E móc lên hỏi tý. E vừa bê em shl5 về ghép thử Fisher 250tx, nghe ổn lắm nhưng có cái này E mún hỏi các Cụ là nên chơi singer wire hay bi wire hơn, vì khi E tháo bỏ cái lá đồng nối cầu thay bằng jumper chế từ dây red dawn nordost thấy hay hơn hẳn. Từ đó E nảy sinh ý tưởng bỏ cái lá đồng ấy đi và mún hỏi xem nếu bi wire có lẽ hay hơn nữa chăng.
_ Cái này có rất nhiều bác đã làm và cũng rất hiệu quả, nhiều lúc nguyên nhân âm thanh không được như ý cũng xuất phát từ cái nối cầu bằng đồng này mà ra, nếu chơi qua mấy dòng epos và celestion thì điều này bác sẽ thấy khá rõ, đấu theo kiểu bi wire thì hay, dở thế nào thì cứ phải thử mới biết, tốn dây hơn một chút nhưng biết đâu kết quả lại .......hay hơn nữa và ngoài sức tưởng tượng :lol:
Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi chút, nhà em có 01 cặp pre pow dynaco, công suất pow 150w, pre đèn chạy 4 bóng Telefulken 12x7 và 1 amp Audiolab 8000a. Liệu 1 trong 2 món trên có hợp với Harbeth HL Compact không ạ. Mong các bác chỉ bảo.
Cảm ơn bác nhiều. Em thấy có bác đang rao bán cặp HL Compact nên thảm khảo ý kiến trước để khỏi tốn nhiều chi phí tìm amp
Em ko muốn dập dòm thế đâu, em là em muốn chiến luôn ấy tiếc là em phải chờ giải quyết cặp loa đang có đã ạ
Nơi thư giản của Em đây ạ. Harbeth HL5 Meridian 501 & 555 Pioneer PD T-06. Phòng còn tạm quá nên không thể review được ạ nhưng rất hài lòng: nhẹ nhàng, tình cảm ...
Lại nói phét không gặp dịp rồi. Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Người gì mà nói mãi không chịu hiểu tiếng người thế nhỉ? Bạn này tên Vĩnh chứ không phải Vinh, và Vĩnh đang ở nhà mềnh, bê đồ lên nghe thử với Harbeth HL Compact rồi.
Ôi dào, Harbeth thì Kụ Nia có vô số luôn, bán cặp này thì lại còn cặp khác. Cặp đẹp nhất hôm E xem Kụ ấy để ở phòng bên cạnh cơ.
Cái này gọi là: Rút gươm chém xuống nước, nước bắn vào mặt, nâng chén tiêu sầu.....lại bị nôn Mỗi tầng nhà tôi một phòng, ý ông là phòng cạnh nào đây? Kinh nghiệm lập "Phòng nhì" tôi phải hỏi ông, vì cái khoản này ông thì giỏi lắm cơ ý, tôi là nể ông nhất ở khoản này đấy?
Hớ hớ, vậy Chú cũng chưa biết Anh rồi, nhà A cũng chỉ có 1 phòng duy nhất và A ghét nhất thằng nào có "phòng nhì" đêý, Chú đừng học đòi lập "phòng nhì" nhé. kẻo mẹ sề nó ném hết Harbeth ra khỏi nhà thì khổ. NHỂ.
Phải sửa lại: Kẻo mẹ sề nó ném hết "văn hóa" vào mặt hàng xóm nhà "phòng nhì" thì khốn nạn lắm, "mát mặt" cả đôi "mèo mả, gà đồng" lắm. Hạ nhục nhau thế thì còn mặt mũi nào mà lên đây nữa chú em đê hèn nhỉ?