HLGA - Hắc Long Giang ASSOCIATION

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by ThuyLT, 2/8/09.

  1. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Kinh thật, giờ này vẫn chửa có ông nào về :shock:
    Hôm nay Bang chủ ném đá khiếp lắm, em mang đi 2 xe công nông mà đến nhà thứ 2 đã hết veo :wink: Hoang lắm...
    Chút nữa em sẽ phóng cái sự ảnh, mời các bác đón xem :lol:
     
  2. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    HẢI PHÒNG KÝ SỰ
    ***​

    Em xin phép điểm qua tình hình trước khi vào việc chính... Tối qua, trong một cuộc họp kín giữa các nhân vật chủ chốt (sau đây xin gọi tắt là CC - hay Chốt) của Bang hội Hắc Long Giang, nội dung chính vẫn là việc chuẩn bị cho ngày hôm nay (19/9/2009, nhằm ngày mùng 1 tháng Tám năm Kỷ Sửu). Các cụ Chốt của Bang đã quyết định 8h sáng nay sẽ khởi hành đi thị sát 1 vùng đất vốn ẩn chứa rất nhiều cao danh, đó là Hải Phòng. Về chương trình rất cơ động, biên độ co dãn, đàn hồi khá lớn, các bác sẽ được xem qua những bức hình bên dưới. Nhưng xin lưu ý là giờ giấc không được thông báo rộng rãi, cho nên báo hại em đến đúng giờ thành ra lại quá sớm, vụ này em xử lý sau ở phần 2. Thành phần đoàn đi ban đầu gồm 8 người:
    - Bờ cờ BigWall
    - ClassA
    - cuongnm
    - BAB
    - tungh
    - thanghong
    - DQAudio
    - Quang_lan
    Chương trình dự kiến là đến thăm 4 cơ sở chính và 1 cơ sở phụ
    - Ném đá nhà bác Aping (Hà Còi)
    - Còn đá ném tiếp nhà bác NDT (Thành)
    - Nếu còn ném tiếp nhà bác Thập (Em chưa có nick)
    - Cửa hàng bác Kiên Xồm
    Cơ sở phụ là ở mô chắc các bác còn rõ hơn em :lol:
    ...
    Em xin đi vào việc chính.
    Đúng lịch hẹn, 7h kém em ghé quán cafe Quảng (Võ Thị Sáu). Ngồi chán chê bỗng đâu lững thững từ xa có ông tuổi chừng bốn sọi, đầu cua ngắn cỡ cây đinh hay đóng guốc, lão diện chiếc quần soọc ngố, áo giả bò màu xanh công nhân, chân đi đôi giày thể thao mà em nhìn mãi mới ra là vốn nó có màu trắng, lão ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn em, một tay ngoắc ngoắc chú bán hàng, một tay móc ra bao thuốc Black Milk... Thôi thì rảnh việc em ngắm xem sao, em đồ rằng lão này chắc không đại gia thì cũng trung gia gì đó, đi tập thể dục rồi tranh thủ trốn vợ ra uống mảnh... Em thấy lão móc bao thuốc ra mà lòng cứ ghen tị, miệng thì chỉ trực chẹp chẹp, ước gì mình được như anh ấy. Lão banh hộp thuốc ra rồi ngó nghiêng vào đó chừng 5 giây, mắt lão lơ đãng nhìn ra con phố bụi mù mịt, bàn tay còn lại thọc sâu vào gói thuốc và lão lôi ra... một mẩu hút giở còn nguyên đót nhựa trắng ngần... lão bật lửa bập bập vài hơi, em suýt nhẹ vì sợ lửa sẽ liếm vào đôi lông mày vốn chẳng nhiều nhặn gì của lão, rồi mẩu thuốc cũng bùng lên những tia lửa thèm thuồng, khơi gợi... :wink: Rồi cũng thật thình lình, bác ClassA xuất hiện trên con ngựa chiến màu nâu đen, lúc đó là gần 7h30'. Bác cười tươi bước tới quãng giữa em và lão kia, rồi làm câu em chết sững: "Hai ông ngồi hai bàn à?". Thôi xong, hoá ra người nhà... Bác từ tốn giới thiệu, giờ thì em xong hẳn!!! lão ấy là Bang chủ Hắc Long Giang :( Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, rồi mọi người cũng tới đủ... và lên đường.
    Ăn sáng xong, cả đoàn lên xe thì nhận được tin khá shock, BAB phải ở lại hầu cờ ông nội... Đi được 1/3 đường thì ông Steelman mới tỉnh giấc, cuống cuồng đuổi theo, em thấy bảo là có vào nhà vệ sinh trước khi thay quần áo, nhưng có rửa mặt, đánh răng hay không thì em chịu...
    Đến đây em xin tường thuật bằng ảnh.
    Đây là Dòng sông đen HP, nơi tiếp giáp với gia chủ đầu tiên mà đoàn ghé thăm, rất nên thơ phải không ạ???
    [​IMG]

    Đây là ông chủ (Bác Hà - Aping), tiếc là lại quay mặt đi, chắc vì thẹn
    [​IMG]

    Ông chủ là FAN đại của nhiều món DIY như: nhà gỗ trong nhà gạch, đồ audio, máy khâu bảy con bươm bướm và thậm chí là vòi hoa sen...
    [​IMG]

    Đây là 1 audiophile tương lai... (con trai út bác Hà)
    [​IMG]


    (còn tiếp)
     
  3. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Kinh thật, giờ này vẫn chưa thấy bác nào mò mẫm vào đây... Thôi em lại tự xử vậy :mrgreen: Em xin phép chỉ đi vào phần ăn và chơi, phần thẩm âm (ném đá) các bác khác sẽ có lời sau vậy! Em xin nói thêm, số lượng đoàn đã tăng thêm 2 người, bác Ngọc Anh (ngocanh) và Steelman.
    Sau khi bang chúng Hắc Long giang cần mẫn ném đá, em đồ rằng sớm muộn bác Hà sẽ chuyển đổi cơ cấu vài con trở, vài cái tụ... :lol: Lúc này cũng đã quá trưa, cả đoàn thống nhất kiếm cớ nghe nhạc nhà bác NDT hòng kiếm cái gì đó bỏ vào bụng... Có thực mới vực được đạo, cái này em thấy Hắc Long giang vận dụng cực kỳ nhuần nhuyễn và... kín đáo!
    Trong khi chờ đợi những khoanh bánh mỳ HP nổi tiếng, bác Hà (Aping) đã thay mặt chủ nhà điều hành vụ ném đá tiếp theo... Các bác thấy ai nấy có hiền không ạ?
    [​IMG]

    Em và Steelman phụ trách mấy con mực 1 nắng...
    [​IMG]

    Tay ơi ở lại, lông đi nhé...
    [​IMG]

    Cồn thì ít, mực thì ướt... nướng 2 lượt mà vẫn cảm thấy chưa chín, vậy mà các bác cứ luôn mồm khen ngon :shock:
    [​IMG]

    Được cỡ 2 tuần bia thì bác pheulong và bác longhp đến góp vui, rất cảm ơn các bác :D
    [​IMG]
     
  4. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Phải nói là nhà bác NDT có rất nhiều thứ tiềm ẩn nguy cơ bị ném đá. Bác Hà (Aping) đã đưa ra 1 khái niệm mới về "điểm ngọt" và phòng nghe đạt "chuẩn". Trong trường hợp này thì căn phòng dưới gầm cầu thang chính là "chuẩn", trong đó có "điểm ngọt" mà bác Hà nhắc đến. Chốt của bang đã vinh dự là người đầu tiên khám phá căn phòng đạt "chuẩn" này... Sau đó thì lần lượt rất nhiều bác cũng đã được thưởng thức, thậm chí có bác được 2 lần.
    Đây là một trong những hình ảnh minh chứng...
    [​IMG]

    Trong khi đó thì mạnh ai nấy uống, uống như chưa bao giờ được uống...
    [​IMG]

    Nhưng lại có bác... chê bia dỏm nhưng... vẫn uống. Khổ nhất là ông Steelman phải lặn lội trời nắng kiếm dăm chai Coke!
    [​IMG]

    Vâng, ăn rồi, uống rồi thì phải có hút...
    [​IMG]

    Hút rồi thì phải xả khói... Tý tẹo thì quay táng giữa nhà :lol:
    [​IMG]

    Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc! Khúc "Giã bạn" được bác Ngọc Anh (ngocanh) phiêu rất phiêu...
    [​IMG]

    Và đây nữa... như con tê tê luôn :lol:
    [​IMG]
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Bác Tungh nhớ review đủ các tăng từ A -> Z
     
  6. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Tạm biệt bác NDT, và theo chương trình sẽ tới thăm bác Thập. Rất tiếc điện thoại của bác không thể liên lạc, hẹn bác dịp khác! Cả đoàn dẫn xác tới khu chợ đình đám nhất HP - Chợ Sắt. Tại đây cả đoàn đã vào thăm shop của bác Kiên Xồm (không biết em gọi thế có phạm húy không). Một vài hình ảnh trong tiệm của bác...
    [​IMG]

    Chiếc màn hình máy tính cũ kỹ không thể so sánh với cái đầu kiểu mới của bác Kiên... :lol:
    [​IMG]

    Vẫn nụ cười đó...
    [​IMG]

    Em đặc biệt ấn tượng với cách mà bác Kiên bảo đảm an ninh cho cặp Tannoy Eaton... Và em cũng thắc mắc là tại sao lại có cái lược ở đây?!
    [​IMG]

    Còn đây là hàng xóm với tiệm của Đỗ ông :D Nước chè của bác này rất ngon :p
    [​IMG]

    Nhiệm vụ của em có lẽ đã cơ bản hoàn thành, vì có việc đột xuất nên em quay trở về HN. Các bác khác tiếp tục nới rộng biên độ và địa bàn hoạt động. Thế chỗ em là bác Kiên Xồm, trên đường về em tụ hỏi: "Liệu bác Kiên có đảm đương nổi không?"
    Em xin hết, mời các bác ném đá... Buồn ngủ quá rồi!

    p/s: Em còn giữ khá nhiều hình ảnh từ "độc" cho đến "kịch độc"... Bác nào có nhu cầu liên hệ với em :lol:
     
  7. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Hả, hả ???

    Cái mái tóc dài nghệ sĩ đâu mất rồi ???

    Trời ơi !!!

    Trông bác Kiên trẻ ra cả chục tuổi !!!
     
  8. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    phải nói bác Ngocanh ca quan họ rất nghề,em nghe mà người cứ đu đưa theo mới lạ :lol:
    @em vào chợ quay ra các bác đi mất rồi,vòng về nhà bác Thập nghe hết cuốn băng cối mà vẫn ko thấy ai em té luôn :mrgreen:
     
  9. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Hình như giờ này vẫn chưa ai về bác ơi :wink:
     
  10. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Em phải về sớm mà :( Tăng Z em chịu, có bác Kiên Xồm thay chỗ của em rồi :lol:
    Chẳng hiểu tăng Z có gì mà giờ này các bác ấy vẫn bặt vô âm tín :shock:
     
  11. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Ông này quan liêu quá. Sáng này đoàn kết hợp với giáo chủ tổ chức báo công ở cà phê Quảng rồi. :)
     
  12. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Chết chửa, chẳng thấy ai thông báo gì cả :wink:
     
  13. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    9h sáng chủ nhật hàng tuần, HLGA họp ở cà phê Quảng. Mời cụ tích hợp cái này, để chế độ auto giúp em :D
     
  14. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    94
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Bang chủ Bigwall lĩnh ấn Tiên phong,Trưởng lão ClassA mình mang Chỉ dụ,đội tiền trạm do Ngo Canh đại hiệp dẫn đầu...

    Hơn chục huynh đệ Hắc Giang,Quang lan Tiền bối...tiền hô,hậu ủng,gần 300 "cỗ ngựa" với sứ mệnh hoàn thành chí nguyện lớn "Hợp nhất các dòng sông'' của LT Giáo chủ...

    Những cuộc tiếp đón đội Khinh kị Hắc Giang tại tư gia của Aping và NTD-những huynh đệ chủ chốt của Hắc Giang phố Phượng-

    Tiếng đồn không sai,các huynh đệ Hải Phòng quả là "nhà ai cũng rộng"...nhị vị Long "hp" là những khách mời cùng đến chung vui...

    Hảo tửu,hảo nước ngọt,bánh mỳ cay,bánh bao chay,mặn và thật nhiều câu chuyện mặn mà...

    Trước mặt là Đông Hải,lưng tựa Đại Lĩnh,ngay tại nơi các dòng sông tụ hội...

    Thêm hai huynh đệ đất Cảng cùng "chai vật chất Xanh"...

    Trước sự chứng kiến của Lão quái giới Amp Handmade KIENAUDIO và Quang lan Tiền bối...

    Song Giang hợp nhất-Nghĩa lớn đã thành...Kết duyên Tấn,Tần-Môi hở răng lạnh...

    Trước lúc Canh tư,xuyên màn đêm tối,băng trăm dặm đường,trăm ''ngựa" trở về,báo tin Giáo chủ...

    Chuyện bên lề:Trưởng lão ClassA,vì nhớ Song thân,lúc công việc hoàn thành,thừa khi đêm tối,lén các Huynh đệ Hắc Giang trốn ở lại Hải Phòng để về thăm Cha,Mẹ...

    Việc thật như vậy,chiếu Tướng lệnh hẳn là đã sai nhưng xét Đạo làm con thì cũng nên thông cảm...
     
  15. GaVN

    GaVN Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.396
    Likes Received:
    37
    Location:
    BĂNG NHÀ HÁT
    Hu hu cụ Kiên xuống tóc lúc nào vâỵ , cụ chuẩn bị khao tóc mơí nhé :D
    Các cụ HLGA tường thuật nốt chặng cuôí đi naò !!!
     
  16. cuongnm

    cuongnm Advanced Member

    Joined:
    28/5/09
    Messages:
    2.503
    Likes Received:
    9
    Location:
    HLGA - GẦM...
    ko tường thuật cho 1 số ông thèm... :evil: hix.. vui và MỆT quá
     
  17. cafesound

    cafesound Advanced Member

    Joined:
    3/12/08
    Messages:
    532
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hanoi
    vui vẻ quá, hehe bao giờ đi tiếp cho em theo 1 chân với nhé.
     
  18. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Báo cáo các bác, phải đến 7h tối nay em mới khăn gói quả mướp lên tới HN, vì buổi sáng còn lê la cà phê với bác cả Kiên Xồm và tay chơi xóm nước đen Hà cối(đề nghị các bác từ rày gọi theo cách này nhé, để đỡ nhầm với bác Hacoi và cũng để chủ nhân cái tên mát mặt một tí). Buổi trưa lại rủ rê Hà Cối ra ngoại ô nhậu với mấy người bạn, nên suýt nữa quên mất đường về.
    Còn về câu chuyện ngày hôm qua, xin tóm tắt với bạn GaVN thế này nhé:
    Trời xanh, cát trắng, nắng vàng
    Rượu ngon, canh ngọt, nhà hàng lộ thiên
    Chốn đấy có phải thần tiên?
    Mà sao thấy lắm bạn hiền vây quanh

    Hic hic, lãng mạn chưa. Chỉ thế thôi, không em sợ phát tiết như mấy anh đi ngắm tượng Phật lắm :lol: .

    Rất tiếc không gặp được bác Quạ vì Thái Lan xa quá, bác Thập vì thời gian ít quá, bác Phucbeo vì điện thoại của bác sóng yếu quá, và các bác khác nữa vì nhiều lý do quá :mrgreen:
    Xin chân thành cảm ơn các bác Hà Cối, NDT, longhp, pheulong, Kiên Xồm, Bình taibo, Khanhhp đã đón tiếp đoàn HLGA nồng hậu, chu đáo.
     
  19. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    94
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Đêm qua,giờ này anh em Hắc Giang vẫn còn đang vừa nghe nhạc trong không khí dìu dịu,vừa len lỏi trong những con phố đã say giấc của thành phố Hoa Phượng...

    Những câu "..chú Stin men","..thằng này"..sao thân thương đến vậy.

    Gió biển lồng lộng,phố nhỏ hiền hòa...nhớ quá!

    Em về đến nhà lúc 1h35 với nước nóng bật sẵn,cốc chè mát rượi và đĩa đu đủ ngọt lịm...ôi những "Giàn Thiên lý" của Hắc Giang Bang...híc,hứa với lòng mình lần sau không về muộn thế nữa... :)
     
  20. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    bác ở lại mà ứ ới em đi cafe..chán :lol:
    @cũng giống các bác HLG,hội Lê Chân chúng em cũng 9h sáng chủ nhật tự mò đến 33 Phan Bội Châu đấy ạ :)
     
  21. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    @người thép: phải tự hứa với lòng mình là lần sau không được ngủ quên như thế nữa :)
    @pheulong: thôi coi như em nợ bác một chầu cafe, cũng là vì em nghe đồn thổi các bác đang bận rộn cho chương trình vận động tranh cử chức chủ tịch hội ALC, nên không dám làm phiền :lol: , lần sau về HP em sẽ tự đến trình diện tại 33 Phan Bội Châu.
    @all: hôm rồi nghe nói bang chủ sắp có đợt tấn phong hàng loạt chức sắc sau chuyến du hý thành công này. Đại thể là ông Steelman được phong chức đại tư mã HLGA, ông Ngocanh làm trưởng ban văn nghệ, ông tungh đảm nhiệm trưởng ban thông tấn, ông thanghong nhận chức chủ nhiệm văn phòng bang, ông DQaudio từ trưởng ban lên cục trưởng tư pháp, ông cuongnm có vẻ sẽ là trưởng ban tuyên giáo... Xin chúc mừng trước nhé :lol:
     
  22. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Oạch, bác chuẩn bị hoa chúc mừng anh em đê :lol:
     
  23. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Đề nghị bang chủ khi tiến hành bổ nhiệm cũng nên đồng thời ban hành quy chế nhân sự. Tạo điều kiện cho các trưởng ban tuyển nhân viên :lol:

    @ClassA: cụ về đến Hà Nội rồi thì bố trí lịch giao lưu tuần này đê
     
  24. GaVN

    GaVN Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.396
    Likes Received:
    37
    Location:
    BĂNG NHÀ HÁT
    Trời xanh, cát trắng, nắng vàng
    Rượu ngon, canh ngọt, nhà hàng lộ thiên
    Chốn đấy có phải thần tiên?
    Mà sao thấy lắm bạn hiền vây quanh

    Trời xanh ! sao chẳng có tiên
    Chỉ thấy mấy ông bạn hiền đang phê
    Một ông cắt tóc ..sắp đi tu :lol:
    Ba ông say quá .. chổng u lên trời...
    ha... ha

    Lần sau các cụ có mời
    Xin cụ tìm chỗ thần tiên .. e nhờ
    Có tiên , có cả bạn hiền
    Chúng mình say khướt .. tiên thì lăn quay :mrgreen:
     
  25. tungh

    tungh Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    2.090
    Likes Received:
    79
    Location:
    Hanoi
    Em còn mấy tấm ảnh mà chẳng dám post lên, sợ các bác chém em chết :wink:
    BC đang diễn tả cảm nhận khi bước ra khỏi phòng nghe "chuẩn"...
    [​IMG]

    Cụ về thăm quê có khác :lol:
    [​IMG]

    Chân "rung" của Trưởng ban Văn nghệ đây ạ! Tìm mãi không thấy răng ở mô... Ngồi bên cạnh là ông cậu "teen" của trưởng ban :mrgreen:
    [​IMG]

    p/s: Em thấy bác Kiên ngó nghiêng ở đây mà sao không thấy có ý kiến gì nhể...
     

Share This Page

Loading...