Mình cũng có vài CD của Nhật - Chất lượng ngang của Mỹ nhưng độ bền cao hơn .Có 1 vài CD làm tại Mỹ sau 10 -15 năm sẽ tự hỏng trong khi của Nhật thì không . Tỷ lệ là 5 / 1000 .Anh bạn mình có 3000 CD thì cũng có khoảng 10 -13 chiếc tự nhiên hỏng
Hnay e mới mua album 1991 của Metallica, sản xuất từ 1991 luôn chứ ko phải re-master, đĩa mới tầm 70% còn phần vỏ và lyrics gần như mới bác ạ, giữ ghê thật.
CD Nhật có cái hay là ngoài độ bền thì luôn có thêm 1 bài bonus . Trên face có 1 tay chuyên mua CD cũ của Nhật về bán . Giá cũng OK . Có 1 tay đang order hắn mua đủ bộ Pantera - Ban nhạc có lẽ chỉ đứng sau Metallica
Lâu quá mới vào forum...thấy các bác vẫn rôm rả quá Xin hỏi bác chủ có nghe qua nhạc của Babymetal bao giờ chưa?có thể cho ý kiến được chứ???
E thì ghét lắm. E học tiếng Nhật vì đang làm cty Nhật mà âm nhạc Nhật nghe ko vào tai tí nào, nghe thử qua khá nhiều band metal Nhật cũng ko thích Châu Á thì có Indonesia là có nhiều band e thích.
Chúc mừng năm mới các bác. Cá nhân em thì thấy Babymetal rất hay. Âm nhạc của nhóm ổn (kiểu Alternative Nu Metal kết hợp với nhạc điện tử Industrial, Trance và rất hay). Cái chính là nhóm này đang có xu hướng tạo ra riêng một dòng nhạc Metal mới (đã có tên là Kawaii Metal). Âm nhạc của họ đúng là không giống bất kỳ một band nhạc Metal nào từ trước tới nay - đó là điểm sáng tạo. Cái mới luôn cần có thời gian để lan tỏa.
Theo cá nhân mình thì thấy ban này như con nít, hợp với tuổi teen hơn. Một khi đã thích Pink Floyd ,Deep Purple ,Led Zeppelin... thì không thích BabyMetal
Cái sự con nít ấy hóa ra lại rất thú vị bác ạ...chắc chắn e ít tuổi hơn bác nhiều..e mới hơn 40 (chắc chắn ko còn teen nữa nhé bác ) nhưng không hiểu sao sau bao năm nghe rock các loại từ nhẹ đến nặng đô tự dưng lại thấy có gì đó nhàm chán...cách đây mấy năm e cũng nhìn thoáng qua nhóm này trên Youtube và cũng chung cảm nghĩ như bác và bác Agalloch về nhạc Nhật (mặc dù e cũng nghe và khá thích X-Japan) và nghĩ ồ...lại mấy chiêu trò kiểu quái dị của bọn Nhật (khoản này thì Nhật đúng là vô đối luôn)...sau đó thấy tự dưng có nổi lên video của cụ MetalGod Rob Halford cùng hát với Babymetal...cũng xem nhưng cũng chưa thấy j ấn tượng sâu sắc... Và sau một thời gian nữa, trong lúc rảnh rỗi, buồn chán bấm đại vào 1 video diễn live của Babymetal (tại cái hình đại diện của video có cô bé Yui-metal xinh xắn mà bấm là chính thôi ợ)-nhưng may không vào phần hát ngay...mà là một đoạn solo của ban nhạc tự dưng thấy cũng ổn ổn nên nghe kỹ hơn 1 chút...giờ đâm ra nghiện bác ợ Pink Floyd ,Deep Purple ,Led Zeppelin e đều đã nghe trong đó thích nhất là Led rồi mới đến Pink và Deep...nhưng cái này thì đâu có liên quan đến việc thích hay không thích cái gì đó khác chứ nhỉ,hehe
Âm nhạc nhiều lúc có cần nhất thiết phải hiểu rõ lắm không bác nhỉ. Nhiều người nghe nhạc tiếng Anh quen mà nghe nhạc Pháp cũng thấy chối đấy bác. hehe
E đọc thấy các gạo cội của làng rock và không phải rock nhưng đều là những band hoặc người đi tiên phong của thể loại mới như Rob Halford, Metallica, Lady Gaga đều rất ủng hộ nhóm này. Bỏ qua những lời người khác nói thì sau khi nghe kỹ hơn thì đúng như bác nói. Với ta có thể nhìn lại lịch sử những nhóm nhạc như Queen, Judas Priest rồi gần đây có Lady Gaga đều gây tranh cãi đối với thể loại âm nhạc họ sáng tạo ra. Và thời gian sẽ là câu trả lời thôi
Thực ra BabyMetal đã có từ khá lâu (2014 tung album đầu tiên) và hiện đang là band nhạc Rock Metal châu Á có thứ hạng cao nhất tại Mỹ (Billboard - hạng 13 top 200, hạng 1 top Hard Rock) và Anh (hạng 1 Top Rock Album). Không phải đơn giản mà họ có thể thực hiện được điều này. Đó cũng là điều mà cần phải suy ngẫm và nghe nhạc của họ kỹ hơn.
Riêng e thì âm nhạc e thích là e nghe, cảm nhận hoàn toàn bằng tai, vì nhạc lý e có biết cái gì đâu, ngoại ngữ cũng lõm bõm. Mà e cũng ko quan tâm xu hướng, xu thế người ta thích cái gì, e nghe cái e thấy thoả mãn thôi. Dĩ nhiên nếu hiểu được ngôn ngữ, nhạc lý thì sẽ thấy hay hơn rất nhiều. Ví dụ album "Hồn - Trăng - Máu" e rất thích vì hiểu khá rõ lyric, chứ nếu là tiếng Anh thì e sẽ ko thích nhiều như thế. Nhân tiện các bác có nghe qua album này chưa? Thớt metal nên hỏi luôn ạ, các bác có thích đặc biệt album metal Việt Nam nào ko? E thích nhất là Hồn - Trăng - Máu và Những ngày đợi nắng của Atmosphere.
Nghe nhạc nói riêng và cảm thụ nghệ thuật nói chung đều phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc .Nói như vậy không có nghĩa là không học hỏi được . Có nhiều ban nhạc mới nghe không hay , thậm chí chỏi nhưng nghe lâu sẽ quen , sẽ thấy hay . Riêng ban BabyMetal thì do anh bạn ở Q 1 giới thiệu nên mình cũng chịu khó nghe nhưng mãi chẳng thấy hay nên thôi , không ép mình nghe nữa . May bây giờ có Youtube chứ không mua về lại tiếc đứt ruột .Bây giờ về hưu rồi , thu nhập còn 1/3 so với xưa nên nếu thấy không hay sẽ đau đớn lắm . Ngay Metallica album Hardwired ...... lúc đầu mình chê không mua nhưng phát hiện bản Delux có bài When A Blind Man Cries nên mua . Mua về rồi nên cố gắng nghe lại xem có bài nào nghe hay để gỡ lại tiền . Cuối cùng thì tìm được 2 bài mà những bài này ban nhạc và các Fans không lăng xê .Thôi cũng tự an ủi là ngoài mấy bài trong CD-bonus ra còn gỡ được 2 bài trong CD chính chứ nếu không thì đau lắm . Đầu năm nói vài dòng cho vui , cho diễn đàn thêm sôi nổi .
Phương Tây họ luôn dễ chấp nhận cái mới lạ...tất nhiên là phải chất lượng thực sự chứ không phải chỉ là chiêu trò...Nếu xét về lời bài hát thời kỳ đầu cũng như cả bây giờ cũng không có gì quá phức tạp, cao siêu...nhưng nó lại có gì đó tươi mới "fresh air" cho những gì của metal đã khai thác cạn kiệt, đôi khi quá nặng nề...Nhưng là người nghe nhạc không quan tâm nhiều đến ý nghĩa mà chiều theo cảm xúc của giai điệu và không khí do âm nhạc tạo ra thì sau khi nghe kỹ hơn e nhận ra có rất nhiều cái ở Babymetal mà từ trước giờ nghe rock e thích nó tập hợp lại ở 1 band nhạc...chơi live tốt, chất nhạc vừa có Epic hào hùng của Power Viking metal, có điên cuồng của Death Black Nu metal, giai điệu hay đơn giản dễ nghe dễ nhớ dễ quẩy, lại có sự ngọt ngào dịu dàng của phụ nữ, lại có chất nhí nhảnh trẻ em (cái này là cái riêng của band và thấy đưa vào cũng rất hợp). Bây giờ thì các bé ấy đã lớn rồi, chất nhí nhảnh đáng yêu ko còn nhiều như trước nữa (và 1 thành viên cũng xinh đáng yêu nhất rời nhóm nữa)...chất nhạc cũng đã trưởng thành hơn. Giọng ca của ca sỹ chính cũng rất có lực-cô bé hát live rất tốt. Cái e thấy ở đây là xu hướng kết hợp, hòa trộn, chiết trung là xu hướng của thời đại rồi...trước nghe rock thì cứ chê bai K-pop, J-pop, boy band, girl band chỉ lo nhảy múa, làm hiệu ứng sân khấu lóa mắt mà chất lượng âm nhạc cọi nhẹ. nhưng bây giờ phải tập hợp hết vào. Xem live của Babymetal quả thực rất hấp dẫn từ ánh sáng, âm thanh, thu âm chất lượng, nhạc công chơi live xuất sắc, vũ công, ca sỹ đều gần như hoàn hảo...
Nếu chỉ nghe CD của Babymetal thì không thực sự ấn tượng đâu bác ạ...như phần e viết ở trên ấy.. Xem live của Babymetal mới ra chất. Bởi chính các thành viên và nhà sản xuất của band cũng khẳng định nhạc của họ là để diễn live. Bây giờ các cô bé ấy trưởng thành hơn rồi...chất trẻ em ko còn nhiều như trước nữa.. Xem để làm tươi mới tâm hồn hơn đấy ạ Nếu bác có dùng torrent có thể tải các liveshow của họ về xem. các bản rip từ Blueray chất lượng âm thanh đều ở định dạng PCM nên cho chất lượng rất tốt.
E lại rất ít nghe rock Việt và nhạc Việt nói chung...kiểu như hiểu rõ người hát gì cảm thấy không còn gì thú vị...với giống như mình đang nói suy nghĩ của mình (đang cần giấu) cho ng khác biết... Mặc dù một số band Việt hiện nay cũng tiến bộ
Thanks you . Hiện tại mình có 1200 CD nên cứ nghe từ đầu tới cuối cũng mất 10 tháng . Sáng nay nghe lại Y Malmsteen bài Krakatau mà dựng hết tóc gáy. Thảm họa thiên nhiên khủng khiếp quá. May mà Việt Nam ta không bị động đất, núi lửa
Bài Floods của Tool và Pantera hay ngang ngửa nhau. Xứng danh là Sao Sáng chói trong làng Metal. Tool vẫn còn và hy vọng 5 nằm sau có album mới còn Pantera thì không có đệ tử kế thừa
Nhân dịp đầu năm mới, chúng ta sẽ xem một số bảng xếp hạng những albums hay nhất trong năm 2020. Dù là năm dịch bệnh, cũng có không ít các albums hay. Đầu tiên em xin giới thiệu top 25 albums của tạp chí Revolver - một trong những tạp chí có uy tín nhất của nhạc Rock gần đây. 25. Imperial Triumphant - Alphaville Nếu bạn định đặt tên cho album của mình theo tên một trong những bộ phim đáng sợ nhất của Jean Luc-Godard, bạn nên làm cho album này thật tuyệt vời. Imperial Triumphant đã thành công trong việc làm như vậy với kiệt tác Alphaville năm 2020 nhờ sự pha trộn tuyệt vời của nhạc free jazz co giật, những tiếng kêu thảm thiết của sự tuyệt vọng với những mô hình nhịp điệu không chính thống và không nhằm mục địch làm hài lòng người nghe mà thậm chí còn làm mất ổn định cảm giác thực tế của họ. Alphaville là sự thanh lọc thông qua việc đắm mình trong âm thanh của những cơn ác mộng - và, giống như Địa ngục, lối thoát duy nhất là vượt qua nó. Kelsey Chapstick Touamore-lament-cover.jpg 24. Touché Amoré - Lament Band nhạc Los Angeles Touché Amoré đã tung ra một số album có giai điệu và cách kể chuyện hay nhất của dòng Post Hardcore trong thập kỷ qua. Nhưng album mới của họ, Lament, là một sự nâng tầm từ một độ cao đáng kinh ngạc. Được sản xuất bởi Ross Robinson (Korn, Slipknot, Sepultura), ban nhạc đã bị đẩy vào những nơi mà họ chưa từng đến trước đây. Vừa ngọt ngào và hài hước vừa buồn bã là đặc tính của nhóm, nhưng lần này lời bài hát của Jeremy Bolm mang tính đối thoại và trực tiếp một cách đáng ngạc nhiên, những tiếng guitar được kết hợp để nghe như vực xoáy của Shoegaze, và thế giới của album chỉ có vậy - một thế giới riêng biệt. Trên thực tế, Lament có cảm giác như trên một hành tinh của riêng nó. Emma Madden 23. The Acacia Strain - Slow Decay Mặc dù Acacia Strain đã tiên phong phát triển Deathcore vào đầu những năm 2000s, nhưng họ không bao giờ nằm trọn vẹn trong cùng một thể loại với làn sóng các ban nhạc theo sau họ. Nhóm nhạc từ Massachusetts luôn mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mình khi truyền phong cách hư vô của nhóm với những phong cách Heavy khác, và Slow Decay hoàn toàn áp dụng cách tiếp cận toàn diện đó. Album thứ 10 của họ tìm thấy một điểm trung gian giữa deathcore, metallic hardcore, sludge, và thậm chí là Death metal - và các bản nhạc cháy bỏng như "Seeing God" và "Feed a Pigeon Breed a Rat" là những bài hát hay nhất mà họ đã từng được tạo ra. Eli Enis 22. Ozzy Osbourne - Ordinary Man Sau một năm bị đe dọa về sức khỏe và các buổi biểu diễn bị hủy bỏ, Hoàng tử bóng đêm đã hồi sinh và tái xuất với album solo số 12. Được hỗ trợ bởi nhà sản xuất và nghệ sĩ guitar Andrew Watt của Post Malone, và có sự hỗ trợ của các ngôi sao nhạc rock từ Slash, Elton John, Post Malone và những người khác, Ordinary Man là bất cứ điều gì khác thường, thu hút sự chú ý của Bố Già Heavy Metal ở tuổi thất thập, và album khá đẹp, cho dù đó là sự gào thét trong "It's a raid!" hoặc rên rỉ về cái kết không thể tránh khỏi trên "Under the Graveyard." The crazy train vẫn còn nhiều hơi nước để chạy. Revolver Staff 21. Avatar - Hunter Gatherer Avatar là một nhóm kỳ quặc, đầy tham vọng. Họ theo phong cách Avant-Garde tiên phong cho những người Thụy Điển, chơi Heavy Metal, nhưng Hunter Gatherer năm 2020 đã chứng kiến họ coi trọng âm nhạc một lần nữa sau những trò hề lễ hội của album Avatar Country năm 2018. Melodic, chug-a-lug riffs được xen kẽ với những bản solo như những tiếng gầm xé ruột giúp giải quyết sự lo lắng, chia rẽ và xa lánh một cách trữ tình bằng sự tinh tế của Gothenburg. Những thử nghiệm kinh khủng trên các bản nhạc như "Colossus" duy trì dấu ấn phong cách của ban nhạc và tính thẩm mỹ cao của các video clip này chứng tỏ những fan hâm mộ sự kỳ lạ vẫn luôn yêu thích họ. K.C.