Xe hơi thời "Đại suy thoái".... Mấy hôm hắn mất ngủ, chẳng hiểu sao mất ngủ...Có lẽ vì dạo này hắn ngủ ngày nhiều quá chăng? Con "Vện" lưng to như cánh phản ngáy khẽ khẽ bên cạnh càng làm hắn trằn trọc... Hắn ra sân...Mẹ khỉ, cuối thu mà sao giăng cứ vằng vặc., Mồi điếu thuốc, tay khẽ vỗ vỗ đít nó...Mai mày "lên thớt".,
Còn chứ, DIY con này...mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, lội nước không sợ chết máy...dư dư chút làm Deux chevaux chạy cho bốc.,
Thì làm mấy chén, có Bang chủ, BaB, Sonduong + AITvina, chú tiện đường mua đồ ăn nhé., Cảm ơn trước.,
Bang chủ vừa phá hỏng cái mỏ hàn chiến nhất của xưởng, anh chị em nào dư thừa thì tài trợ "mượn" hết kỳ Sumo., Thân ái.,
đề nghị khi vào miền nam nhớ là không mang theo búa nhé ! thấy mấy bác làm sumo mà dùng tới búa tạ chắc kỳ này em trốn quá :lol:
Hay hôm đấy mình ra làm vài chai trước (cho đỡ sợ), từ từ búa tạ ra sau :lol: @all: chiều nay mời các sếp về DT đón khách, sếp nào đi B nhớ mang theo cáimàaicũngbiếtlàcáigì