiếu thức ăn ! Đám cưới ngoài đó vui phết các bác nhẩy ? Vợ chồng cụ "Rên" vào đây thì Sài gòn có mà ngập lụt ! he he he
Ăn cưới ở HN không dzui như SG, vô đủ bàn 6 là măm măm ngay, ăn xong đi về, ít dô dô như SG , có nhiều bàn (khoảng 1/4) ăn xong về rồi mà cô râu chú giẻ chưa lên sân khấu chào mọi người, 1 bàn để sẵn 4 chai bia và 2 chai nước ngọt, muốn uống thêm thì có khoảng 2-3 két thêm ở ngoài, túm lại là công nghệ tiệc cưới ngoài HN còn dở lắm Em đi ăn cưới ở HN lần đầu tiên mà bất ngờ và hụt hẫng lắm các bác ạ , bù lại đi ăn cưới ở HN thì ăn no (vì ngồi 1 bàn chả quen ai, cứ thế mà chèo)