Thực ra khi quét tần số để vẽ đáp tuyến hoặc kiểm tra thì em thấy thường thì mọi người hay đo tại tần số 1KHz để lấy mẫu ( đo được Vrms khi tín hiệu ra max mà ko bị méo , từ đó tính ra công suất rms , cũng như độ nhậy đầu vào , S/N ..v.v ) , tiếp theo hạ biên độ đầu vào sao cho còn khoảng 2/3 CS lúc lớn nhất và thực hiện quét đáp tuyến ( cho an toàn mạch CS ) ạ . Trên mạch quét trên của bác metalhead thì đúng là giải trầm có suy giảm tuy ko tốt lắm nhưng vẫn khá đó chứ ạ ko dốc quá tuy nhiên giải cao bác vẽ thì thấy nó dốc hơn khi qua 10KHz ko biết khoảng đó ở tần số bao nhiêu ạ .
Định vào rủ nhậu nhưng thấy các Cụ bàn chuyện kỹ thuật hệ trọng nên em phát biểu ké cái rồi rủ nhậu sau. Cách quét đáp tuyến tần số ở 2/3 công suất là cách làm đúng ạ,em vẫn làm như thế vì sự an toàn của thiết bị,trong bán dẩn mà các cụ quét 100% công suất ở tần số trên 20khz thì nó sẽ cháy mạch lọc zobel hoặc cháy sò công suất,trong ampli đèn điện tử thì nó giúp cho dao động tự kích xảy ra nhanh hơn(do không có mạch cân bằng trở kháng ở tần số cao(zobel)).Các cụ cứ hình dung là cái cuộn dây OPT ở tần số càng cao thì trở kháng nó càng lớn nếu không có mạch phối hợp để cân bằng trở kháng thì tín hiệu trên anot đèn là tăng đến cực đại,nó sẽ gây tự kích có thể làm hỏng OPT hoặc đỏ hoe cái bóng công suất. Vụ đo bằng xung vuông kết quả chỉ thị đúng khi que oscilloscope phải đặt ở thang x1,đặt ở thang x10 thì kết quả...trật lất. :mrgreen: Em đã phát biểu xong. :mrgreen: Đề nghị HLGA tập hợp lực lượng chuẩn bị chiến đấu,mục tiêu rất anh dũng 1 mình 1 súng đang tiến về số 7 Dã Tượng. Gọi số 0974.294.600 để biết giờ giao đấu. :twisted: :lol:
Đang ế,mới gặp bác cuongnm ở quán cà phê,kêu mấy chai HN mà bác gái cứ réo suốt nên...ế rồi. :roll: Tối nay em ngồi quán Hiếu béo ngay chổ Kim Liên mới,ĐT em không có lưu nhiều số chiến hữu nên đang...tạm ế,nhậu 1 mình luôn cho nó oách. :twisted: @ Xin Nhép: Vụ chì rả IC à,chuyện nhỏ,để em đi...xin. :mrgreen:
Đang ế,mới gặp bác cuongnm ở quán cà phê,kêu mấy chai HN mà bác gái cứ réo suốt nên...ế rồi. :roll: Tối nay em ngồi quán Hiếu béo ngay chổ Kim Liên mới,ĐT em không có lưu nhiều số chiến hữu nên đang...tạm ế,nhậu 1 mình luôn cho nó oách. :twisted: @ Xin Nhép: Vụ chì rả IC à,chuyện nhỏ,để em đi...xin. :mrgreen:[/quote] đề nghị các cụ HLGA : trưa mai lo vụ này ! iem sẽ phá lệ ! uốn dẻo buổi trưa - cho tay súng ultragun thành shotgun luôn ! :evil: @ SUPE : định đi buôn chì xả à ! :lol:
Thông báo, Chiều nay tan tầm mời các cụ vượt sông qua bên kia cầu Vĩnh Tuy giao lưu cùng bác Ultraline
Thông báo Chiều qua có chiến hữu chịu không nổi áp lực chiến đấu đã...đào ngũ,để lại đội hình thiếu sự yểm trợ cần thiết nên bị đối phương tiêu diệt gọn,sáng nay đối phương đang ung dung...rình mồi tại cà phê Quảng,vẫn chưa thấy con mồi nào xuất hiện :roll: :lol:
Có em. Em ra ngay đây. Chiều tối qua không ra được, ngại quá, alo cho BAB thì cứ như Mèo vờn Chuột. À mà khẩu khí ghê wá...gì chứ Cafe,nước ngọt..bác cứ chờ em! :twisted:
Cái bình rượu cụ ClassA đang giử,hôm qua em bảo quản đến khi tàn cuộc em giao lại rồi,em hết trách nhiệm nhá. :wink:
Bang chủ gọi gì em đấy , anh em đi lắp sumo, à quên, đi nhậu hết rồi :mrgreen: Tổ kỹ thuật hôm nay có mặt từ 10h, lắp xong mạch test, ăn hết nải chuối và gói cốm, 2h về. Nói tóm lại là chưa làm gì cả :mrgreen:
Hề hế!! Chiều tối qua, mềnh ních 2 cái áo mưa chuồn khỏi VM. Mới về vài đống lỉnh kỉnh. Sunday sang...phá máy tiếp! :lol: (Ặc, cầu mong cái mềnh thích...k bị nẫng mất) Cuối tuần là chúa nhạy cảm...!! :lol:
chắc em không nhấc của cụ rồi ah kết quả đạt được chỉ có mỗi cặp EF86 một của valvo sản xuất một của mazda mới căm em chứ ah!12AU7 clear top của RCA và mấy cặp D-getter quèn quèn......còn cuongnm đại ka thì 40 chú toàn ecc và được 1 cặp tê tê phun phun mà em vồ trượt :cry: :|
chắc em không nhấc của cụ rồi ah kết quả đạt được chỉ có mỗi cặp EF86 một của valvo sản xuất một của mazda mới căm em chứ ah!12AU7 clear top của RCA và mấy cặp D-getter quèn quèn......còn cuongnm đại ka thì 40 chú toàn ecc và được 1 cặp tê tê phun phun mà em vồ trượt :cry: :|[/quote] hôm nay cá kiếm được EF14 ! ôi iem phê quá ! cảm ơn bác trinhngoc nhé ! :lol:
Hai cụ Chình - Nơ hê hả wá ta!! Hơ hớ, em sang bới đồng nát nhưng chẳng liên quan đến Âmly bóng banh gì cả... Dưng mà vưỡn hồi hộp chờ mong giời mau sáng..! Tự nhiên thấy thèm...thịt chóa quá! :lol: