Chúc anh em HLG dồi dào sức khỏe, luôn đoàn kết, luôn thương yêu nhau, luôn là Bang hội vững mạnh, đi tiên phong trong phong trào chơi bời, ăn nhậu và DIY
Hôm đấy k biết em về kịp không,nếu kịp em đi thẳng ra đấy luôn.Over night ....??? :lol: :lol: :lol: :?:
Chúc mừng sinh nhật - Hắc Long Giang ASSOCIATION Thứ bẩy này điều Gái buôn rượu chợ Bắc Hà về phục vụ các lãnh đạo Gái này có quả cellphone 2 sim- 2 sóng- TV- FM tá lả...lại còn đèn LED ngũ sắc cầu vồng nhấp nhóa... Thêm mâm thịt còn bốc khói cho nó nhờn môi Cuối cùng sến tí (Bánh có nến lung linh phấp phới, Bang chủ thổi phù cái - Tưởng tượng đi các lãnh đạo...hehe)
Re: Chúc mừng sinh nhật - Hắc Long Giang ASSOCIATION Bác Gái buôn rượu này mà có cụ Cháu Bà Thông lên tiếp thì đúng thuốc luôn !!!
5h30 chiều mai mời các sếp về quán Cá giò Viễn Đông (Bạch Đằng) giao lưu với gia đình bác cuquanaudio mới từ Nha Trang ra bắc.
BÉT NHÈ COCA! Máy ảnh hỏng nên không có hình, các huynh đệ thông cảm! Cảm ơn Bang chủ đã gọi món rất khoa học, Giáo chủ đã cho uống Vodka, bác Class A với những câu chuyện thật hiền hòa! Cảm ơn Trưởng lão Quanglan và Sư đệ King đã alo kịp thời, không thì em nhầm giờ dự tiệc! Chán nhất Huynh Rubik, ai ngờ...người vậy mà chót lưỡi, đầu môi!!!
Chúc mừng Sinh Nhật của hội HLG nhé! Lâu quá, không có dịp gặp các bác. Trân trọng P/s Cụ người thép vẫn sắc xảo như ngày nào vậy.
Nhớ hồi bữa năm ngoái, nhờ có tiệc HLG mới biết bác pktuong cũng là tay rượu cự phách Ôi lâu quá không thấy bác công tác ngoài Hà Thành
Này, đi xe đạp với rất nhiều phụ nữ đẹp ra tận Hạ Long đấy, chẳng qua Hà Nội không hấp dẫn bác Pktuong thôi!!!
@ King và Steelman Trời Hành tung của em mãi bên xe đạp mà các bác nắm chi tiết, tường tận quá thì chết em rồi! Sáng vừa bị té xe trên đồi chỗ cù lao rùa, cũng may chỉ trầy trụa chút đỉnh. Khi nào ra ngoài thủ đô mà ở lại đêm sẽ hú các bác. Thân
Tạm biệt các Bác HLG, em đã về nhà bình yên. Mong một ngày gần nhất sẽ được hội ẩm tại miền đất cát thùy dương này.