Bác tiếp đất cũng được mà không tiếp đất cũng được :mrgreen: Mà nếu bác tiếp đất không được thì bác cứ nhét giẻ vào mồng nó... miễn sao bác vừa ý là được. :lol:
ô thế là có amply ko có tiếp mass thật à, thế con CDP hay LPD hay đại loại một thiết bị nào đó trong hệ thống có tiếp mass chứ nhỉ :shock:
khái niện của bác e khó theo quá, thôi đừng DIY bác à, chờ khi nào có điều kiện rồi tính tiếp, ko nhẽ ở hệ thống của bác ko có thiết bị nào có tiếp mass à, mà em nghĩ thôi chờ khi có điều kiện cho nó lành. trước kia em cũng có cái amply tube vỏ nhựa màu đen, em mang ra sơn màu đỏ nghe tiếng hay hẳn, giống như vừa thay dàn đèn công xuất :lol: :lol: @bác Come : em giống bác bác, luôn tôn trọng thành viên mới, tính em hay thật lòng có gì biết hay nói, mà nhiều khi cũng ko hay vì cái mình nói anh em chưa muốn trải nghiệm nên khó cùng quan điểm
Cám ơn cụ. Sợ lắm chẳng làm đâu nghe để sống chứ nghe để bẩu viết DI CHÚC bố bảo ai giám nghe nhạc :mrgreen:
thì em chu đáo mà được khen là thừa :lol: bác chưa ngộ -+ đâu vì em biết mà, trước khi sơn 7 màu nhớ tháo vít cẩn thận ko bị trầy nhé, sau này khó bán :lol:
CÁC BÁC cứ tự nhận đồ nhà mình là ĐỒ CỎ, vậy mà thực tế em thấy ĐỒ CỎ như CÁC BÁC em còn chưa bao giờ dám mơ đấy... :lol:
Tối nay em có hẹn đi bê đôi Harbeth Super HL5 Anniversary 30 năm, nguyên thùng xốp sách với một bác đây....Kết lắm roài
Khà khà. đúng là CỎ và RÁC có khác nhau thật. Nhưng nhìn chung vẫn rất có ích nếu đem sử dụng đúng mục đích. Càng CỎ, càng RÁC mà sử dụng tốt càng nâng tầm giá trị...
E công nhận đồ của Bác 0208 có thể RÁC nhưng Cụ ấy tư duy không RÁC, đồ của các Cụ kia tuy không CỎ nhưng tư duy CỎ. E thật. Cụ Nia lại sắp có review rồi, khổ nỗi thị trường dạo này ảm đạm quá nên khó bán. Hic
dc giới thiệu của bác nia e đc mắt thấy tay sờ shl5 đc e cao ba nhá tẩn cho lòi hết cả.....bas sâu,mid dầy,tép ok nghe sướng cái lỗ nhĩ quá hihi
_ Thực chất bộ dàn của bác 0208 được đầu tư khá công phu, đúng cách và rất bài bản, trước đây bác 0208 có post ảnh hệ thống của mình bên Fan Dynaudio, nếu xét về mặt tiền bạc thì giá trị đầu tư là không hề nhỏ, công sức gây dựng lên một hệ thống khá tốt như vậy thì ngoài khả năng về kinh tế, nó cũng đòi hỏi người chơi cũng phải có kiến thức nhất định và đổ rất nhiều tâm huyết mới có hệ thống khá ưng ý như vậy, nếu cách nhìn nhận của bác Co..meon về hệ thống của bác 0208 sai lệch đến mức có thể gọi là Rác thì đây mới là loại tư duy CỎ, mà e xin nhấn mạnh là CỎ toàn tập, bác cũng nên tránh xa những thứ rác rưởi, kí sinh không đáng có lại gần mình, những thứ này khi nhiễm vào tư duy của bác thì nó nhìn nhận mọi việc sẽ bị méo đi rất nhiều, hãy dùng kiến thức của mình để chia sẻ với người khác chứ không phải giương đông, kích tây, hoặc theo cái kiểu mượn gió bẻ măng, theo đóm ăn tàn, những yếu tố đó chỉ gây mất đoàn kết trong bất cứ topic nào bác tham gia mà nó cũng không làm hình ảnh của bác đẹp lên được, .....tuổi trẻ, ....tài cao, OK rất tốt.
Thế còn tư cách của bác thì đáng được coi là gì hả bác? Rác có thể tái chế, cỏ có thể cho trâu bò ăn, còn tư duy của bác ko động vật nào tiêu hóa nổi....nhể
Báo cáo các bác: Sau một thời gian dài đấu tranh suy nghĩ...lên kế hoạch...chiến đấu với cái cối xay gió...đêm qua em đã phải quyết định một việc lớn trong đời...kết quả cuối cùng là em Harbeth shl5 - 30năm kỷ niệm (có thể nói là đẹp hàng ớ hậu VN) đã an tọa tại nhà em :lol: Vấn đề bây giờ phát sinh là 2 em còn lại sẽ phải dứt áo ra đi để bù đắp cho những mất mát đau thương này ! Em rất mong các bác ủng hộ giúp em trong những lúc tang gia bối rối ntn... :mrgreen: Vài hình ảnh chia sẻ cùng các bác: (Em không dán được ảnh, các bác xem theo đường link dưới vậy nhé) http://phoamthanh.phomuabn.vn/index.ph ... 9285662&mt
Theo em: Vào đây là để CẢM và NHẬN, đúng như nghĩa đầu bài HARBETH CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ. Mà chia sẻ là để một phần anh em có thêm kinh nghiệm, một phần có sân chơi tếu táo cho vui... Vậy mà hai bác cứ chia sẽ với nhau kiểu này anh em sợ bỏ chạy hết... :mrgreen: Mà hôm nay nhà em đang có chuyện vui hai bác không chia sẻ với em à ??? :lol: