Cuộc sống cũng có những chuyện rất đẹp, phải không các bác. Bài này báo vừa đăng: http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/6435 ... -trau.html Vui chuyện, Đức kể lại chuyện tỏ tình chân thành và mộc mạc với Hoa: “Bên ni có ý với bên nớ từ lâu…”, Hoa cũng nói luôn: “Bên ni cũng rứa’. Thật mộc mạc.
Em cũng xem clip này từ hôm đầu tiên có trên mạng. Nhưng em không đồng quan điểm đây là hành động "chơi trội". Thật sự đôi bạn trẻ đã rất dũng cảm và sáng tạo khi tổ chức sự kiện trọng đại trong đời dưới hình thức này. Nó thật sự rất "Hay và đẹp" như đúng tiêu đề của topic. Cảm ơn bác chủ đã tinh ý khi đưa lên forum.
Theo tôi, Cái Hay là họ hành động phù hợp hoàn cảnh. Cái Đẹp là TY của họ nó chân thật, ko vì hoàn cảnh đó mà nó bị kém đi giá trị. Quay lại việc xã hội, nhiều đám cưới đắt giá nhưng con người cư xử với nhau thật chả ra gì. Đám cưới siêu xe, chục tỉ nhưng gia đình thì mắc nợ ngàn tỉ, sự sang trọng đó thật không phù hợp hoàn cảnh chút nào. Tóm lại, mỗi ngày, mỗi vnaver không nên chỉ nhìn vào các sự kiện trong xã hội để chỉ trích chê cười. Nhiều sự kiên rất giản dị nhưng lại đầy tính nhân văn mà chúng ta nên mỉm cười với nó, phải không các bác.