Em thì ko đến nỗi vậy, 1 cái CDP cũng gấp chục lần thế rồi. Nhưng ý em là: (i) thực ra mỗi người sẽ có 1 kiểu riêng và rất khó có công thức chung nhưng nhìn chung chơi LP cũng không đến nỗi đắt so với mặt bằng đầu tư thiết bị; (ii) nhiều người chơi âm thanh (cái này là từ kinh nghiệm cá nhân và chưa chắc đã đúng) đầu tư thiết bị khá cao so với đầu tư vào nhạc, nếu có đầu tư vào nhạc thì lại là nhạc có chất lượng âm thanh cao chứ chưa hẳn là nhạc có chất lượng thẩm mĩ cao.
Đĩa nào thì em không biết chứ đĩa Buckethead mà mua được đủ bộ thì bộ dàn chẳng là cái gì đâu các bác ạ. Nhất là mấy cái LP có chữ ký ấy. Nó kinh hoàng lắm.
À vâng. Cái này là đẳng đặc biệt dành cho "dân chơi" sưu tầm và fan cuồng, thậm chí cũng có thể là kênh đầu tư Nhưng ko mang tính đại diện vì em đoán cả VN chỉ có 1 người.
Nếu thực sự sưu tầm thì sẽ tốn kém. Ở Việt Nam cũng có nhiều người sưu tầm họ không ra mặt thôi. Bản thân em cũng có cậu em trai nghe nhạc rất nhiều. Anh em cũng thường hay bàn luận về âm nhạc lắm.
Hammerfall có mấy albums đầu chất lượng rất ổn.Càng về sau có vẻ chơi càng dở. Helloween chơi hay và đều tay hơn. Mấy albums gần đây cũng khá ổn.
Em ko nghe đủ Hammerfall. Band power đầu tiên em nghe cũng của Thụy Điển là Nocturnal Rites, vẫn ấn tượng đến bây giờ.
Power có nhiều band rất hay như Blind Guardian, Running Wild, Grave Digger, Sabaton hay Kamelot. Những bands này rất đáng nghe.
Sau nhiều lần cố gắng nghe Slayer em ko thấy vào lắm. Giai điệu một màu, bài nào cũng như bài nào. Sodom hoá ra là band thay đổi thành viên liên qua mỗi album, nên là band thay đổi phong cách nhiều. Có những album nghe brutal thực sự.
Em ở Hà Nội và rảnh rỗi đây ạ. Bác bảo anh bạn đó dùng Music server, CDP của bác ấy (giá sách dưới 150 trieeu) thi đấu với PC music + DAC của em. Em vác đồ qua tận nhà bác ấy. Con DAC ngon em vừa bán nhưng con DAC còi cũng đc. Giá sách 35 triệu cả bộ. Vì bác ấy dùng loa Magico nên em dám chơi. Bác thích test album nào báo trước để em kiếm file chuẩn. Bộ nào kém hơn thì trả tiền bia hơi.
Hơn thua làm gì cho mệt. Ai thích gì thì chơi nấy thôi. Nếu thấy nhận xét của mình không đáng tin thì bỏ qua
Slayer rất hay vì họ có 2 c.ây guitars solo rất đã tai .Nói về giai điệu thì họ có những albums rất hay như Seasons In Abyss .,...South Of Heaven ....
Yêu thích hay không thích ban nhạc nào đó là chuyện thường ngày ở Huyện .Slayer bán riêng ở Mỹ khoảng 5 triệu đĩa, suy ra trên toàn thế giới ban bán được gần 10 triệu đĩa. Một thành công vang dội. Mình có anh bạn rất mê Rock Metal nhưng đôi khi có sở thích ngược với mình. Ví dụ mình thích Rolling Stones thì anh thích The Beatles. Anh rất thích các ban nhạc Làn sóng mới Metal của Anh trong khi mình nghe thử thì chẳng vô ban nào. Hôm nọ mình nghe Obituary album thứ ba hay thì anh ta thấy thường .Sau đó anh giới thiệu mấy albums anh khen ngợi thì mình nghe thử và không xúc động gì . Anh ta sưu tầm được hơn 5000 CD trong khi mình chỉ mua được được 1200 cái mà thôi
Em nghe nguyên cả Seasons in Abyss thì kết luận vẫn vậy, 10 bài như một, các cú solo không thiên về giai điệu, thẳng tuồn tuột. So sánh với nhiều band khác, thẳng thắn mà nói Slayer chơi chỉ thiên tốc độ thôi, còn cái hồn thì ít.
Việc bạn không thấy album Seasons In Abyss đó hay giống y chang mình không xúc động gì khi ngắm tranh Guernica của danh họa Picasso. Picasso vĩ đại thì ai cũng biết nên mình cũng cố gắng xem tranh của ông xem nó đẹp ở chỗ nào. Kết quả đôi mắt heo của mình chẳng thấy tranh đẹp chỗ nào cả mặc dù bức tranh đó được treo ở trụ sở Liên Hiệp Quốc để hàng triệu người có cơ hội thưởng thức
Hihi, ok bác giai. So sánh của bác thế thì lại giống so sánh hàng hiếm với hàng đại trà, thế khó quá ạ. Nhạc nhẽo thì theo em ở tầm đánh giá hay với ko hay thôi, chứ còn ví như cái gì biểu tượng thì khó. Em đánh giá Slayer theo ý kiến cá nhân thôi ạ, vì e nghe nhiều band khác thấy mượt mà hơn ạ. Với em cái gì càng nghe càng lâu mà vẫn thấy hay thì mới ok ạ. Để so sánh em thấy trong các band chơi nặng thì Exodus hay Kreator nghe mượt hơn ạ.
So sánh cho vui thôi. Tóm lại bạn không thích Slayer thì coi như bạn bỏ qua một viên ngọc quý loại này để chọn một viên ngọc quý loại khác .Exodus cũng rất hay mặc dù không nổi tiếng bằng Slayer ( ý kiến của mình thôi) . Exodus mình chỉ mua 2 albums còn Slayer thì gần đủ bộ
Thực ra thì không có band nhạc Thrash bình thường nào lại không có tính giai điệu cả. Slayer có vẻ hơi bạo lực và hiếu chiến nhưng lời bài hát rất hay, giai điệu tuyệt. Ngay từ năm 90 mà Slayer đã có những ý tưởng vượt trước thời đại rất nhiều như trong bài War Ensemble của album Seasons In The Abyss đã cho rằng Thể thao là một cuộc chiến tổng lực để thể hiện sức mạnh của các cường quốc. Hay những bài như Dead Skin Mask - Mặt nạ da người. Nghe tên đã thấy hay rồi. Hầu hết tất cả các band Teutonic Thrash như Kreator đều thờ Slayer cả đấy. Death Metal cũng như vậy.
Mình rất lười dịch lời bài hát nên không hiểu biết kỹ như bạn nhưng sáng nay nghe một mạch 5 bài liên tiếp nhau trong Seasons In The Abyss thấy chẳng bài nào giống bài nào cả .Mỗi bài có sắc thái riêng từ trống ,bass ,guitar đệm ,guitar solo .Rất sướng tai khi hai cây guitars phân ra loa phải và trái đua nhau gầm thét
Đúng như vậy, mà em thấy nghe mấy bài South Of Heaven hay Seasons In The Abyss mà lại không thấy có giai điệu thì thật lạ.
Bạn lại nói đúng. Chính vì vậy mình phải lôi đĩa ra rồi nghe một mạch 5 bài liền .Phải công nhận Slayer giỏi thật sự. Chẳng bài nào giống bài nào cả và bài nào cũng rất hay