báo cáo các bô lão,trưởng lão,giáo chủ,bang chủ,thánh chủ.....anh em chủ... em nghe tiếng hắc long giang lâu quá,hôm nay mới được ngồi "chè chén" cùng các cụ thấy các cụ vui quá.Vui cả trong đời sống lẫn DIY nên em...........mạn phép xin được gia nhập bang hắc long giang :mrgreen: xin "phang chủ" và "giáo chủ" cho em ý kiến ah :twisted:
Vụ này bác nào muốn hỏi,muốn hiểu,muốn kiếm tiền thì gặp em đỡ hỏi han lằng nhằng qua trung gian không cần thiết :evil: :lol: ,còn sau này trình bầy trên phường trách nhiệm k thuộc về em :lol:
vào một buổi sáng đẹp trời,gió thưa thớt mà nắng cũng nhạt nhạt đi cái màu của nắng khi qua những ngày hè.đi dạo trên cái hồ thơ mộng toàn lá liễu bay phấp phới ở gần khu em ở,nhưng lại toàn.........cá chết đầu toàn nghĩ DIY,dự án này và dự án khác mà chẳng có kiến thức nào trong đầu. Em bực mình lắm,mặc dù lúc này là 5h sáng nhưng em rút cái điện thoại ném "chóa" chết ra gọi cho đại ka đang say giấc nồng.Một giọng ngáp ngủ ặc ặc vang lên: đại ka mở lớp học điện tử cơ bản cho em học đê,làm âmply mà em chạ hiểu gì về đèn đóm,bán dẫn gì cả. Ô hô hô mà thế nào đại ka "c.......nhiều mụn" "cuongnm" đồng ý liền,em biết các bác hắc long giang có khá nhiều kinh nghiệm cũng như thực tế trên con đường DIY,và dù sao cũng là thành viên mới kính trình xin "giáo chủ" "phang chủ" cùng các cụ cho chúng em mở rộng tầm hiểu biết của mình trên con đường DIY đang tham gia ah! ý iem là cũng có mấy bác muốn tham dự định đóng góp mỗi người 50k,hộc xong thầy trò ta lên đường ra quán bia :lol: kính trình các cụ cho ý kiến và tạo điều kiện giúp đỡ :mrgreen:
Vote ngay cho kụ làm ban cơ yếu của lớp! E cũng muốn tham gia một lớp để xóa mù 1.trinhngoc293 2. eng.tuananh
Theo em biết thì bác Dê Tam Đảo cũng hay lọ mọ DIY lắm , nên gọi bác ấy làm 1 chân gác cửa thu xèng :lol:
Kinh ...oàng :lol: .Nhìn mãi mới luận ra ông tiết canh vịt oang :lol: .( may thía hôm đấy mình nhẩy ra nhưng k kịp nếu k thì sì căng đa to )