Vừa rồi có bác ghép C7es3 với một amp có tên khá lạ là HH Electronic... nghe đồ rằng con amp này của BBC. Bác ấy đã ghép tương đối nhiều dòng amp khác nhau, trong đó có cả Naim rất gấu... Bác ấy nói: HH Electronic ghép với Harbeth có thể nói là không có đối thủ... :lol: Còn theo các bác thì thế nào...?
Chuyện này quá bình thường Bác ạ, vì E đã từng nghe nhiều amp oánh Harbeth hay ngang hoặc hay hơn Naim nhiều tiền gấp 2 nên E cho là bình thường. Và E luôn nghĩ, Naim ghép với Harbeth cũng chỉ là giải pháp nhanh gọn thôi. Giải pháp oánh harbeth bằng amp ít xiền là các amp dùng 4 sò nhôm motorolla, CS khoảng 25-45w (ko phải receiver cổ nhé) Cảm ơn Bác, E muốn hỏi thêm là Bác sản xuất tân dược thì cụ thể là loại nào ạ? Về lọc nguồn thì E thấy có 2 loại Active và Passive nhưng cả 2 loại đều có nối đất, và cũng như các phụ tải khác đều cần tiếp đất. Đã có lần E xem ở đâu đó bán thiết bị để đấu dây mass vào đó (như nối đất) nhưng giá rất cao mà E không còn muốn nghiên cứu thêm. Đôi P3ESR be bé mà lại làm cho Bác thích như vậy chắc có lý do gì đó, Bác chia sẻ nhé. Thanks Bác!!!
Giải pháp oánh harbeth bằng amp ít xiền là các amp dùng 4 sò nhôm motorolla, CS khoảng 25-45w (ko phải receiver cổ nhé) Cũng không chính xác lắm. Theo em Tùy gu là quan trong nhất, nếu trong tầm đồ chơi gần bằng loa nếu hay thì hay, nhưng nhiều tiền hơn loa tuy hay nhưng hết hay.
_ Bác duinox viết tên bác quân nhưng hình như có vẻ không được cân đối lắm với cái tên Xuân là phu nhân của bác ấy, bác có ý gì vậy có phải bác định mua Shl5 giá 35t không được nên ..... :lol: Pli 9200 không khai hết cái hay của SP25, hay phần trung trầm của cặp đôi này chưa đạt theo gout của bác.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng ông em ạ. Nhưng đúng là nếu chẳng may gặp Hà Bớp là chết liền... :lol:
_ Cũng tuỳ, nhà e ở gần Hotel A25 nên cũng gặp suốt , bác có thể giải thích cho e tại sao nước chiếm tỉ lệ đến 70% nhưng chúng ta vẫn gọi là Trái Đất chứ không gọi là Trái Nước, với cách nhìn nhận của e thì chỉ ngắn gọn thôi, chúng ta sống ở trên cạn nhiều hơn nên ưu tiên gọi như vậy, có thể qua Harbeth bác duinox tìm lại được cái gout của mình là phần nhiều nghe thiên về Vocal, việc chuyển sang cũng là hợp lí, đã là gout thì không thể khiên cưỡng được, bàn về cái sở thích riêng thì đến chuyện ăn, uống mỗi người còn một khác, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là ngon và vừa cái khẩu vị của mình, dẫu biết món ngon đến mấy cũng không thể ăn mãi được.
Điều này thì anh hoàn toàn nhất chí với chú. Có thể ví như việc chú quen ăn Nem...Đến một ngày tự nhiên chú lại thích ăn Chả chẳng hạn...
Em spam tí, trái đất có 70% diện tích bề mặt là nước, còn tính theo trọng lượng, hay khối lượng thì nước chiếm tỷ lệ rất ít :mrgreen:
Chiều nay em hẹn bê AMP qua đánh Ha bớt bên bác NIA, cụ nào rảnh qua giao lưu (mạn phép bác Nia rủ các bác).
_ Bác đang chơi amp gì vậy, nếu hôm nay phối giống thành công thì bác tường thuật lại thật cụ thể nhé, tiện thể bác ngó qua cái nguồn phát là MS dd8 cho e có còn hay ko, cảm ơn bác trước
em ko chơi riêng naim còn vài hãng khác, em ko có quan điểm bị áp đặt của bất cứ hãng nào, phối ghép audio đôi khi nó còn cái DUYÊN còn quan điểm của em chơi Harbeth là cần đầu tư nghiêm túc và ko tiếc đồ vì HARBETH đạt được nhiều tiêu chí âm nhạc ! ! ! @ bác Come : em có nhận xét đôi p3 es /R trang trước rồi, bác coi lại nhé
dám chơi thì dám chịu thôi , chơi hết mình. em cũng mê em nó quá đúng là hàng handmade có khác. cũng tại chưa dứt tình với em a48b nên ko dám rước em nó về
Hôm trước qua nhà Dự nghe thử 9200 tẩn sp25, quả thực anh rất ấn tượng với cấu hình này: Độ động rất tốt, sân khấu tốt, trung âm dày và ấm, tép lung linh... Mà nhất là Bát em nó Căng tròn...Vậy mà không hiểu sao chú ấy lại xua đuổi em nó đi chứ...