Vậy để em làm ít mỡ muối đến, cho nó trơn tru . Hôm trước nghe bác cuongnm nói gửi nhà giáo chủ mấy thùng thánh thủy Nga, chẳng biết có còn :roll:
Nói chung có đôi loa mới trong nhà cũng tác động đến phong thủy, phá vỡ trật tự cũ, thiết lập một trật tự mới chưa biết thế nào. Giáo chủ nên sắm một cái lễ rượu thịt đơn giản để tổng thư ký đăng đàn, anh em HLGA cầm cờ đứng ngồi xung quanh, đặng sắp xếp lại bối cảnh phong thủy cho hanh thông phần nghe nhìn :mrgreen:
Chán thật tuần này em lại phải đi công tác không tham dự đước để mở rộng đôi tại chuột ,chúc các bác vui vẻ
Theo em cũng chưa cần phải bày vẽ gì. Mai mình qua nhà giáo chủ, chuyến tiền trạm chỉ cần Một mâm thịt chó Mấy bịch Boóc-đô Bang chúng bước vô Tung hô vạn tuế Thế là giáo chủ hả hê, anh em đuề huề :mrgreen: Cơm no rượu say, xong xuôi rồi ta ném đá. :lol:
Các cụ có cho chúng em góp mấy chưn ko ạ :wink: Cụ trưởng thôn mới cụ bigwall ơi , mai các cụ ăn pre ráp hay pre meridian đấy ạ!
Thịt chó mà nhắm với Boóc-đô e rằng hổng có dzô :mrgreen: Em vừa nhận được lệnh về quê ngoại gấp vào ngày mai. Thế là lỡ mất vụ ném đá tập thể này rùi.
Mai em đón ông du đãng băng nhà hát đến đoàn tụ băng đảng. Thịt chó với vang đỏ hơi bị tốn đấy cụ ơi Mai cụ cố gắng về sớm em đưa cụ đi gút-tê
Chín(9)huynh đệ Hắc Giang và một(1)đồ đệ của Ngo Canh đại hiệp. Trước giờ khai hội,đích thân Giáo chủ LT hạ sơn cùng anh em thưởng thức Piano,Ghita..live ở "Quán nhỏ cạnh nhà" Hai(2)gói bò khô,bình nước thanh thủy và bầu Tiên tửu do chính Thân mẫu của Ngo Canh đại hiệp gửi tặng. Tầm vóc cặp loa thật xứng với ngôi cao của LT Giáo chủ,Pre chạy Pin của Bang chủ Bigwall,DAC chuyên trị nhạc trữ tình của Trưởng lão ClassA...là gia vị góp vui cho bữa tiệc âm thanh CD "thuốc" Bạc trắng lửa hồng,một lần nữa được nhắc đến... Không sex,không phụ nữ...lại một buổi off tất cả vì âm nhạc... Là thiếu sót nếu không nhắc đến "Giàn Thiên lý" của Giáo chủ Hắc Giang Bang,duyên dáng và rất mực dịu dàng thật "Danh bất hư truyền" Cuối buổi là chương trình"Bia và đồ nhắm",dù thích lắm nhưng vì quên ví :lol: ,nên hôm nay em lại phải về.
Ảnh đâu? 326 posts rồi đừng nói là em chưa biết post ảnh đấy nhé . Nếu điện thoại chụp ảnh xấu quá cũng không ai chê đâu, nội dung là chình mà.
Thật đó bác ạ,chưa-tập-pot-ảnh,thế mới dở chứ lị,tối nay em sẽ cố gắng mới được. Hơ hơ,điện thoại của người ta là SH903 nhé,3.2...rất nổi tiếng,mà nổi tiếng là không thể xấu được.
Cháu đội mũ chứ còn gì nữa hả ông TTK! Cháu kia chụp kiểu vớ vẩn,xa tít,hình thì bé,toàn thấy ghế. Nhưng hình cháu đội mũ này cũng là nhờ Amp vô địch nhà em pot hộ đấy ạ.
Dạo qua mạng thấy cặp dittton 66 của giáo chủ hơi bị có danh tiếng, nhưng cũng khó đánh. Đáp ứng tần của nó 18Hz-40Khz, trở kháng 4-8 Ohm, tuị khoai Tây tán láo với nhau là phải dùng ampli cỡ 100W ổn định với tải 4 Ohm trở lên mới phê. Đề nghị giáo chủ khẩn trương hoàn thành dự án Lynx để anh em được thưởng thức hết chất tiếng của cặp loa này.
Bác ngó qua cái Link dạy cách post ảnh này nhé: viewtopic.php?t=7835 Mong sớm được nhìn thấy ảnh! Chúc vui!
Bang Cành Thông cho chúng em xin mấy bản cọp pi về triển lãm nhỉ. Mà hình như photoshop hơi nhiều. Chứ làm gì mà trắng thế ?
Thứ sáu này bang ta nhậu sau giờ hành chính. Còn chủ nhật này thì anh em nhất trí đợi bác mời Tóm lại là thứ sáu này nhậu ở hồ nào các cụ ơi !
Em cố gắng t6 này em bay từ NT ra off với các cụ luôn cho nó máu còn chủ nhật này em về hỏi amp vô dịch nhà em xem điều kiện sân bãi thế nào đã rồi mời các cụ lại nhà ah
Không thấy ông cuongnm vào đây confirm vụ chủ nhật này đi Hải Phòng nhỉ? Theo em nếu từ 4 cụ trở lên là tổ chức đi HP được đấy.