ở nơi xa ấy XXX đã hân hoan chưa anh BIM BIM ơi! thân ở hà đông mà tâm hồn thì nơi đoàn nhữ hài............hãi lắm giàng ơi!
Chuyện thời phải thế chúng ta phải nhìn nhận lại mọi vấn đề... :lol: và chấp nhận thực tại khi chúng ta thua. Lùi một bước sau này HLGA ta sẽ tiến bằng 3 bước và nỗi buồn khi em không từ được chức bang chủ các bác ạ
em vote giữ nguyên chức bang chủ :lol: nhưng mà thắng thì vẫn vui hơn..... :cry: mấy hôm em hồi hộp :roll:
Chuyện nó thế, thời thế thời phải thế mới đúng Pang chủ nhể. Hê hê, sang năm thế thời mới có động lực và thêm nhiều quyết tâm. Nô pờ lốp lầm. 8) Chơi cho thật vui, đón mùa giải mới.
Hôm ra HN, e được đến thăm xưởng và chiêm ngưỡng quá trình chuẩn bị cho SUMO 2010 này. Vậy mà... ,xin chúc lần tới có kết quả tốt đẹp hơn!
Nỗi buồn riêng+nỗi buồn chung ,khi đang là thí sinh tôi hi vọng nhất và cũng sợ nhất là s/p của HLGA,giờ đây......nước đến chân nhảy không kịp
Không sao đâu các bác ơi, một sản phẩm chưa thực sự hoàn thiện thì đi thi chắc chắn khó đạt kết quả tốt. Các member HLG hiện đang say túy lúy cùng đoàn thí sinh miền Nam tại tửu điếm rồi, em trốn về trước để mai còn phục vụ vòng chung kết, tranh thủ ném bài tí. Sau Sumo, nghỉ ngơi ăn chơi qua Tết Tây, lại tiếp tục hoàn thiện T1610 theo đúng tiêu chí của HLG. :arrow:
Phang chủ ơi vấn đề của ta là không vấn đề gì cả,chỉ sợ khi ae các miền tới HN mà k thèm giao lưu với HLGA mới là vấn đề thôi :lol: Con đường tới vinh quang bao giờ mà chẳng có máu và nước mắt :lol:
Rất cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình & chu đáo của các bác HLGA đối với phái đoàn GVTeam-TBG chúng em nói riêng & phái đoàn Miền Nam nói chung. Hẹn được gặp lại các bác ở SG trong thời gian tới.
Báo cáo các bác em vừa về đến Sài Gòn Cám ơn các bác nhà mình đã đón tiếp em thật chu đáo. Xin cảm ơn các bác thật to
Kiểm tra lại "lông lá" xem còn nguyên vẹn không cụ, sau một đợt quà tặng của thiên nhiên miền Bắc - GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC !!! ?
Em tỉnh rồi! Dạ dày hết đau rồi! Cảm ơn các cụ đã không "bê" em lên máy bay! Hẹn gặp các cụ tại Sài Gòn nhé! Lúc đó em sẽ cố gắng bê các cụ lên máy bay! :lol:
Híc, sau chuyến đi thăm thú một số tình miền bắc và tham dự sumo 2010 thì em chả còn tí lông lá nào về đến Sài Gòn cả. :roll: Một lần nữa xin cám ơn các bác đã đón tiếp em thật tận tình Thân
Em báo cáo là đã qua đến Quảng Châu. Hix,đi xe mất 18 giờ liên tục,em về đến HN thì Sumo cũng vừa xong,chả nghe được chú Sumo nào hót cả. Được cái là kịp nhậu,vớt vác cái này,không có là lổ bỏ bu luôn :lol: