Em thích góc ảnh của anh tám, thật ra mẫu này có đôi mắt sáng và da đẹp còn lại thì có một số chỗ chưa đẹp, ảnh của anh tám giải quyết đc phần lớn những chỗ chưa đẹp đấy. Tấm đầu làm một chùm bokeh đẹp quá anh ah. Tấm đầu của anh devon làm anh em hút hết vào cái chỗ tung bay trước gió, hichic. Đã thế góc ảnh lại rất dập dòm, hichic càng tăng chí tưởng tượng và tò mò. Em xin học bác góc này. :lol:
Mẫu thích đi chụp với hội nhà Ni hơn, vì áp sẵn sắc đỏ nên đỡ tốn tiền má hồng! 208, bị áp màu da đỏ quá nên "lách" sang trắng đen chứ gì. Quá thông minh.
Đâu có sao đâu, đẹp mà! Backround xanh mơn mởn của lá, khuôn mặt Đỏ nổi bật hẵn! Ảnh nguyên bản - không chỉnh sửa đã Đạt như vậy
Thật tiếc hôm đó em không được đi, mẫu xinh quá, trong Nữ Nhi tứ quí thì mẫu ni có hết 3 rồi : hồng Diện, đa Mi, trường Túc , quả là vượng phu ích tử .
Ni mộc mạc mà đã vậy rồi! Đi với Ca về Ca luộc sơ bằng PS thì chắc là vượng phu ích tử lắm lắm! Hèn gì dạo này lấy chồng Đài loan giảm hẳn, chắc là do ko giống trên... facebook! :lol:
Em dân Canon, xin đu theo 2 bác 1. Mẫu Hiển 2. Mẫu Dương Canon màu sắc không rực rỡ, nhưng rất nồng nàn đằm thắm
Sao cứ mờ ảo như làn sương ấy nhỉ ??? Tấm thứ 2 bác Tám lấy nét ở chỗ nào đấy ? Nếu chụp mặt mà "mắt tỏ mắt mờ " nhìn cứ làm sao ấy :lol: :lol:
Ảnh đẹp quá, cram da mặt nổi rất đẹp, nhìn cứ như ảnh B&W khổ lớn ngày xưa được chấm (retouch) bằng mực tàu-bút nho vậy.
Ôi nhìn mẫu Hiển, mẫu dương này mà em cứ chảy nước miếng. Hẳn nào dạo này mấy ông nghe "hi-end" chuyển qua nhìn "2-em" hết rồi. Thật tiếc cho phong trào audio Diy. :lol: