bác thực sự có suy nghĩ y hệt em luôn hức hức giờ bộ ở nhà của em chỉ nghe rockballad, rock&roll với pinkfloyd, còn heavy, thrash or nu metal thì ra rockbar ở Hn nghe phê hơn và đông vui hơn.
e vẫn nghe extreme metal ở nhà hằng ngày, đâu phải lúc nào cũng ra bar được và ở bar chưa chắc đã chơi mấy band mình thích, toàn mainstream là chính. Nghiện nên ngày nào cũng phải nghe
Hồi mới giải phóng mình nghe Rock ,sang năm 80 ,90 thì thêm Metal ,tiếp theo thì nghe cả Death Metal. Hôm nay,, năm 2026 vẫn nghe Pop ,Rock ,Metal ,Death Metal .....Tóm lại là nhạc hay ,hòa âm phối khí tốt là nghe hết ,Tuy nhiên dạo này lương hưu thấp nên chỉ nghe CD cũ ,hầu như không mua đĩa mới
Phải xem vị trí của nó trên bảng xếp hạng và số CD họ bán được thì mới đánh giá được .Mới nghe thì không ấn tượng gì cả
BXH chỉ để tham khảo thôi bác ơi, đầy album xếp cao mà e nghe ko lọt. Mình nghe cho mình cơ mà. Ai mà fan của opeth hoặc prog death thì mới thấy hay
Opeth có nhiều anh em mê lắm . Có anh bạn ở Vũng Tàu rất mê ban nhạc trên và mỗi khi có việc về Sài Gòn anh ta đều gặp mình để bàn luận về Rock Metal. Riêng về Opeth thì mình lại nghe không lọt , Theo mình thua xa Dream Theater và Mike Oldfield
Gu ăn uống còn khác nhau nữa là .Về cảm nhận nghệ thuật thì cực kỳ phong phú và khác biệt còn lớn hơn nữa