Báo cáo với cụ là hôm qua em đi cơ sở, gặp ông bang chúng gạo cội chưa đi họp buổi nào và bác chưởng HD Hà Nội. Thân mật, ấm cúng, loay hoay một hồi rồi cũng đi về.
Tin nóng: bất chấp mưa bão, giáo chủ Thành Công hiện đang có mặt ở cafe HD, các bác khẩn trương ra đón tiếp ngài nhé.
Đính chính: vì hôm qua đã thỏa thuận nếu trời mưa gió sẽ hủy chuyến tham quan, nên hôm nay bác chủ quán đang trùm chăn nằm ở nhà. Vậy kính chúc giáo chủ Thành Công ngồi uống cà fê vui vẻ :lol:
để đảm bảo ngọc thể của các cụ :mrgreen: vì lý do thời tiết , chương trình đi HP tạm hoãn đến CN tuần sau ngày 20/9 thành phần có gì thay đối các bác update lại nhé. kính báo !
Các bác chán quá, hôm nay mưa gió thế này xuống mới hay :idea: Toàn ampli ngại gió mưa nên k đi, vậy nên các cặp loa mới rảnh nhiều, đánh k cần nhiều công suất vẫn ra tiếng ầm ầm. Mấy bữa nắng ráo, ampli xuống nhiều, loa đâu mà cho các bác phối, rồi đến lượt lại kêu loa độ nhạy thấp, chả ông nào nhận công suất yếu cả
Hôm qua HLGA tới chơi nhà cụ Hacoi, chủ nhân có tặng anh em đồng bang một chai nước hồn Trương Ba da hàng thịt. Hiện cụ ClassA đang lưu giữ mẫu vật, dự kiến thứ năm này sẽ mang đi kiểm nghiệm. Nay đăng thông tin tuyển nếm nhân Đề nghị các tình nguyện viên khẩn trương đăng ký để bác NgoCanh lên danh sách và đặt chỗ. Lịch làm việc của HLGA tuần này - Thứ năm 17/09, kiểm nghiệm nước và lên phương án đi Hải Phòng - Thứ bảy 19/09, đi Hải Phòng
chào các bác, Hôm trước được giao lưu với các bác ở nhà hàng Lộc Vừng thật là vui, Hy vọng trong thời gian gần nhất các bác sẽ bố trí được thời gian ghé thăm HDcafe chúng em, Chúc các bác luôn vui vẻ,
Úi xời khéo thế, đúng ngày sinh tháng đẻ của e, nhớ mang theo hoa tặng e nhé. Hiện e đã trưng dụng được một số món để cắm rút cho vui + đặc sản mỏi... răng . Kính mời các bác ghé Tệ xá!!!
Chính xác thì lão Sóng Xanh đang giữ chai vật chất bí ẩn đó, vì thế TTK phải chăm sóc sát sao lão ý nhé .
Các bác ở nhà vui quá nhể, em phải đi công cán bên này tuyền múa với may hát với hò suốt chưa đựoc say trận nào thèm quá. hic
Ah có rùi đây : mới chạy ra phố kiếm được con Case HTPC hơi bị độc chiêu, bữa này về bốc con HT của mình sang đóa rồi mời các bác đến xem 1 thể nhé.
Các bác ở nhà vui quá nhể, em phải đi công cán bên này tuyền múa với may hát với hò suốt chưa đựoc say trận nào thèm quá. hic[/qu Ah có rùi đây : mới chạy ra phố kiếm được con Case HTPC hơi bị độc chiêu, bữa này về bốc con HT của mình sang đóa rồi mời các bác đến xem 1 thể nhé.[/quote] ý em là cái đo đỏ cơ . say quá ..híc..
Cụ Thuỷ đi công tác mâý ngaỳ vậy cụ??? mai e lẻn qua nhà cụ khiêng đôi đít ton ... he he nghe đồn cụ khai vơí bà xã là mua đôi loa có 5tr .... e qua trả gấp đôi chắc chị nhà bán vôị cụ nhỉ :twisted:
Bác đặt cho em chục chỗ đi. Nếu nhà hàng thiếu ghế, ông nào đến sau cho... nhậu đứng. Cụ Sóng Xanh ơi, chai nước cụ cầm về có bị sánh ra không ? Lãng tử xách bị cói về chắc lắm quà đây :roll:
hê hê, chào cả nhà em vừa tới chỗ Mộ Cụ Hoàng về tới. D66 em chửa khai nhưng hôm rùi cụ nào đóa qua chơi vui nhậu bảo nhỏ với chủ hộ là đổi đôi cũ ăn ra vài triệu thía mới chít em chứ, giwof lấy gì mà nộp đây . hic @ Bác hacoi thạo Phương bắc quá nhỉ ,hic em đi Tây hạ bác ạ, mai về Lưỡng Quảng quyết trả mối nợ của Dan tộc mới được bác nhỉ. @ Gà : có mấy cái hay lém đó dạo này chú tuyền mải ấp chứng mấy lại xòe bài chẳng đoái hoài đến ông anh gì cả.