Phân đà chủ phân đà hải ngoại chuẩn bị đón dâu, các cụ HLGA lên kế hoạch chúc mừng phân đà chủ nhỉ @PixelsGarden, xacxo: ảnh Ảnh!!! chúng em vẫn ngóng mấy ảnh đó
Tình hình là em phải phân loại ảnh theo cấp độ hot, tình hình dạo này hơi căng, post ảnh nhạy cảm dễ bị lên cột điện lắm :twisted: Này thì ảnh... "Vọng cổ teen"
Hum thứ 7 đến tối em mới dũng cảm lao ra tiếp ứng thì ... say quá. không trục vớt được đoàn tàu đắm ở Hắc Long Giang.
Núm à em vưa mần xong 1 bên mono block 4-65a Emac pp classA không hồi tiếp . Thích lắm các bác ạ nguời thì to mà núm thì bé tẹo,sáng rực rỡ, em nó nói tiếng Kinh thổ âm Hà nội chất tiếng đậm đà và ấm áp.
Trước năm 45 dân ta một cổ 2 tròng ,phải vùng lên làm cách mạng :lol: Chắc Bắp nó chưa có kinh nghiệm nên mời các bác ra hỏi để tuyên ngôn í mà bang chủ nhá... nhá,,,
Hôm nọ có việc đi qua công viên Thủ Lệ, thấy có ban nhạc mới tập trông quen lắm. Bác thử ra đó tìm xem. Có chớp được kiểu ảnh, tí nữa post.
4 ngày nữa em về HN,các Cụ có rảnh buổi tối chiến với em 1 bữa nhé :mrgreen: Mấy lần trước toàn nhậu buổi trưa,uống không được bao nhiêu,em toàn chạy sô,lần này quyết sống quyết chết 1 chổ thôi :lol: P/S: Các Cụ chuẩn bị thành lập ban nhạc à? :roll: Em mới phát hiện cái quán bên cầu Vĩnh Tuy,rộng rải thoáng mát lắm,em thích chổ này nhưng các Cụ đi hơi xa
Thế có cỗ bàn gì không ạ ? :roll:[/quote] Kính mời các cụ trưa nay lên xưởng nhá... [/quote] có đánh chén rồi anh em ơi ......ơi :lol: