Nói thật là em thấy Thrash rất nhiều band hay vừa có tính kỹ thuật, vừa có giai điệu, mạnh mẽ mà lại không quá trâu bò.
Nghe CD rất OK. Anh bạn mình chơi nhạc số Tidal mua con Music Server giá 100triệu mà sau khi nghe dàn máy của mình anh phán một câu xanh rờn : Để có chất lượng như CD của mình thì phải mua con Music Server giá gần 500 triệu
Anh này ở Hà Nội. Vừa rồi có việc vào Sài Gòn nên tranh thủ ghé thăm mình. Mình chiêu đãi luôn The Dark Side Of The Moon - album Remastered cho anh ta nghe thấy vì anh ta cũng mê Pink Floyd và Dire Straits. Loa phát là Chario Ursa Major. Ở Hà Nội anh ta chơi con loa Magico giá 150 triệu
Mấy band Prog đấy cũng là Rock thôi bác, Blues cũng như vậy. Giao hưởng thì thuộc cổ điển Classical rồi. Nhưng bây giờ fan Rock mua đĩa rất nhiều, nhiều hơn tất cả các thể loại khác luôn.
Xét về tỷ lệ người mua định dạng vật lý trên số người nghe/mua nhạc tg thể loại đó thì đứng đầu là Jazz, rồi đến World Music, Rock, Classical... Tuy nhiên, do tổng số dân nghe rock lớn hơn nhiều nên số đĩa rock bán được đứng đầu, chắc gấp cả chục lần Jazz.
ngược lại việc đầu tư hệ thống (pow, loa, dây các thứ của nợ ) cho Jazz, giao hưởng, bolero thì gấp xxx lần. . Thực tế mình chưa thấy dàn nghe rốc của ae nghe nào khủng cả.
Dân nghe Rock Metal đại đa số là trẻ nên nghèo, ít có tiền đầu tư những con loa 300-500 triệu đồng. Theo bác chủ Audio Choice thì bác nhập về 10 cặp loa Ursa Major thì duy nhất có mình nghe Rock Metal, còn lại 9 người kia nghe nhạc Việt, không lời, giao hưởng. Loa Ursa Major mới tạm gọi là mấp mé Hi End thôi vì nó còn thua xa những con loa khác như Wilson Audio, Avalon,.....và mình phải về hưu mới đủ tiền mua
vâng cơ bản là khoái thôi, phản ánh đúng bản thân của mình sướng rồi bác... nếu e mua được đủ bộ pow - pre Mcintosh, cdp Esoteric, loa JBL... e sẽ khoe ngay, hy vọng sớm trước về hưu haha.
Bác cũng chịu khó mua nhiều đĩa ghê. Có vẻ bác không chơi Vinyl với cassette nhỉ. Mỗi thứ nên có chút ít cho vui.
Tỷ lệ người nghe chắc rất khó thống kê đầy đủ. Cái có thể thống kê được là số đĩa bán ra thì Rock (trong đó có cả Metal) là bán được nhiều nhất. Điều đó là chắc chắn mặc dù gần như Rock đã trở về underground. Mainstream bây giờ chủ yếu là Hip Hop với Soul...
Anh bạn ở Hà Nội mới chơi lại Vinyl. Đó là nhận xét của anh ta về kinh phí bỏ ra để chất lượng Vinyl ngang ngửa với CD
https://www.statista.com/statistics/502908/music-consumption-genre-format-usa/ Thống kê ở Mĩ bác ạ (em viết là nghe/mua cho nó nôm na, thực chất là tiêu dùng). Em đoán là họ thống kê theo chọn mẫu chứ chắc cũng ko lấy dc hết số liệu. Còn theo mua LP thì tùy năm nhưng em nhớ là khoảng nửa số bán dc ở Mĩ là rock. Jazz đâu chưa dc 1/10 rock. Ở Nhật và các thị trường khác số chắc cũng khác nhiều.
Em mua đồ cỏ cũ tất cả đều khoảng 10 năm. Thớt + phono + kim = 2/3 tiền cái CDP, tai trâu của em thấy chất lượng âm thanh LP nhìn chung hay hơn nhưng thiếu ổn định hơn rất nhiều. Dành tiền mua đĩa chắc ngập phòng cũng chưa bằng đầu tư thiết bị
Tùy điều kiện mà chi tiền thôi. Mình có anh bạn già cùng lứa chơi Vinyl thứ dữ nhưng Đĩa Vinyl là do con đi làm ở Nhật mua đồ cũ. Mâm + kim + loa + ampli đâu khoảng 5 triệu nếu bán đi. Cứ 4-5 tháng con lại gửi 2 thùng Đĩa Vinyl về Việt Nam. Hỏi thăm thì hầu như albums nào mình có thì anh ta cũng có Vinyl
Hỏi với chất lượng như vậy thì nghe ra sao thì anh ta trả lời là nghe giai điệu là chính còn âm thanh là phụ - Vô chiêu thắng hữu chiêu. Cũng là một cách chơi