Mời các Bác xem đoạn phim trong mục An Ninh ngày mới ngày 28/1 đoạn 11p42giây, many thanks. http://www.antv.gov.vn/vod/18/an-ninh-n ... 14-tv.html
Thật là quá lộng hành, mấy ông CSKV lúc nào cũng đợi gần xong việc rồi mới xuất hiện, thiệt hết sức nói. Cũng may cho bác chủ là chưa thiệt hại về người.
Đúng là quá lộng hành, nhưng mà nhìn thái độ, cách thức đốn cây, đập đồng hồ nước ... khá nhẹ nhàng từ tốn, em nghĩ có gì đó khuất tất trong vụ này ??? trộm nghĩ hay là cụ me xừ suốt ngày tra tấn hàng xóm bằng nhạc audiophile khiến ra nông nỗi. Đuà tí cho đỡ căng thẳng, chúc gia đình bác chủ và khu phố mau lấy lại sự yên bình, Chúc mừng năm mới.
Thanks Bác đã chia sẻ, lúc đó ở nhà chỉ có phụ nữ và con nít thôi, k dám làm gì chỉ kịp quay phim lại mà thôi, cũng may CA đã sử dụng phim này làm bằng chứng để đưa ra ngôn luận chúng nó còn đăng tin vu khống CA F.14 nên ANTV mới vào cuộc, bác xem link này sẽ rõ http://baobaovephapluat.vn/phap-luat-ba ... h-2303873/
Chia sẻ với bác mex3506! Thú thực ca nhân em không tin vào luật pháp ở nước mình lắm! Hạn chế tối đa va chạm vào nó và giữ mình hết sức có thể! Nếu vướng vào để chứng minh mình đúng cũng phải bỏ tiền ra chứ chả ai bảo vệ không cho mình đâu!
Cuối năm, chia xui với cụ Me Bọn này lộng hành quá dưng kiểu làm có vẻ yếu xìu không có chuyên nghiệp. Cụ Me muốn xử lại thì em chỉ cho cụ vài chiêu: 1. Bạo lực: chơi lại, nếu cụ không bít chỗ tìm thì em chỉ cho. Bảo đảm sau đó vài tiếng là dọn nhà đi liền, ngay và lập tức. 2. Tết này, mời BTA đến nhà nhậu khai xuân. Nhìn đống bia chất hàng đống là bọn nó ............... ngửi hôi bia không cũng xỉu chứ không cần phải xử 3. Kiếm giàn karaoke công suất lớn để BTA tra tấn vài hôm là cả xóm cũng phải đi nữa chứ đừng nói riêng cái nhà đó. 4. Hoà bình: sang bên đó năn nỉ, nếu ngại thì em đi năn nỉ cho 5. ................ kiếm thùng bia trữ đó, tết này em ghé tư vấn cho
Thanks các Bác đã chia sẻ với em, bi giờ em đang làm công dân gương mẫu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nếu k được thì em sẽ nhờ đến @luuly hén