Úi giời, được 1 lúc không thấy bố cháu đâu nữa là sao :wink: Chút em đưa ảnh phóng sự lên, các bác chờ nhé!
Bắt đầu là cái này ạ... Người có bước chạy nhanh nhất... Ai là ai???? Khả năng là vợ bác này cũng tham gia VNAV... :wink: Dòm mãi mới làm được 1 phát :lol: Em khoái nhất nụ cười của bác này... Khoái hơn nữa là mấy ẻm phía sau... (Còn tiếp...)
Hùng (gacon) và bác Dũng (hardsteed) Bác Quang_lan (áo trắng) và bác duchangbai (nhìn cái mặt rõ là thèm tiền) :lol: Em trót gọi ông này là anh :wink: Hóa ra hắn còn thua mình vài cái bánh trưng... Gắp hơi nhiều các bác nhỉ.... Hai bác này đang trao đổi dùng đèn gì đánh vào loa Tàu :roll:
Hôm qua được bữa offline vui kinh. Thích nhất là được mấy bài trình diễn live-không mất tiền vé. :lol:
Bộ ba Vi En Ây Vi... Ít tuổi nhưng cái tay nhổ râu rất thạo... Em thấy bác này chẳng chịu hát, nhưng gõ bát thì thôi rồi... Ông này là lắm chuyện nhất đây, nick thì không có nhưng được cái uống khỏe và hay... khóc nhè :lol:
Lần sau sẽ thu vé nhá :twisted: :lol: Sướng chưa các bác, tay vỗ, mồm vỗ, đùi cũng vỗ luôn :lol: Bảo kê đây... Rượu của bác Hacoi tuy không đẹp, nhưng đã gây ra hiệu ứng đỏ mặt ngay từ chén đầu tiên... Khuyến mại các bác vài em xinh đẹp...
Trưởng lão ClassA và Trưởng lão Bluewave cùng TTK BAB thừa lệnh Giáo chủ thị sát lưu vực Tây Bắc dòng Hắc Giang... Đạo trưởng Tây Hồ,Quang lan tiền bối cùng đích thân hạ sơn tiếp đón... Giáo chủ Thành Công Bang cử Gacon Sứ giả tới vấn an... Cuộc hội ngộ cùng các Kiến trúc sư sinh năm 79... Buổi ra mắt Đại Hắc Giang của duchangbai,hieuchetlien và hardsteed đại hiệp... Chai vật chất đặc biệt của Hacoi tiền bối cùng thật nhiều chai vật chất cay cay ngoại nhập... Vui lắm là vui,nhưng tối qua,lần đầu tiên em phải về trước(thực ra là trốn) Lí do: tungh đại hiệp,cơ mưu,quyền biến thật khó lường...lúc ở nhà,hứa cùng nhau uống Coca,lúc đến nơi,dùng "sức mạnh" ép em uống rượu,lượng sức hèn,em phải lỏn về. ...cũng may mà có ClassA Trưởng lão thương cho..
Đoạn sau mới vui, ông chạy hơi bị sớm đấy... Ngồi cạnh tôi có ngày... chít :lol: @cuongnaci: Anh tưởng tượng khéo quá, bác í đang hát đấy chứ :lol:
Các kụ hôm qua không biết có nhớ bàn bạc vụ này không ah Chương trình như thế nào các kụ ơi Bác Cờ lát chém mạnh thế kia chắc là không nhớ roài
Các Bác ơi chúng ta lên lịch ngày mai HLGA đi thăm VNAV HP nhé. Sáng mai 19-09-2009 những anh em nào đăng ký đi thì tập trung vào hồi 7h sáng tại quán cafe Quảng ở Võ Thị Sáu (Đối diện bể bơi công viên tuổi trẻ). Các bác chốt lại danh sách cuối cùng để tổng thư ký BAB còn sắp xếp xe nhé. Lịch trình đi như thế nào tổng thư ký BAB sẽ thông báo tiếp.
Chả hiểu riệu của cụ hacoi là loại gì, mà từ sáng tới giờ em cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Em đang tự phạt mình bằng cách nhịn uống rượu bia trong vòng 36 giờ
Các bác cho em hỏi là đến HP thì tập trung ở đâu ạ? Em sợ đăng ký bây giờ sẽ muộn nên đang tính nhảy xe khách... @ClassA: Em cũng bị như bác, đầu đau, tay chân run run, ngửi đâu cũng thấy rượu... dã man
Các bác về hết em lại ngồi kà kê thêm chai bia nữa, Hix, Bia và 3 loại rượu khác nhau, pó tay các bác ăn nhậu kiểu giết người. Mấy năm rồi em mới lại làm một trận như tối qua thấy vợ em bảo cả đêm qua em ngủ ở cửa nhà VS :lol: gần sáng thì mò vào nhưng ko leo đc lên giường nên nằm luôn ở trên sàn nhà.
Chú làm anh sặc mất. Cái giường của chú kích cỡ chưa thích hợp à? Đội tìm giường đang đông kìa. He he!!!!
Dạ, Các cụ các bác các anh cho em xin nỗi, hôm qua đang trên đường xuống địa điểm thì em có việc đột xuất phải về. Mai mùng 1 Âm thì cũng đi hả các bác ???!!!
Các bác "khéo chọn" ngày đi HP quá. Mai mùng 1 nên ghẹ không ngon đâu, các bác đừng ăn nhé :mrgreen: :mrgreen: Chúc các bác đi mở địa bàn tốt đẹp nhé. Lần off tới em nhất định phải tham gia mới được :wink:
Chiều nay em có đi hóng hớt chỗ bang chủ và TTK, tóm lại kế hoạch không thay đổi. Em vừa lần hồi tra cứu vạn niên lịch biểu, thật mừng hết chỗ nói. Ngày mai là ngày Đinh Mão, gặp các sao đai cát như Thiên Ân, Minh Đường. Có mấy sao này thì chỉ việc ngẩng cao đầu mà đi, không sợ chân dẫm phải cái gì đâu . Các sao xấu chỉ là lặt vặt và không có cái nào ảnh hưởng đến việc xuất hành, du hý cả. Bạn già cứ yên tâm đi nhé.