Sao bác hai không tám lại nói dzậy ? cụ "Rên" làm cho VNA có vé máy bay miễn phí, thích là đi được ngay ấy mà !
Được ngập lụt rượu bia thì amp vô địch em cũng k sợ đâu các bác, đã dám lấy vợ thì nghĩa là em chả còn biết sợ gì trên đời này nữa, hihi.
Chú Cupid cứ thấy đôi uyên ương là hay trêu, hôm đó bia đầy ra có ai chịu uống đâu. Em không thấy mọi người uống nữa cũng đành để lại một ít lịch sự, nào ngờ quờ tay đổ cả vào quần. Lúc đi ra mấy cô nhân viên khách sạn rúc rích cười phía đằng sau, chắc tưởng hệ thống lọc nước của em hoạt động tốt quá, rồi lại cùng nhau tưởng tượng đến chuyện khác nữa.. :roll: