HLG định tiếp tục phủ sóng bang TC bằng cách mua chuộc Chưởng môn nhân, phong cho chức Phó bang thường trực CMN bang Cành thông dùng kế hoãn binh, xin suy nghĩ 1 tuần. Chắc chắn chi bộ bang Cành thông không thể thông qua vì như thế khác gì... mất đất :mrgreen:
hôm nay PHÊ ! PHÊ quá ! em phải làm nhiệm vụ rồi chúc các cụ MK2- MK3 AN TOÀN ! :lol: HIX - VUI QUÁ !
Hix, bây h em mới phục hồi nhân phẩm được, uống nhiều thứ quá: bia, rượu ta, rượu vang nên nó tẩu hỏa nhập ma. Sinh nhật HLGA vui thật là vui, cứ đà này thì tổ chức sinh nhật thường xuyên các bác nhỉ. . Các cụ post nốt ảnh lên đê, em thấy nhiều phóng viên chiến trường lắm mà. @Ngài Cuongnm: em và ngài hợp nhau vụ Karaoke nhẩy, hay làm nhóm Duo nhé
Chiều qua em tất tả về mà vẫn k kịp ngồi với các cụ, may còn gặp được lão cháu Bà Thống. Mê cái áo long bào của Bang chủ quá
Lão đệ Aping hôm qua vướng bận cái gì mà không tham dự, làm mỗ hơi bối rối trước quần hùng. Do mỗ lâu ngày không luyện tập, loay hoay không sao thi triển môn "phá phong thức" được. Bao nhiêu cao thủ phái "thu ảnh công" lạnh lùng như Bạch Dương, Blue_wave, Xì-tin đều kêu than, vì không chộp được một chút tuyệt kỹ "trảm phong chiêu" nào. Truyền nhân aitvina thì như gà mắc tóc, khí lực yếu kém quá. Lão đệ phải tự trách mình, do ham mê tửu sắc chốn Đồ Sơn mà để bổn môn thiếu người phát dương. Phạt lão đệ 3 ngày lên tum luyện "hàm mô công", cấm gần gủi vợ con!!!
Hóa ra các cụ đi sinh nhọt, làm chúng em chờ mốc cả mõm. Lão King nằm chết dí để vợ đèo về. Hic hic! Cụ tí dạo này xuống sắc quá. Chả hiểu cái 50D nhà cụ Bạch thế nào mà nhìn ông nào cũng có nguy cơ phải đi kiểm tra gan. Đến tay giáo thứ phả đèn vào mặt rồi mà vẫn ánh vàng. Hic hic!
Thêm ảnh, thêm ảnh đi. :arrow: :arrow: Bắt người ta tạo dáng bao nhiêu mà không thấy cái ảnh nào là sao? :roll: Bác NguyenStyle ới ời...
Sáng 9/8: Em đi nhận cái bưu phẩm, mắt mờ - kí toẹt vào chỗ của ông khác. VƯỠN SAY !! :lol: Trưa 8/8: Vì cuống cuồng đi Ăn Cỗ nên em bỏ quên máy ảnh.Cỗ vui quá, Nháy em chụp vội bằng điện thoại, ghi lại vài khoảnh khắc không thể quên của một vài...Cỗ viên : Căn lại tí cho nó đúng tông!