Khiếp, cả cái "bồn tắm" ấy, em không đủ trình, với lại còn 2 cái đuôi, đang thu xếp để cắt đi 1 cái, mang theo 1 cái thôi, nên chưa ra được :!:
Biết chú King có cái đuôi đẹp thế này, thì em tình nguyện thay mặt Audio Quảng Ninh lên HN dự sinh nhật hội rồi :roll: :mrgreen:
Chúc mừng sinh nhật HLGA lần thứ 2 Ước gì em có mặt tại đấy để cùng chia vui với các bác. Chúc các bác luôn vui khoẻ. Thân P/S: Các bác cho em xin ít hình ngắm cho đỡ ghiền đi ah
Cảm ơn bác Chim. Trưa nay, được sự chỉ đạo của Quang lan Tả sứ, em mang cái máy con con, và đây, vài pô ảnh gọi là... Giờ cao su.. "Chờ khách".
Giờ em mới tỉnh, em nợ bác một chầu vật tay tại Hải Phòng Mấy lão tý nữa làm em hố. May quá có lão 6 Cờ 33 Cờ mật báo Lâu quá mới có vụ vui vẻ như hôm nay Chúc các bác HP ngược về quê an toàn
Ờ thì đợt tới vác cả đuôi xuống thủ đô Than mài răng vậy. May mà có bữa lù khú hôm nay, không thì có lão hôm nay khóc ròng vì đi đường rơi mất mấy trăm ôbama
Báo cáo là ngay sáng mai em sẽ đi luôn. Nghe thấy thích quá rồi. Bác gởi cho em xin số qua số ở chữ ký, mai xuống mời bác ly cafe ở Hai Bà Trưng
Hôm nay không có tay phóng viên chiến trường nào ạ. Sáng nay có 3 ông, một ông bạn bác ở SG, bác Sắt rỉ và bác.. qua thăm em Luxman người tình cũ của bác Em thấy có mỗi bác khách Hải Phòng NDT có ghi lại một số hình ảnh, đợi bác ấy thôi. Kế ra các sự kiện như thế này, có thêm một bác giống bác Chim, hy sinh chút thì vui hơn bác nhỉ ?
Vâng, thưa các bác, hôm nay tất cả bọn em say quá, lỏn hết vào phòng của ông chủ quán để ngủ, nên không có thời giờ chụp ảnh ạ. :? Mầm non HLGA và...Kin..h. - Cynep ,King-
chúc mừng sinh nhật Hắc Giang hôm nay bận em không tham gia được tiếc quá :lol: @ lão Steelman chơi hiểm quá em nhìn cái mũi tên đi vào đúng chỗ nhà King :lol: