ok bác. em có hẹn cả Doanhnhan rồi, khả năng bia ko biết các bác ấy thế nào nhưng anh mình cứ làm tuần cafe chờ các bác alo vậy
Báo cáo các bác là đận này em hay nhạt mồm nhạt miệng nên thèm rượu quá :mrgreen: Tóm lại là trưa mai bác 0208 cho anh em uốn ở đâu ạ, mấy giờ, khi đi thì mang theo gì :lol: và.....bác tuổi trẻ tài cao có ra không ? Có gì bác chủ xị pm cho em hoặc số dây thép của em đây ah: 0983.668.397.
có mấy bác liên lạc rồi.....sáng mai làm tuần cafe sau là tính tiếp......... làm vài tuần bia cho đỡ khát
Harbeth cỏ thì chơi làm gì Bác. Lux với Harbeth nói chung được, mỗi tội nghe không được bung tiếng cho lắm, chơi Cyrus đi Bác. Mới nhắm HB p3 cỏ mà đã bị bác chê rồi, đuối sức! không theo các bác nỗi. Tiền lính, tính quan! sao khắc phục được bác?
tất cả mọi công thức và cách phối gép thì mang tính chất tương đối .ko nên suy nghĩ theo harbeth phải gép với ,,,,,,,mới hay .em nhớ ngày trước em gép tannoy littegold 12 với cyrus one nghe hay đừng hỏi ko đồng ý cũng phải giật mình :lol: .nếu như hãng ko khuyến cáo phải gép với cái này cái kia ...mà cho dù có khuyến cáo thì cũng ko để ý ,mình là người nghe mà ,hay với người chưa chắc đã hay với mình và ngược lại
_ Nếu có Lite Gol 12 thì amp mà theo e thích nhất có lẽ là Manley stingray1, 2 đều được, tuy nhiên e cũng đồng ý với quan điểm của bác là hãy lắng nghe những gì mình thích
Răng anh comeon hô thế kia các bác phải mời cái khác mới ổn. Cafe với dượi, bia là không hợp cảnh rổi.
À, chào Bác ntquang, ở nhà Bác Nghĩa đang có Bác audiomachi nói Bác và các Bác ấy sinh ra từ chỗ ấy ở Quận Đồ Sơn, Bác về xác nhận cái để lĩnh chế độ.
hôm trước văn vở bác Nia quên sợi dây nguồn nhà mình, bác thwanh có nhắc việc cần làm cho nó sạch diễn đàn mà sao không chém lại thwanh được hay hết văn rồi ????????????????, còn chỗ ấy thì bác cũng chui ra từ chỗ ấy cả có hơn gì ai đâu, có giỏi thì chém lại thwanh đi kìa, mà sao bác chui ra bị giắt lại hay kẹp mạnh quá mà tóc tai đi hết thế, sao lúc chui ra không gọi bác audiomachi kẹp lôi ra, bác ấy là bác sĩ ấy
não phải có nếp nhăn cơ thì mới biết được, hôm trước bác Nia khen tuổi trẻ mà não mịn màng như.............
Hì hì, Bác cứ trêu Em. Não mịn thì Bác để ý làm gì, chỉ mỗi thằng não mịn mà Bác đã xoắn quẩy thế thì với người thường Bác sao địch nổi.
A gọi điện mời chú đi bia bọt với bọn A á, ngủ mơ ah. Mà anh thấy chú ăn nói tiền hậu bất nhất thế nào ý nhỉ, có vấn để vể tư duy và trí nhớ ah?
bác come trước sau bất nhất, chắc em ko dám rủ bác off cùng anh em được rồi. sự bất nhất của bác làm anh em nghĩ bác ko tốt chắc lần này là lần cuối, em lấy đâu ra số mobil của bác mà bác kết luận ko quen em và Nia bác thật là .... đợt cuối năm vừa rồi bác hẹn em cafe trong Sài gòn trong khi em rất bận, vì em tin bác đặt lại vé máy bay để gặp nhau mà đến phút cuối bác sory vì bác ko ở trong Sài Gòn. Kiểu hẹn hò này làm em nghĩ nhiều về bác, bác có thể ý kiến kiểu gì trên diễn đàn cũng được vì là ảo, còn thực tế cuộc sống cần có lòng tin chứ bác , HÀNH SỬ như vậy có được ko CÁC BÁC ????
Biết là một chuyện, có số lại là chuyện khác, nói mãi mà não vẫn mịn như thế ah. Người như chú ăn cơm hơi phí, A nghĩ chú hợp với thùng nước gạo hơn đấy.
Sáng em vào nhà bác Nghĩa thấy nhà cửa tang hoang, hóa ra đêm hôm qua các bác ấy cãi nhau vì chuyện bác Comeon sinh ra từ ống thủy tinh, nhưng nhầm, em biết bác Comeon chui ra từ bình gốm cơ :mrgreen:
Riêng việc bác quote cái link này đủ thấy con người bác thế nào rồi, hết chọc ngoáy giờ lại bới móc. Một số nick của bác trước đây cũng đâu có vinh quang gì :wink: